Ai Đã Thức Tỉnh?

Chương 48

May mắn là lúc nguyên chủ ra đời, hai người chị gái đầu đã lớn, mười mấy tuổi, không phải lên núi cắt cỏ lợn thì cũng là ở nhà làm việc đồng áng, hai người còn là trẻ con mà đã dùng vải quấn nguyên chủ còn đang ẵm ngửa địu trên lưng, vừa làm việc vừa trông em. Có thể nói, hai người chị đúng là chị cả như mẹ.

Cũng chính vì trong ký ức của nguyên chủ, hai người chị ngoài việc thích ham của rẻ ra thì không có gì không tốt, nên Lăng Nhất mới cho họ vào nhà, nếu hai người này cũng giống nhà họ Triệu, Lăng Nhất sẽ trực tiếp không thèm để ý.

Hai người chị khen Triệu Tiếu Tiếu vài câu, vội vàng hỏi Lăng Nhất rốt cuộc cô và Triệu Gia Vĩ xảy ra chuyện gì.

Lăng Nhất bịa chuyện ngay tại chỗ, nói tiếp tục ở lại nhà họ Triệu không có hy vọng, hai đứa con bị đối xử phân biệt, Triệu Gia Vĩ quanh năm đi làm ăn xa, không thể ở bên cô, cũng không thể ở bên con cái, nếu nói đến kiếm tiền, cô cũng chưa chắc kém Triệu Gia Vĩ, ngày nào cũng bị bố mẹ chồng ức hϊếp, chi bằng ly hôn mỗi người nuôi một đứa con, đường ai nấy đi cho xong.

Hai người chị vẫn không hiểu, trong mắt họ, ngoài việc nɠɵạı ŧìиɧ, đánh bạc, mắc bệnh, bạo lực gia đình, những mâu thuẫn nghiêm trọng khác, những chuyện cãi vã nhỏ nhặt khác đều không tính là gì, sao có thể có người phụ nữ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ly hôn với đàn ông chứ?

Lăng Nhất cũng mặc kệ họ có hiểu hay không, dù sao thì hôn nhân này cũng đã ly hôn rồi, không cần khuyên cô nữa, không khuyên cô, Lăng Nhất còn có thể hòa nhã với họ, nếu còn nhắc đến chuyện này nữa, cô sẽ đuổi khách.

Hai người chị nhìn nhau, trong lòng âm thầm thở dài, không nhắc đến chuyện này nữa, mà nhắc đến chuyện về quê ăn Tết năm nay. Bây giờ Lăng Nhất đã ly hôn rồi, 30 Tết năm nay chắc chắn không cần phải nể mặt nhà chồng, vậy chẳng phải là có thể về nhà mẹ đẻ ăn Tết rồi sao?

Lăng Nhất lật xem ký ức về gia đình của nguyên chủ, nhìn chung không tốt lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhà họ Triệu.

Bố mẹ nhà họ Lăng vì muốn sinh con trai mà liên tiếp sinh năm cô con gái, có thể thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu, nhưng trên hết, họ không đối xử tệ bạc với Triệu Tiếu Tiếu như nhà họ Triệu, có lẽ là vì năm cô con gái dù sao cũng sống với nhau lâu, có tình cảm, tuy không tránh khỏi việc phân biệt đối xử, nhưng đối với năm cô con gái cũng coi như không tệ, ít nhất, trong mắt họ là không tệ, dù sao cũng có nhà sinh con gái ra liền dìm chết bóp chết, thậm chí là cố ý làm lạc mất ở chỗ đông người, nhân cơ hội vứt bỏ.

Nhà họ Lăng trước kia rất nghèo, vì sinh năm đứa con gái đều phải nộp phạt, sau đó mấy cô con gái lớn lên, lấy chồng, nhà họ cầm tiền sính lễ của con gái, cuộc sống mới khá hơn.

Mà cuộc sống lại dễ chịu hơn trước không chỉ một chút, mấy năm trước hai ông bà già còn xây nhà cho cậu Sáu. Ở nông thôn, nhiều người không có tiền mua nhà ở thành phố hoặc thị trấn, nên gom góp được vài chục triệu thì cứ thế xây nhà trên đất của mình.

Nhà tự xây ở nông thôn như vậy không ít, thường là hai ba tầng, phòng ốc khá nhiều, đủ cho cả gia đình lớn ở.

Lăng Nhất về quê ăn Tết, ở nhà hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề thiếu phòng.

Lăng Nhất không thực sự muốn về quê ăn Tết, bởi vì cô không có tình cảm gì với gia đình, cô thấy phiền phức, thà giao tiếp với một đám người xa lạ, nghe chuyện trên trời dưới biển, còn hơn là sửa thêm mấy bộ quần áo.