Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 41

Đúng là mơ tưởng!

Thế nhưng, nụ cười lạnh chưa kịp dứt, gã đã bị nhấc bổng lên. Thân hình nặng mấy trăm cân của gã, rơi vào trong tay Yến Thời Khuynh lại chẳng khác nào một con gà!

Gã đồ tể lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Bởi vì đứng trước người này, gã hoàn toàn không có sức phản kháng!

Gã hoảng sợ tột độ.

Còn Yến Thời Khuynh thì sắc mặt vẫn bình thản không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Dùng chính thân thịt của ngươi, có lẽ cũng đủ rồi."

Con dao nặng trịch không biết từ khi nào đã nằm trong tay người đàn ông này. Hơn nữa chỉ cần nhìn tư thế cầm dao của hắn cũng đủ biết, đây là một cao thủ, vô cùng quen tay khi chém gϊếŧ!

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã đồ tể ác mộng:

"Anh… anh hùng, có gì từ từ nói…"

Yến Thời Khuynh dùng một tay ấn hắn lên thớt, ánh mắt dừng lại trên ngực gã một lúc, dường như đang do dự xem nên xuống dao từ đâu.

Gã đồ tể ác mộng hoảng loạn.

Nói còn chưa nói hết mà đã muốn ra tay?

Gã với người này, rốt cuộc ai mới là vai phản diện ở đây?!

---

Yến Thời Khuynh bước ra khỏi nhà bếp một cách hiên ngang.

Trên người hắn không vương một giọt máu, thậm chí quần áo còn chẳng có nếp nhăn. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả bình luận đều im bặt, không ai dám xem thường hắn nữa.

Vừa rồi, phòng phát sóng trực tiếp của Yến Thời Khuynh đột nhiên bị màn hình đen.

Theo giải thích của tổ chương trình, điều này có nghĩa là trên hiện trường đã xảy ra một cảnh tượng tàn nhẫn, cực kỳ phản cảm!

Do không thể thông qua kiểm duyệt, nên không thể phát sóng.

Nhưng kỳ lạ là, dù không nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của gã đồ tể ác mộng.

[Thảm quá đi… Một gã đồ tể, thế nào lại đυ.ng phải Yến Nguyên Soái chứ…]

[Đã sớm nghe nói Yến Thời Khuynh đối với kẻ địch vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không có nhân tính. Giờ xem mới thấy, hắn còn ác hơn lời đồn gấp ba phần.]

[Chậc chậc chậc, thương cảm NPC một giây.]

Sau khi Yến Thời Khuynh rời đi, cửa nhà bếp vẫn mở.

Người xem cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi sự tò mò, lén điều chỉnh góc nhìn để nhìn vào trong.

Chỉ thấy gã đồ tể ác mộng béo ục ịch, giờ phút này lại trông yếu đuối như một cô gái nhỏ.

Gã bị ép nằm trên thớt, lớp mỡ trên người run lên bần bật một cách đáng thương.

Điều càng kỳ lạ hơn là, quần áo gã xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, trong mắt còn long lanh nước mắt.

Bình luận: ?

[Tự nhiên nhớ tới một loại "cảnh tượng phản cảm" khác ngoài bạo lực…]