Sau khi qua vòng loại, các trainee đã bắt đầu tập bài hát chủ đề . Đây là một bài hát sôi động và khá bắt tai. Sáng sớm hôm nay, Jessi và Tô Thanh chia nhau dạy vũ đạo cho các cô. Hai cố vấn vừa đi, các trainee cấp A cũng chưa thể thuộc hết bài, ngay cả Chu Lâm cũng vậy. Chương trình chỉ cho các cô 4 ngày để vừa tập vũ đạo vừa hát. Sau đó battle chọn center.
Trong lớp B, Trần Minh Hi khoanh tay ngồi dưới đất: "Trời ơi làm sao giờ, bình thường bài này mình tập ít nhất 1 tuần đấy".
Triệu Ngọc cũng ở lớp B: "Tớ còn chưa nhảy được nửa bài, chiều còn có lớp hát nữa chứ".
Mấy trainee khác của lớp B cũng đang than trời, vũ đạo thì khó, hát có vẻ cũng khó, thời gian lại ít, chương trình thật tàn ác. Không khí mấy lớp dưới còn khổ hơn, Lê Hiểu Đường sau khi cố vấn đi thì quên sạch, Lâm My thì nhớ được đoạn đầu. Còn lại cũng như Lê Hiểu Đường.
Nhậm Minh Nguyệt lớp F: "Làm sao giờ, không tập được, không biết gì hết, biết khổ thế này tớ đã không đăng ký huhu".
Trình Văn Văn: "Me too...".
Lớp A cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả Chu Lâm cũng còn chưa thuộc hết bài nhảy. Bạch Vi cũng không ngoại lệ, cô chỉ nhớ được lờ mờ vài động tác. Huhu có khi nào cô bị loại ngay không. Nhảy chưa thuộc, buổi chiều học hát lại tới rất nhanh.
Hoắc Thời Vũ vừa mở cửa bước vào, lớp các cô đã im bặt. Mấy cô gái ở đây đều che miệng, khẽ thốt lên cảm thán: "Đẹp trai quá!".
Bạch Vi đứng ở góc xa nhất, trong lòng cũng thầm hét lên: "Trời ơi, sao ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa? Đẹp quá, soái quá, chồng ơi!". Thế nhưng bên ngoài, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào anh một cách lịch sự, vẻ ngoài giữ nguyên sự lạnh lùng như thường ngày. Không thể mất mặt trước nam thần đâu!
Hoắc Thời Vũ quả nhiên khá tận tình tập luyện cho các cô nhưng vẫn duy trì sự lạnh lùng kiêu ngạo nên các cô cũng không dám bắt chuyện quá nhiều. Anh sau khi đi khỏi lớp còn lén nhìn lại một cái. Quả nhiên cô bé kia không nhận ra anh, dù sao cũng đã gần 4 năm. Trong lòng anh thấy khá tiếc nuối. Ban đầu, Hoắc Thời Vũ không hề có ý định tham gia chương trình này. Lịch trình thường ngày đã rất bận rộn, nhưng nhà sản xuất là Dư Triết. Anh ta năn nỉ ỉ ôi gần một năm nay, dẫu sao cũng là bạn nối khố, thôi thì nhận. Dư Triết cũng đã hứa cho thêm người vào hỗ trợ cho những lần trùng lịch trình của anh.
Nhưng không ngờ anh lại có cơ hội gặp lại cô bé kia, xem ra cũng không uổng phí khi nhận chương trình này. Hoắc Thời Vũ sau khi dạy cho lớp A-B xong liền quay về chạy lịch trình khác. Lớp C-D-F giao cho Lâm Hạo Từ dạy, trước kia anh ta cũng từng là idol.
Lại Hiểu Đông: "Anh nói cậu này, sao lại nhận chương trình này thế? Cậu thấy mình chưa đủ bận hả, hay là để anh xếp thêm lịch cho cậu?".
Lại Hiểu Đông không biết Hoắc Thời Vũ và Dư Triết quen nhau.
Hoắc Thời Vũ không quan tâm lắm: "Lát nữa chụp thương hiệu xong còn lịch trình khác không, anh Đông?".
Lại Hiểu Đông: "Có, cậu không nhớ tối nay có hẹn livestream nhóm à?".
Hoắc Thời Vũ: "À...".
Rất nhanh ngày kiểm tra chọn center cho đã đến. Bạch Vi mấy ngày ăn nằm ở phòng tập đã hoàn thành xong bài hát. Cô nghe mấy trainee khác nói lúc tranh center không chỉ hát nhảy bài chủ đề mà còn có phần dance battle. Lúc trước cô chỉ tự tập waacking và một chút tuting ở nhà, không biết đấu lại không. Mấy trainee lớp A ai cũng giấu cho mình vài món tủ.