Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 45

Có người không giành được xương, chỉ húp được chút nước thịt, đã thấy ngon đến kêu oai oái, nằm xuống định liếʍ nồi.

Ly Diễm ghét bỏ liếc một cái, thu nồi nhanh chóng mang về sân.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, hận không thể lập tức làm thêm một nồi xương bò nữa.

Có người không giành được xương, chỉ húp được chút nước thịt, đã thấy ngon đến kêu oai oái, nằm xuống định liếʍ nồi.

Ly Diễm ghét bỏ liếc một cái, thu nồi nhanh chóng mang về sân.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, hận không thể lập tức làm thêm một nồi xương bò nữa.

Đáng tiếc đâu dễ dàng như vậy, hầm xương bò ít nhất cũng phải hai tiếng.

Trong đám thú nhân độc thân, rất nhiều người mắt trông mong nhìn Ly Diễm, đều muốn gia nhập hắn và Hoà Thiên Thiên.

Lúc này, Linh Dã lạnh lùng nói một câu:

"Muộn quá rồi, tiểu thú cái chắc chắn buồn ngủ muốn đi ngủ."

Kẻ mạnh nhất đã lên tiếng, mọi người cụp tai rũ vai, rất biết điều mà tan tác bỏ đi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bên trong hàng rào, trên lớp lá cây dày, chất đầy thịt tươi và thịt khô, lá tía tô, bạc hà mèo, còn có các loại quả hái từ rừng, đây đều là những thứ các thú nhân đặc biệt để lại cho nhà Ly Diễm.

Dù sao cũng đã dùng muối và gia vị của người ta, ăn cả xương thịt của người ta.

Rất tự giác dùng đồ ăn nhà mình để trao đổi.

Ly Diễm không khách khí chút nào, thu hết tất cả.

Một hũ gia vị lớn cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu, một ống tre đựng muối dùng hết sạch.

Ở chợ, muối rất đắt, một ống nhỏ muối, phải dùng rất nhiều thịt để đổi.

Ly Diễm vội vàng đun lại nước nóng tắm rửa, rồi ôm Thiên Thiên đi ngủ.

Phía đông ửng lên màu trắng bụng cá, vầng thái dương đầu tiên đã nhô lên một nửa đường chân trời.

Ly Diễm đã tỉnh, đang hóa thành một con mèo Pallas nhỏ bé, cùng thú cái của mình rúc rích nói chuyện riêng trong ổ.

Hôm nay hắn không cần đến đội săn bắn, do các thành viên khác luân phiên ra ngoài săn.

Nhưng tộc trưởng Hạ Nhĩ và Linh Dã, sáng sớm đã đứng ngoài hàng rào, tìm Ly Diễm có chuyện quan trọng.

Linh Dã cũng là do Hạ Nhĩ gọi đến.

Tối qua, nồi thịt và trứng xào nhỏ mà Ly Diễm mang qua, khiến nhà Hạ Nhĩ náo nhiệt cả một đêm.

Hai đứa cháu nhỏ của ông ăn thịt trong nồi không đủ, lăn lộn đòi đến nhà Ly Diễm ăn. Bị Hạ Nhĩ mắng cho một trận mới khóc thút thít ngoan ngoãn.

Tổng cộng cũng không có bao nhiêu thịt, ưu tiên cho bọn trẻ ăn, mấy người lớn trong nhà ông mỗi người cũng chỉ ăn được một chút, chỉ coi như nếm thử cho biết.

Càng thêm nhớ nhung cả một đêm, ngủ không yên giấc.

Chuyện làm thịt xào nồi lớn bên ngoài nhà Ly Diễm tối qua, Hạ Nhĩ cũng đều biết, chỉ là ông không đến xen vào.