Điều này khiến người nhà họ Lăng choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con gái nhà họ ly hôn rồi? Còn chuyển đi rồi? Sao nhà mẹ đẻ lại không nhận được tin tức gì vậy?
Phải nói Lăng Nhất bị ức hϊếp ở nhà chồng, nhất định phải ly hôn, vậy cũng nên nói với nhà mẹ đẻ một tiếng chứ, biết chừng, nhà mẹ đẻ có thể đòi lại công bằng cho cô ấy?
Bà Triệu ở trong sân chửi ầm lên: "Còn nói chúng tôi ức hϊếp nó, nhà họ Lăng các người không dạy dỗ con gái cho tốt, nó ở nhà chúng tôi, chúng tôi không để nó thiếu một miếng ăn một mảnh vải, nhưng nó thì sao? Lợi dụng lúc Gia Vĩ không có nhà, bắt nạt chúng tôi là hai người già, Gia Vĩ vừa về nhà, nó còn đánh cả Gia Vĩ, loại đàn bà ác độc này, ai lấy phải đúng là xui xẻo!"
Người nhà họ Lăng đến là chị cả và chị hai của Lăng Nhất, hai người cố ý đến làng Đại Sơn hỏi Lăng Nhất năm nay có muốn cùng về nhà thăm bố mẹ không, nhà họ Lăng không ở làng Đại Sơn, mà ở thôn Thất Lý, bên kia thị trấn Trà Thủy.
Anh chị em của Lăng Nhất tổng cộng có sáu người, chị cả, chị hai, chị ba, em gái thứ năm, em trai thứ sáu, Lăng Nhất đứng thứ tư. Ngoại trừ em trai thứ sáu chưa lập gia đình, năm người chị em còn lại đều đã lấy chồng, chị ba và em gái thứ năm lấy chồng xa, lúc đi làm ở nhà máy quen biết đàn ông ở tỉnh khác, sau khi lấy chồng xa thì không quay về nữa.
Chị cả và chị hai đều lấy chồng trong trấn, Lăng Nhất thì lấy Triệu Gia Vĩ ở làng khác. Cũng may, làng Đại Sơn cách thôn Thất Lý không quá xa, ở giữa chỉ cách thị trấn Trà Thủy, nếu đi xe ba gác, bốn năm tiếng là đến nơi, mỗi dịp lễ Tết cũng có thể tụ họp.
Đặc biệt là, bố mẹ Lăng Nhất sinh nhiều con, đã hơn sáu mươi tuổi, già rồi đi lại không tiện, hai năm nay nhớ con cái, thường xuyên nhắc nhở mấy chị em gái về thăm.
Sau khi Lăng Nhất lấy Triệu Gia Vĩ, nhà họ Triệu không thích con dâu cứ chạy về nhà mẹ đẻ, nên ba ngày trước và sau ngày 30 Tết, cơ bản đều ở nhà chồng ăn Tết, cũng không phải là hoàn toàn không cho con dâu về nhà, nhưng không thể về vào những ngày quan trọng nhất, sau mùng 2 mùng 3, rồi để Triệu Gia Vĩ đi cùng, mang theo chút quà cáp đến nhà mẹ đẻ thăm hỏi là được.
Chị cả chị hai đến tìm Lăng Nhất, chính là để bàn bạc xem ba chị em năm nay về vào mùng 3 hay mùng 2, để cùng nhau tiện đường thuê xe. Bởi vì có một đoạn đường về thôn Thất Lý không dễ đi, có người lái xe ba gác không nhận chở, nên quyết định thuê xe, chỉ là cần Triệu Gia Vĩ bỏ thêm mười tệ. Chị cả chị hai muốn đi nhờ xe, nên mới đến tìm Lăng Nhất cùng đi, chồng của Lăng Nhất năm nay đi làm ăn xa, mua cả máy giặt cho nhà họ Triệu, chắc chắn là có thể bỏ ra số tiền này.
Ai ngờ đâu, em gái thứ tư của họ lại ly hôn với Triệu Gia Vĩ rồi, chuyện khi nào vậy? Sao họ lại không biết? Có chuyện gì sao không tìm nhà mẹ đẻ?
Thế là, chị cả chị hai bị hắt hủi ở làng Đại Sơn, quay đầu liền hỏi thăm được Lăng Nhất đang thuê nhà ở trong trấn, vội vàng chạy vào trấn tìm người.
Tuy nhiên vẫn có người ham rẻ, thấy ở chỗ Lăng Nhất vá quần áo chỉ tốn mấy hào mấy tệ, liền mang chiếc quần bị tuột chỉ đến thử xem sao.
Lăng Nhất đang vá túi quần cho khách, vừa mới tháo chỉ ra, liền nghe thấy tiếng gọi ở lối lên cầu thang.