"Hắt xì!"
Trên đường đi đến võ trường, Đường Hân bỗng nhiên hắt hơi 1 cái.
Sau khi đưa Thủy Thu đến chỗ Huyền Diệu trưởng lão, cuối cùng nàng cũng có vài ngày sống yên ổn.
Nhưng là 1 nhân vật mang số phận vai ác, không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác như vậy.
Trong thế giới tiên hiệp, thực lực mới là nền tảng, muốn nắm giữ vận mệnh của mình thì phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Nàng vốn định tập trung vào việc tu luyện...
"Đường Hân, tông môn lại có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi..."
Lúc này, ngũ trưởng lão, người phụ trách đối ngoại của tông môn, trịnh trọng tuyên bố với nàng.
Đoàn người Lục Diễm Sơn sắp đến tham quan, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu giao đấu, Huyền Linh Tông cần phải cử người thích hợp ra nghênh chiến.
Nghĩ tới nghĩ lui, còn ai thích hợp hơn đại đệ tử đứng đầu chứ?
[Nhiệm vụ chính tuyến: Trước khi đoàn người Lục Diễm Sơn đến, hãy nâng tu vi lên Trúc Cơ lục phẩm.]
[Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến: Chiêu thức Tán Khí Thủ.]
"Không đến 1 tuần mà muốn ta đột phá?"
Mẹ kiếp, ngươi tưởng ta là nữ chính à, muốn đột phá lúc nào là đột phá lúc đó?
Tuy thiên phú của Đường Hân rất mạnh, nhưng cũng không đến mức muốn đột phá là đột phá được, muốn tăng cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy là rất khó.
Vừa suy nghĩ đối sách, vừa đi trong võ trường.
Đột nhiên, 1 bóng người bất ngờ lao ra từ bên cạnh, đâm sầm vào lòng nàng.
Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà có người dám chiếm tiện nghi của đại đệ tử đứng đầu Huyền Linh Tông này?
"Ưʍ..."
Tô Linh lùi lại 2 bước, giả vờ như mình vừa rồi không hề chủ động lao vào lòng đối phương, lạnh lùng nói:
"Đường sư tỷ, sao ngươi không gây sự với ta nữa?"
"Hả?"
Đường Hân khó hiểu nhìn thiếu nữ tóc đuôi ngựa thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Ngươi thích nhất là hãm hại người khác."
Tô Linh phẫn nộ nói.
"Ngươi không hãm hại ta, chứng tỏ ngươi đang hãm hại người khác...
Chẳng lẽ là vị sư muội mới được đại trưởng lão thu nhận?
Đáng ghét, ngay cả sư muội mới vào tông ngươi cũng không tha sao?"
Cô nàng này, không ức hϊếp ngươi thì ngươi không vui à?
Ngươi bị hội chứng Stockholm à?
[Lựa chọn hình thành...]
[Lựa chọn 1: Phát động tuyệt chiêu 1, cười lạnh, nói với Tô Linh: Ta chơi chán ngươi rồi, sư muội mới thú vị hơn ngươi nhiều!]
[Xác suất thành công 100%, khen thưởng Gói quà lớn tra nữ.]
[Lựa chọn 2: Phát động tuyệt chiêu 2, nói với Tô Linh: Phế vật, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta?]
[Xác suất thành công 100%, khen thưởng Gói quà lớn cốt truyện chính.]
[Lựa chọn 3: Phát động tuyệt chiêu 3, áp sát Tô Linh, nói với nàng ta: Ngươi muốn ta tiếp tục ức hϊếp ngươi sao?]
[Xác suất thành công 100%, khen thưởng Gói quà lớn hãm hại.]
"???"
Ý gì đây?
Cả 3 lựa chọn đều có xác suất thành công 100% là sao?
Còn có phần thưởng nữa, chỉ ghi mỗi 3 chữ gói quà lớn, không có bất kỳ giải thích nào sao?
Muốn mình mở hộp mù à?
Lựa chọn lần này rõ ràng là nhằm vào hành vi thà nhận ít phần thưởng, cũng không muốn mạo hiểm 1% của mình trước đây.
Không muốn làm người an phận thủ thường à?
Trong 3 lựa chọn, có vẻ lựa chọn thứ 1 là bình thường nhất.
Nếu không muốn Tô Linh tiếp tục dây dưa mình, dùng lý do này hình như cũng không tệ.
Thủy Thu, xin lỗi ngươi, đành phải hy sinh ngươi 1 lần vậy!
"Ngươi, ta đã..."