Wibo đang náo loạn. Nguyên nhân không có gì khác, một tài khoản marketing tiết lộ Yến Vân có khả năng tham gia show thực tế về hôn nhân. Tin tức vừa tung ra như thả bom xuống ao cá, cư dân mạng lao vào bàn tán xôn xao. Nhưng rồi lại có thông tin khác cho rằng Yến Vân sẽ hủy bỏ, không tham gia nữa.
Người hâm mộ vốn đang háo hức giờ đây khó chấp nhận nổi. Những người qua đường thì tìm mọi cách để xác minh thật giả, trong khi fan của các ngôi sao khác – vốn luôn ghen tị với thành tích của Yến Vân – nay có cớ để công kích. Wibo biến thành một trận chiến hỗn loạn, fan thật, fan giả và người qua đường đều tham gia, không thiếu phần kịch tính.
Cuộc tranh cãi xoay quanh hai chủ đề chính.
Đầu tiên: Kể từ khi debut, Yến Vân chưa từng tham gia chương trình thực tế nào. Fan của anh thường lấy điều đó làm niềm tự hào, và giờ đây bị không ít người châm chọc:
"Ảnh đế đúng là ảnh đế, vị thế lớn thật, muốn hủy hợp đồng thì hủy, vẫn có người bao che."
"Chắc ảnh đế chê show giải trí toàn người tầm thường. Ủa, mà không phải chính ảnh đế định tham gia sao?"
"Haha, fan nói idol giàu lắm, không sợ vi phạm hợp đồng? Hay thực ra chẳng ai mời, anh ấy tự bày trò marketing?"
"Cười xỉu, một mặt thì xây dựng hình tượng đàn ông thẳng tính, một mặt thì đóng vai người chồng yêu thương vợ. Show hôn nhân mà lộ tẩy thì mất hết."
"Không phải luôn khoe chuyên tâm sự nghiệp, không tham gia giải trí sao? Giờ bị tát ngược thì vui ghê!"
Chủ đề thứ hai, còn gay gắt hơn, nhắm thẳng vào Lâm Phụng Minh:
"Có khi vợ quá xấu, anh ấy không dám mang ra giới thiệu chứ gì?"
"Mấy người bị bệnh à? Không việc gì thì đi công kích người thường làm gì?"
"Chưa chắc là người ngoài ngành đâu, biết đâu lại là người trong giới nhưng kém nổi tiếng, sợ ảnh hưởng sự nghiệp nên giấu kỹ."
"Cũng hợp lý. Đúng kiểu ma cà rồng hút máu luôn."
"Có khi đẹp nhưng học vấn thấp. Fan của Yến Vân luôn khoe anh ấy là học bá 985 sao? Mà nếu cưới một người học cao đẳng thì chắc quê lắm!"
"Không nói người vợ thế nào, nhưng chắc chắn tình cảm vợ chồng không tốt. Kết hôn bao nhiêu năm rồi, chưa từng đăng ảnh chung, phải chăng là hôn nhân hình thức?"
"Hôn nhân hình thức thì càng thú vị. Cố ý làm vậy để chọc tức fan à?"
Trong đêm khuya, Lâm Phụng Minh lặng lẽ đọc hết phần lớn các bình luận, gương mặt không chút biểu cảm.
Anh không tức giận. Anh chỉ đột nhiên nhận ra rằng lời hứa bâng quơ mình từng buột miệng đồng ý với Yến Vân không chỉ mang lại niềm vui nhất thời, mà còn gây ra rắc rối hiện tại.
Do dự một lúc, anh không kìm được mở khung chat với Yến Vân, gõ ra một chuỗi tin nhắn. Nhưng khi nhớ ra giờ này đối phương hẳn đã ngủ, anh định xóa đi để mai nói chuyện.
Chẳng ngờ, đúng lúc đó, Yến Vân lại nhắn tới trước: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Phụng Minh giật mình, tay run lên vô tình nhấn nút gửi: "Chuyện show hôn nhân, anh định làm sao?"
Yến Vân im lặng một lúc, nhưng lần này không còn nhắc đến chuyện hủy bỏ, chỉ trả lời mập mờ:
"Vẫn chưa nghĩ xong."
Lâm Phụng Minh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. Anh không hỏi thêm ý nghĩa của câu trả lời, mà bất ngờ ném ra một câu hỏi còn gây áp lực hơn: