Nhưng đúng lúc đó, cô gái quay đầu về phía cô. Khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp ấy lúc này ngập tràn nỗi tuyệt vọng kinh hoàng và sự khao khát được sống mãnh liệt.
Đây không phải là mơ.
"Nhờ ai đó báo cảnh sát đi!" Tiết Lăng giật mình, quát lớn một tiếng, làm bừng tỉnh những người đang sợ đến đờ đẫn. Cô buông chiếc xe đẩy, lao nhanh về phía bên phải quầy lễ tân trong đại sảnh.
Ngay ngày đầu tiên chuyển vào đây, cô đã để ý trên tường ở đó có treo thiết bị chống bạo động, nổi bật nhất là hai cây đinh ba chống bạo loạn. Cô lấy một cây xuống, vừa định lấy cây thứ hai thì một bàn tay khác vươn tới. Một chàng trai trẻ mặc áo thun đen, dáng người cao gầy, nhanh chóng cầm lấy cây đinh ba còn lại.
Tiết Lăng quay đầu, nhận ra đối phương trông khá quen mắt. Bên cạnh anh ta là một cô gái mặt mũi thanh tú nhưng đầy vẻ sợ hãi. Chàng trai lấy từ trên giá một tấm khiên, đưa cho cô gái, cô run rẩy nhận lấy.
Hóa ra là đôi tình nhân vừa gặp trên đường, đi trước cô, cũng vừa từ siêu thị về.
Chàng trai quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiết Lăng, trong ánh mắt đầy sự căng thẳng nhưng cũng không thiếu quyết tâm: "Bọn tôi sẽ đi cùng cô."
Cô gái bên cạnh dù sợ hãi nhưng cũng khẽ gật đầu.
Tiết Lăng nhìn họ một lát rồi gật đầu. Cô vốn định gọi thêm người hỗ trợ, có người tình nguyện tham gia thì càng tốt.
"Điện thoại báo cảnh sát không gọi được!" Một người khác hét lên đầy lo lắng.
Dự cảm bất an trong lòng Tiết Lăng càng trở nên mãnh liệt, nhưng cô không còn thời gian để bận tâm đến điều đó. Cô quay sang đôi tình nhân, nói nhanh: "Đi thôi." Cầm theo đinh ba, cô tiến ra phía ngoài.
Đôi tình nhân vội vàng theo sát cô.
Cô gái chạy trước mở công tắc cửa kính, Tiết Lăng đẩy cửa, chàng trai bước nhanh tới: "Để tôi đi trước."
Ngoài kia, cô gái bị tấn công vẫn không ngừng kêu cứu, khóc lóc thảm thiết:
"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Đôi chân của cô gái đã bị cắn nát, máu thịt lẫn lộn. Khi Tiết Lăng nhìn sang, cô không dám chắc có phải mình vừa nhìn thấy những khúc xương trắng ẩn hiện giữa lớp thịt nát hay không.
Người đàn ông đang đè cô gái xuống đất vẫn cúi đầu điên cuồng cắn xé. Hắn gầy gò, nhưng hành động lại giống hệt một con dã thú đang săn mồi.
Khi họ vừa bước ra ngoài cửa, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên như bị giật mình.
Tiết Lăng nhìn rõ khuôn mặt hắn, tim như thắt lại.
Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 đến 50 tuổi, khuôn mặt bầm tím, xanh xao, đôi mắt đυ.c ngầu đầy tia máu. Nửa khuôn mặt của hắn dính đầy máu, miệng vẫn còn đang nhai ngấu nghiến thịt của cô gái.
"Chết tiệt!" Chàng trai trông thư sinh buột miệng chửi thề, giọng nói run rẩy.
Cô gái bên cạnh thì bật khóc nức nở vì sợ hãi.
Tiết Lăng cũng cảm thấy dạ dày mình như bị lật ngược, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Đúng lúc này, không đợi họ kịp tiến lên, người đàn ông bỗng buông cô gái ra. Hắn há miệng to như chậu máu, chống cả tay chân xuống đất, lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng, trông giống hệt một con gián khổng lồ hình người.
"Aaaaaa!" Cô gái cầm khiên chứng kiến cảnh tượng này, hoảng loạn đến phát điên, lùi lại trong vô thức.
Chàng trai cầm cây đinh ba chống bạo loạn hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng này, trong thoáng chốc sợ đến đờ người. Nhìn thấy người đàn ông với tư thế vặn vẹo kinh khủng lao tới sát trước mặt, đột nhiên chống tay nhảy lên, há to cái miệng đầy máu, lao thẳng về phía chàng trai.
Khuôn mặt máu me ghê rợn gần như áp sát vào mặt anh ta, lúc này anh ta mới theo bản năng giơ cây đinh ba ra trước để đỡ. Cùng lúc đó, trái tim anh ta như chìm xuống, trong đầu thoáng lên suy nghĩ: Xong rồi.
Nhưng đúng lúc này, một cây đinh ba khác nhanh hơn, chính xác hơn, đâm thẳng vào eo người đàn ông kia.
Gương mặt dữ tợn và kinh khủng của hắn đột ngột dừng lại, chỉ cách mặt chàng trai chưa đến một mét. Hắn há miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, chói tai, không thể tin được đó là âm thanh phát ra từ cổ họng của con người.
"Khặc khặc!"
Chàng trai vẫn chưa hết bàng hoàng, vội vàng giơ lại cây đinh ba chống bạo loạn, học theo Tiết Lăng, đâm vào eo người đàn ông kia, sau đó cố gắng dùng hết sức đẩy mạnh về phía trước.
Thế nhưng, người đàn ông trung niên gầy gò đó lại bộc phát một sức mạnh mà vóc dáng của hắn vốn không thể có. Dù bị chàng trai cao lớn hơn hắn gấp đôi dùng đinh ba chặn lại, hắn vẫn có thể tiếp tục lao tới.