Lão Công Một Vạn Tuổi

Chương 36

Trên đường đi, Triệu phụ Triệu mẫu không ngừng dặn dò Triệu Thiết Ngưu đến thư viện phải nghe lời sư huynh sư tỷ và thầy cô, có chuyện gì phải bàn bạc với La Nhạc, những chuyện bọn họ không chắc chắn thì đi tìm Tô Du và La gia gia, tuyệt đối không được tự ý làm theo ý mình. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, lúc này, Triệu phụ Triệu mẫu hận không thể giữ con trai lại, nhưng vì tiền đồ của con trai, lại phải cố nén lại.

Triệu Thiết Ngưu luôn mong mỏi trở thành tu sĩ, hôm nay cũng hiếm khi ủ rũ. Dù có khao khát cuộc sống bên ngoài đến đâu, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa cha mẹ, đột nhiên phải đến một nơi xa lạ, không biết khi nào mới có thể gặp lại cha mẹ, sao có thể thật sự vô tư vô lo được. Vì vậy, hôm nay dù cha mẹ có lải nhải thế nào, Triệu Thiết Ngưu cũng không thấy phiền, liên tục đáp ứng, mắt cũng đỏ hoe.

Đến địa điểm tập kết, Kiều Vạn Hải và những người khác đã đợi sẵn, phần lớn mọi người đều đã đến, chỉ cần đợi tất cả mọi người đến đủ là có thể xuất phát. Các bậc phụ huynh tranh thủ thời gian cuối cùng để dặn dò con cái, dù thế nào cũng phải nghe lời, phải học hành tu luyện cho tốt, không được nghịch ngợm.

Tám tán tu kia sau khi Tô Du bọn họ đến cũng lần lượt đến, bọn họ đều đến một mình, sau khi chào hỏi Kiều Vạn Hải và những người khác thì đứng sang một bên, không tham gia vào chuyện của đám trẻ con.

“Ngươi là Tô Du, người được vào thư viện học tập nâng cao nhờ La Nhạc sao?” Đột nhiên có người đến bên cạnh Tô Du, bất ngờ hỏi.

Tô Du kinh ngạc quay đầu lại, đó là một thanh niên trông khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt hơi đen, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóng, trông rất ư là dương quang, khiến người ta nhìn thoáng qua không thể sinh ra ác cảm. Tô Du không để ý người khác nhìn mình thế nào, cho nên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, ta chính là Tô Du, vốn định qua một thời gian nữa mới đến Lưu Quang thư viện xem thử, bây giờ có cơ hội tốt như vậy đương nhiên không muốn bỏ lỡ.”

Người nọ cười nói: “Ta là Đường Mãnh, sau này chính là Đường sư huynh của ngươi, Tô sư đệ.”

Tô Du bật cười: “Vậy sau này sư đệ phải nhờ Đường sư huynh chiếu cố nhiều hơn rồi.”

“Không thành vấn đề, sau này có Đường sư huynh ta che ỗ cho ngươi. Chậc chậc, vậy mà có thể thân thiết với La sư đệ như vậy, La sư đệ là thiên tài song linh căn, nghe nói Hà sư thúc của thư viện đã đồng ý, muốn nhận La sư đệ làm đồ đệ.”

Tô Du mừng rỡ: “Chuyện này đã quyết định rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm qua ta nghe Kiều sư huynh nói, đừng thấy Lưu Quang thư viện không có nền tảng thâm sâu như Tam Tông, nhưng cao thủ của Lưu Quang thư viện không ít, Hà sư thúc là một trong số đó, có người vào Lưu Quang thư viện chính là vì mấy vị cao nhân kia, hy vọng có thể trở thành đồ đệ của bọn họ, không thua kém gì việc gia nhập Tam Tông.”

Tô Du thật sự rất vui mừng, không ngờ lại nhanh chóng quyết định như vậy. Có một vị Kim Đan chân nhân làm sư phụ, cuộc sống của La Nhạc nhỏ ở Lưu Quang thư viện căn bản không cần phải lo lắng gì, ngay cả Triệu Thiết Ngưu cũng sẽ không sống quá tệ nhờ mối quan hệ với La Nhạc.

Còn bản thân cậu, dù sao cũng có con đường riêng của mình, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào La Nhạc nhỏ được.

Đường Mãnh khá thân thiện, đứng nói chuyện không ngừng với Tô Du, Tô Du cũng biết được không ít chuyện về thư viện từ miệng hắn, ví dụ như địa vị của Kiều Vạn Hải ở thư viện, hắn là đồ đệ thân truyền của viện trưởng, vị Hà sư thúc kia chính là sư đệ đồng môn của viện trưởng, không có gì bất ngờ thì Kiều Vạn Hải rất có thể sẽ là người kế thừa thư viện, danh tiếng bên ngoài không kém gì đại sư huynh Triệu Trạch Thành của Bắc Dương tông.

Triệu Trạch Thành, Kiều Vạn Hải, còn có Tống Sâm của Tử Vân tông, Đinh Giao Giao của Thiên Tuyết môn, là những nhân vật nổi tiếng của Tam Tông Nhất Viện, cũng là những người có hy vọng Trúc Cơ thành công nhất trong những năm gần đây. Đương nhiên, Đinh Giao Giao của Thiên Tuyết môn hơi kém hơn một chút, nhưng không chừng Trúc Cơ lại nhanh hơn một bước, chuyện này không ai nói trước được.

Những chuyện này khiến Tô Du lại phải nhìn Kiều Vạn Hải bằng con mắt khác, hóa ra vị này là tu sĩ sắp Trúc Cơ rồi, khiến Tô Du – người mới tu luyện Luyện Khí nhị giai – vô cùng ngưỡng mộ. Theo cậu được biết, những tu sĩ Trúc Cơ của Tam đại tu chân gia tộc đều đã lớn tuổi, ước chừng gấp mấy lần tuổi của Kiều Vạn Hải, còn vị thành chủ Ngô kia thì tuổi tác lại càng lớn hơn. Thành Lan Ninh hiện tại nhìn bề ngoài thì yên bình, thực tế sóng ngầm mãnh liệt, chính là vì nếu thành chủ Ngô không thể Kim Đan, thọ nguyên của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, một khi thành chủ Ngô thọ nguyên hao hết, vị trí thành chủ Lan Ninh có còn thuộc về nhà họ Ngô hay không lại là chuyện khác.