Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 19

“Đổi! Đây là thuốc giữ mạng, dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải đổi!”

Bì Đản bĩu môi: Ngươi có nồi sắt mà đập chắc?

Tiếp tục dạo quanh thương thành, Hòa Thiên Thiên lại hét lên:

“Cái gì! Có thể đổi không gian tùy thân?! Bì Đản, sao ngươi không nói sớm?”

[Đúng vậy, 100 điểm tích lũy đổi được 1 mét khối, ký chủ có muốn đổi không?]

Bì Đản không chủ động đề cử, vì thấy giá quá đắt. Ở thương thành cấp cao, chiết khấu nhiều hơn, còn thương thành cấp một thì rất ít món có giảm giá.

Thay vì lãng phí điểm bây giờ, chẳng thà tìm thêm vài phu thú, sinh nhiều tiểu thú hơn, đợi thăng cấp rồi mới đổi, như vậy sẽ tiết kiệm hơn.

“Đổi! Không đổi là đồ ngốc!” Nợ nhiều thì chẳng còn lo nữa!

Rất nhanh, không gian tùy thân có hiệu lực, Hòa Thiên Thiên liền thử bỏ toàn bộ vật phẩm vừa đổi vào.

Đừng xem thường chỉ một mét khối, nếu sắp xếp hợp lý, vẫn có thể đựng rất nhiều thứ.

Có không gian và không có không gian, chính là khác biệt về chất lượng cuộc sống, một trên trời một dưới đất.

Chẳng lẽ sau này khi di chuyển, nàng phải vác đầy người hộp tre, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười!

Không gian tùy thân, ai có người đó biết lợi hại!

Tốt nhất cứ giấu nhẹm đi, dùng dần dần, từ từ để mọi người quen, bằng không lại bị coi là yêu quái.

[Bì Đản nhắc nhở ký chủ, không gian chỉ có thể chứa vật chết. Đừng nhét sinh vật sống vào, nếu không, sinh vật sống sẽ biến thành vật chết.]

“Ồ, không gian nhỏ thế này, ta cũng không nhét nổi thứ gì sống vào.”

[Nhưng khi hệ thống thăng cấp lên bậc bốn, không gian sẽ có thể chứa sinh vật sống, thậm chí ký chủ còn có thể tự mình chui vào. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ mở khóa không gian trồng trọt.]

Rõ ràng biết là cái hố, nhưng Thiên Thiên vẫn không nhịn được mà hỏi: "Muốn thăng lên cấp bốn thì cần bao nhiêu điểm tích lũy? Nói ra để tôi hết hy vọng."

[Không nhiều, 50000 điểm tích lũy.]

"Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Biết ngay là chiêu trò sâu không lường được của trung tâm thương mại mà, ức hϊếp đứa ngốc này là ta.

Chẳng phải là cả đời này đều phải làm công cho hệ thống sao?

Không biết không hay, bị ăn sạch sẽ trong trắng còn chưa tính, lại còn nợ thêm 700 điểm."

Tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục vừa chửi vừa đi dạo, không dạo thì lỗ vốn.

Tiện tay nàng lại chọn hai bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, bao gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, lược và mấy sợi dây chun, hết 5 điểm.