Đúng lúc Hoa Lạc Thủy đang khó hiểu, phó hội trưởng công hội Vi Lạn, Lưu Niên Chung Thệ, bỗng kêu lên thất thanh.
"?"
Lần trước nghe thấy tiếng kêu thất thanh của vị phó hội trưởng phong cách tao nhã này là lúc chiến tranh khai mở server, bị công hội Đỉnh Phong đánh cho te tua ở điểm hồi sinh.
Hoa Lạc Thủy nhìn theo hướng Lưu Niên Chung Thệ chỉ, thấy Tù Cốt Chi Xà, đồng minh tạm thời của phe Quang Minh, đang bị kẹt giữa những tảng đá xương rồng khổng lồ, các khớp xương quằn quại, tỏ vẻ không cam lòng nhưng vẫn không thể thoát ra được.
"Chết tiệt."
Thông thường, Hoa Lạc Thủy sẽ không nói những lời thô tục như vậy.
"Khó trách mẹ nó phe Hắc Ám damage cao thế, còn full máu, hóa ra đang vô thương đánh boss!"
Hai lần rồi, hôm nay thật sự không nhịn được nữa.
"Chuyện này mà nhịn được à? Boss nhịn được chứ chúng ta không nhịn được, hôm nay nhất định phải tiễn lũ chó má phe Hắc Ám về quê quán của chúng, để chúng khóc lóc tìm Đại Tế Ti Hắc Ám xin sữa uống!"
Ba lần rồi, toàn những lời thô tục, không thể nhịn được nữa.
Hoa Lạc Thủy đã đỏ mắt, "Anh em xông lên, tập trung đánh người trị liệu của đối phương trước."
【Tác giả có lời muốn nói】
[Hoa Lạc Thủy]: Tôi biết các người đang lén đánh boss, nhưng tôi không biết các người lại lén đánh boss một cách nhàn nhã như vậy, không thể nhịn được! Vì bảo vệ đồng minh Tù Cốt Chi Xà của chúng ta, đánh chết lũ khốn này!
[Lưu Niên Chung Thệ]: Hội trưởng, tao nhã, phải giữ phong độ tao nhã chứ!
————
Giải thích cho những bạn không chơi game online: Trong game, T là tank, là người chơi có khả năng chịu sát thương cao, phòng thủ cao, máu nhiều, sát thương thấp. Khi đánh boss, thường là tank chính giữ cừu hận, nếu giữa chừng không chịu nổi sẽ đổi tank phụ tiếp quản, boss ưu tiên tấn công người chơi giữ cừu hận, không tính sát thương AOE. Trong văn bản này, do cơ chế cừu hận đặc biệt của boss, nó đã khóa người chơi giữ cừu hận cuối cùng, không cần tank phụ chia sẻ cừu hận.
Chương 10: Dấu ấn Phượng Hoàng Lửa
Phe Quang Minh xông về phía phe Hắc Ám đang đánh boss. Trong nháy mắt, đủ loại kỹ năng ánh sáng trắng nở rộ, thắp sáng màn đêm.
Dưới ánh sáng trắng, là đầm lầy tỏa ra khí độc, cùng những mỏm đá xương rồng gồ ghề, hiểm trở. Còn có cả những người chơi phe Hắc Ám đang tấn công Tù Cốt Chi Xà.
Cuộc hỗn chiến sắp bùng nổ.
"Đội thường đi chặn đánh phe Quang Minh trước, người hồi sinh rồi thì bao vây từ phía sau, đội tinh anh tiếp tục tấn công."
Trong kênh chỉ huy phe phái, giọng nói của Cố Triệt vang lên, "Một nửa đội tinh anh dùng skill dồn dame, nhanh chóng đánh boss xuống máu thấp. Đừng dây dưa."
Sau khi chỉ huy phe phái, anh chuyển về kênh đội:
"Trị liệu chú ý theo dõi máu của Thu Bạch Bạch, bảo vệ cậu ấy."
"Và, tất cả lui ra khỏi phạm vi 50 mét xung quanh tôi."
Lúc này, Cố Triệt đang đứng trên không trung, phía trên tảng đá xương rồng.
Trong trạng thái lơ lửng, cổ tay anh xoay chuyển, biến vũ khí trong tay từ trường thương thành liềm.
Chiếc liềm đỏ rực quấn quanh những sợi xích nhỏ, những câu thần chú bò lên từng vòng trên các đường vân của xích. Ở chính giữa lưỡi liềm, có một con mắt đen sâu thẳm.
Tụ lực vào lòng bàn tay, Cố Triệt nắm chặt cán liềm bằng cả hai tay.
Con mắt đen sâu thẳm kia bỗng nhắm lại, rồi mở ra, một con ngươi đỏ tươi xuất hiện.
Trong chớp mắt, thần chú trên liềm bỗng nhiên dao động, tách khỏi xích, giải phóng phong ấn tầng thứ nhất của nó.
Đồng thời, trong mắt tất cả người chơi phe Hắc Ám, thanh máu màu xanh lá cây trên đầu Cố Triệt, đại diện cho phe mình, biến thành thanh máu màu đỏ tươi đặc biệt.
【Thông báo hệ thống】: Cảnh báo! Trong đội của bạn, người chơi [Triệt Dạ] đã tiến vào trạng thái nguy hiểm - Mắt Tử Thần, trong trạng thái này, người chơi [Triệt Dạ] sẽ gây sát thương không phân biệt cho tất cả sinh vật trong phạm vi tấn công.
(Lưu ý: Có được quyền phán quyết tử thần, cũng phải gánh chịu sự cô độc không ai sống sót. Đã lựa chọn thì hãy đối mặt với cái giá phải trả!)
Mắt Tử Thần.
Nhìn thấy thông báo hệ thống này, Diệp Thu Bạch, đang được người trị liệu bảo vệ rất tốt, không khỏi ngước nhìn lên trời.
Trong tiểu thuyết, có người nhờ Mắt Tử Thần mà một mình vượt qua khu vực chặn đường của bản đồ mới, mở thông con đường nối liền hai bản đồ.
Không ngờ kỹ năng này lại nằm trong tay ông chủ của cậu.
Tiếc là nhân vật chính là một người chơi sống ung dung tự tại, toàn bộ câu chuyện chủ yếu xoay quanh con đường làm giàu của cô ấy, đánh đấm chém gϊếŧ đều được viết qua loa.
Nếu không, Diệp Thu Bạch đã biết được mức tăng chỉ số của Mắt Tử Thần là bao nhiêu rồi.
Đây chính là, Mắt Tử Thần đấy.
"Ầm——!"
Một tiếng va chạm lớn vang lên từ trên trời, khiến màng nhĩ mọi người rung lên.
Sau khi kích hoạt Mắt Tử Thần, chiếc liềm đỏ rực chém vào xương rắn, lực mạnh đến mức chém đứt khúc xương rắn đen ngòm kia.