Anh rể hai ho khan hai tiếng, bố mẹ anh ta vội vàng lên tiếng: "Ôi, em vợ à, thằng Mụn nhà chúng tôi đi học cũng tốn tiền, còn phải học thêm nữa, hay là em hỏi thử bố mẹ chồng cũ xem sao?"
Vừa nhắc đến tiền, hai bên đều bắt đầu thoái thác. Chị cả chị hai kẹp ở giữa hơi ngại ngùng, chị hai còn lắc đầu với Lăng Nhất vẻ mặt áy náy. Tuy bề ngoài họ như đang quán xuyến mọi việc ở nhà chồng, việc nhà họ lo, ăn uống học hành của con cái họ lo, ăn uống của chồng cũng họ lo, nhưng duy chỉ có chuyện lớn và chuyện liên quan đến tiền, họ không có quyền quyết định. Nói trắng ra là, chỉ làm việc không được lợi lộc gì.
Lăng Nhất hiểu rõ, vốn cũng không hy vọng vay được tiền từ chị cả chị hai, hai người này ở nhà chồng đều là những người nai lưng ra làm việc như trâu bò, lấy đâu ra tiền cho cô vay.
Nhưng trâu bò cũng có lúc vùng lên không làm nữa, hai chị gái năm đó vì gom tiền cho cậu Sáu cưới vợ xây nhà, đã cãi nhau với nhà chồng một trận long trời lở đất, cuối cùng nhà chồng mới cho nhà họ Lăng vay một ít tiền để cậu Sáu xây nhà cưới vợ.
Lăng Nhất không phải thật sự muốn vay tiền từ họ, cô chỉ mượn chữ "tiền" này, để bịt miệng những kẻ dìm hàng sự tự tin của Triệu Tiếu Tiếu.
Quả nhiên, hai nhà bắt đầu chuyển chủ đề, nói sang chuyện năm nay ăn Tết ở nhà họ Lăng.
Chị cả chị hai cũng đã nhiều năm không về nhà ăn Tết, nhiều nhất là đợi qua mùng mấy Tết thì mang quà về nhà. Năm nay, hai người đã bàn bạc với nhà chồng để xin về nhà ăn Tết, nhà chị cả thì đồng ý, vì anh rể cả không phải con một, còn có anh chị em khác, bố mẹ chồng được đón sang nhà con cái khác ăn Tết.
Nhà chị hai thì chọn cách đón bố mẹ chồng và em chồng cùng về, đưa về nhà họ Lăng đón Tết đoàn viên.
Hai chị gái kéo theo cả nhà, chỉ có chị cả thêm được năm tệ, Lăng Nhất chỉ có hai người, còn có Triệu Tiếu Tiếu ngồi trên đùi, vậy mà phải trả gần một phần ba số tiền, tính thế nào cũng thấy không có lợi.
Lăng Nhất trong lòng hiểu rõ, cô nhớ hết từng khoản một, lần này về nhà họ Lăng, nếu ở nhà hai ông bà già cũng không vay được tiền, thì tất cả người nhà họ Lăng có thể cắt đứt hết, một lần cắt đứt cho triệt để, cũng tránh dây dưa sau này.
Lý do phải thuê xe, là vì Thôn Thất Lý còn hẻo lánh hơn cả Làng Đại Sơn, đường sá khó đi hơn. Làng Đại Sơn dù sao cũng có một nhà có xe ba gác chở người, hàng ngày chở người ra vào Làng Đại Sơn, còn Thôn Thất Lý đến xe ba gác cũng không muốn vào, nên phải tự bỏ tiền thuê xe vào.
Thôn Thất Lý trước đây ai cũng nghèo, nhưng mấy năm gần đây, cuộc sống của nhà họ Lăng khá hơn, bởi vì nhà họ có năm cô con gái, con gái lớn, con gái thứ hai và con gái thứ tư, tức là Lăng Nhất nguyên chủ, đều rất tốt với em trai và nhà ngoại, ngày lễ Tết đều biếu quà biếu tiền, em trai xây nhà cưới vợ cũng góp tiền, điều này khiến Thôn Thất Lý nổi lên một tư tưởng "trọng nữ khinh nam" méo mó, cho rằng sinh con gái tốt để bòn rút, ai cũng ghen tị nhà họ Lăng sinh nhiều con gái được hưởng phúc.
Thực tế, cũng không phải nhà họ Lăng có "tầm nhìn xa", mà là họ tình cờ mấy đứa đầu đều là con gái, vì muốn sinh con trai nên mới cứ sinh tiếp, lại hơi khác với những nhà dìm chết, bóp chết con gái trong thôn, họ nuôi lớn tất cả các con gái.