Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 22: Tiệm thú cưng Uyển Uyển

Đuôi Nhỏ Cong Cong: [Chị Uyển Uyển ơi, em có thể đến tiệm của chị chơi được không? Không phải vì em mê cách vuốt lông của chị đâu nha!]

Bình luận còn kèm theo hai bức ảnh đối chiếu.

Ảnh đầu tiên là một thiếu niên vừa xem livestream vừa làm bài tập.

Ảnh thứ hai là khi cậu ta bật chế độ chia sẻ cảm giác, được vuốt lông đến mức biến thành hình dáng một chú thỏ cụp tai.

Thấy biệt danh "Uyển Uyển" trong bình luận, Đồng Uyển Uyển mới nhớ ra tài khoản Tinh Võng của mình được đặt tên là "Uyển Uyển", còn tên phòng livestream cũng rất đơn giản: "Tiệm Thú Cưng Uyển Uyển".

Bình luận của "Đuôi Nhỏ Cong Cong" được rất nhiều lượt thích.

Phía dưới, toàn là những lời hưởng ứng như:

[Ủng hộ!]

[Muốn đến quá!]

[Góp quỹ xin địa chỉ!]

Cũng có không ít người bị nhan sắc của thiếu niên trong ảnh thu hút.

Đồng Uyển Uyển mỉm cười.

Đúng là bất kể ở thế giới nào, những người thích cái đẹp cũng có mặt ở khắp nơi.

Hệ thống: [Uyển Uyển, có muốn nhân cơ hội này quảng bá tiệm thú cưng của chúng ta không?]

Ban đầu, tất cả những bình luận mang tính tán tỉnh dành cho Đồng Uyển Uyển đều bị hệ thống 1551 chặn lại.

Nhưng… "Đuôi Nhỏ Cong Cong" lại là một trong những "đại gia" của phòng livestream, người đã tặng rất nhiều quà cho Uyển Uyển ngay từ lần phát sóng đầu tiên.

Nếu Uyển Uyển mở danh sách quà tặng, chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên bởi con số hàng nghìn tinh tệ mà cậu ta đã tặng.

Hệ thống đã lướt qua tài khoản Tinh Võng của "Đuôi Nhỏ Cong Cong", phát hiện cậu ta chỉ vừa mới trưởng thành, tài khoản cũng mới lập, danh sách theo dõi chỉ có duy nhất Đồng Uyển Uyển.

Xét thấy đây là một fan tiềm năng, hệ thống quyết định không chặn bình luận của cậu ta.

Nghe hệ thống gợi ý, Đồng Uyển Uyển nghĩ một chút và thấy đây quả là một ý tưởng hay.

Cô nhanh chóng thả tim bình luận, trả lời, ghim lên đầu: “Tiệm thú cưng Uyển Uyển sắp khai trương. Rất mong mọi người đến ủng hộ!”

Sau đó, cô đăng bài đầu tiên trên tài khoản Tinh Võng của mình, kèm theo giấy phép kinh doanh của tiệm thú cưng, danh sách dịch vụ, hình ảnh toàn cảnh và nội thất của tiệm.

Dịch vụ của tiệm bao gồm:

Phòng khám chữa bệnh cho động vật.

Quán cà phê nơi khách có thể chơi với mèo chó trong khi thưởng thức đồ ăn.

Một khu vực làm nơi trú ẩn cho động vật hoang dã.

Tuy nhiên, vì tiệm mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, Đồng Uyển Uyển chỉ mở 20 suất đặt chỗ trực tuyến để đánh giá hiệu quả trước khi chính thức công bố địa chỉ tiệm.

Không ngờ, ngay khi chương trình đặt chỗ được công bố, chỉ trong chưa đầy một giây, toàn bộ 20 suất đã bị cướp sạch.

Ngay sau đó, phần bình luận ngập tràn tiếng than khóc, tiếc nuối.

Đồng Uyển Uyển ngỡ ngàng mở danh sách đặt chỗ, nhận ra người nhanh tay nhất, xếp hạng đầu tiên, chính là ID quen thuộc: "Đuôi Nhỏ Cong Cong".

Cô cười gượng: “Fan của mình… đúng là nhiệt tình thật đấy.”

Sau khi Đồng Uyển Uyển đi ngủ, hệ thống đăng nhập vào tài khoản của cô, lần lượt liên lạc với những người trong danh sách đặt chỗ và thống kê kết quả.

Trong 20 người đặt chỗ, có 7 người muốn đưa thú cưng đến khám bệnh hoặc tư vấn, số còn lại chỉ đơn giản muốn đến chơi.

Đặc biệt, fan "Đuôi Nhỏ Cong Cong" gửi một loạt ảnh thỏ dễ thương kèm theo lời nịnh nọt như "Chị gái ơi" và cố ý bày tỏ ý định thân thiết với Uyển Uyển một cách lộ liễu.

Càng nghĩ, hệ thống càng tức.

Nó không chút do dự đẩy thời gian đặt chỗ của "Đuôi Nhỏ Cong Cong" xuống cuối cùng.

[Hừ! Đừng mơ mà đạt được ý đồ!] Hệ thống thầm lẩm bẩm.