Xuyên Sách Ta Dựa Hệ Thống Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 11

Đúng lúc này, chủ khách điếm theo tiếng động lớn tìm đến, giọng nói vừa ngỡ ngàng vừa tức giận truyền đến bên tai nàng:

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cánh cửa của ta sao lại thành ra như này?”

“Xin lỗi ông chủ, ta sẽ đền tiền sửa chữa cửa cho ông.” Nhạc Thanh Anh vừa áy náy vừa chột dạ đưa mắt thấp thỏm nhìn chủ trọ đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây.

Ông chủ trọ nghe thấy Nhạc Thanh Anh nói sẽ đền tiền để sửa cửa thì cũng hiểu chuyện này do nàng mà ra.

Đưa mắt nhìn cánh cửa đã bị hỏng một nửa già, ông chủ vừa có chút tức giận lại xót xa nói: “Cửa hỏng một lỗ lớn như này sửa kiểu gì, ta phải thay lại cửa mới hoàn toàn.”

“Vậy ta sẽ đưa tiền cho ông thay cửa mới.” Nhạc Thanh Anh lấy ra từ trong túi trữ vật 5 linh thạch hạ phẩm cho ông chủ trọ lấy tiền thay cửa mới.

“5 linh thạch hạ phẩm này không đủ, ít nhất phải thêm 5 linh thạch hạ phẩm nữa.” Ông chủ nhìn Nhạc Thanh Anh khó khăn lấy ra 5 linh thạch hạ phẩm thì cũng đoán được nàng không dư dả gì.

Nhưng việc thay cửa phải nhanh chóng diễn ra để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh quán trọ nên ông chủ chỉ đành lấy ít linh thạch đi một chút.

Chủ nhân khách điếm là người hiểu lý lẽ, cánh cửa này của phòng trọ cũng đã có từ lâu nên bây giờ hỏng cũng không bắt Nhạc Thanh Anh phải trả đúng số tiền mua và lắp đặt ban đầu.

Dưới ánh mắt thương cảm của ông chủ trọ, Nhạc Thanh Anh hai mắt rưng rưng bồi thường 10 viên linh thạch hạ phẩm để thay cửa mới.

Sau khi đền tiền cho ông chủ khách điếm xong, Nhạc Thanh Anh lại quyết định dùng thử thêm mấy lá bùa tụ linh nữa tiện thể tranh thủ thời gian buổi tối rảnh rỗi để tu luyện một chút.

Bùa tụ linh được dán xung quanh vị trí Nhạc Thanh Anh ngồi và cả trên người nàng cũng có.

Sau khi dán bùa tụ linh xong, nàng nhanh chóng cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần thanh mát sảng khoái ập đến.

Nhạc Thanh Anh bắt đầu ngồi xếp bằng giữa phòng trọ vận khí tu luyện, những luồng linh khí ấm áp thoải mái từ từ được cơ thể nàng hấp thụ đi vào bên trong gột rửa từng đoạn kinh mạch.

Linh khí đi vào kinh mạch rồi dừng lại ở trong đan điền của Nhạc Thanh Anh và dần dần được chuyển hoá thành linh lực giúp cho tu vi của nàng từ từ tăng lên.

Nhưng sau một nửa canh giờ vận khí tu luyện, Nhạc Thanh Anh vẫn không thể đột phá tu vi lên Luyện khí tầng 3 vì linh khí xung quanh đang dần cạn kiệt và phù tụ linh cũng đã đến lúc hết tác dụng.

Thấy tình hình có vẻ không mấy thuận lợi, Nhạc Thanh Anh dừng lại tiếp tục vẽ thêm một ít bùa tụ linh.

Sau đó nàng còn sử dụng thêm cả linh thạch để gia tăng gấp đôi linh khí.

Hệ thống thấy Nhạc Thanh Anh đang gặp khó khăn vì thiếu linh khí, nên cũng quyết định phát quà tân thủ cho nàng vào lúc này luôn.

Sau khi nhận được quà tân thủ từ hệ thống, Nhạc Thanh Anh có thêm mấy lá bùa tụ linh trung phẩm để gia tăng linh khí trong lúc tu luyện.

Nàng sau khi dán xong bùa tụ linh và bày thêm linh thạch ngay bên cạnh, thì cũng lần nữa ngồi xếp bằng trên đất đôi mắt phượng kiều diễm nhắm lại tiếp tục vận khí tu luyện.

Lần này Nhạc Thanh Anh sử dụng nhiều bùa tụ linh hơn, cộng thêm sự giúp sức của linh thạch.

Nên sau ba canh giờ vận khí tu luyện tu vi của nàng đã vượt qua Luyện khí tầng 2 đột phá thêm một tầng tới Luyện khí tầng 3.

Thấy tu vi của bản thân đã lên tới Luyện khí tầng 3, tâm trạng Nhạc Thanh Anh vô cùng vui vẻ nàng quyết định không ngủ nữa mà dành thời gian cả đêm để vẽ thêm bùa chú.