Dù sao, chỉ có cô sống sót trở về, trong khi con gái yêu quý của Diệp Chưởng Môn lại rơi xuống vách núi, sinh tử khó đoán.
Giang Mộ Tịnh bị ma vật vây công, trọng thương, được Mạc Huyễn Tông cứu thoát. Cô hôn mê ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy lập tức vội vã quay về phái Chi Hòa, cùng đồng môn đi tìm tung tích của Diệp Hiểu.
Diệp Hiểu đột ngột trở về, mọi người xúm lại ôm cô ấy khóc lóc cười vui, Giang Mộ Tịnh bị đẩy sang một bên, vẻ mặt u sầu nhìn họ.
Sau khi an ủi đồng môn xong, mọi người chuẩn bị lên đường trở về phái Chi Hòa. Diệp Hiểu liếc nhìn Giang Mộ Tịnh, không tiến lại gần nói chuyện, vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi.
Diệp Hiểu muốn làm hòa với Giang Mộ Tịnh, nhưng không may, trước đây nguyên chủ đã làm quá quyết liệt, mối quan hệ giữa họ không thể hòa hợp, nếu bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, sẽ gây ra sự hoài nghi không cần thiết, cô tạm thời không dám hành động vội.
Cuộc thi đại môn phái tu tiên sẽ được tổ chức tại Lăng Tiêu Cốc trong vòng hai tháng. Những người xếp hạng trong top 10 sẽ được vào tu luyện tại môn phái kiếm mạnh nhất trong tu tiên giới – Côn Lôn Kiếm Tông.
Tất cả các đệ tử tu tiên đều lấy việc được vào Côn Lôn làm vinh dự, chỉ cần vào Côn Lôn, không chỉ tu vi cá nhân có thể đạt được sự nâng cao tốt nhất, mà còn có thể đem vinh quang về cho môn phái của mình.
Côn Lôn là môn phái đứng đầu trong giới tu tiên, Huyền Ảnh Tiên Tôn Cố Thanh Cầm có uy quyền vô địch trong toàn bộ giới tu tiên, là mục tiêu được mọi tu sĩ ngưỡng mộ và tôn thờ.
Nhiều người tranh giành muốn vào Côn Lôn chỉ để được gặp Tiên Tôn một lần, để đến gần thần thánh mà không ai có thể đánh bại.
Và cách duy nhất để vào Côn Lôn chính là tham gia cuộc thi đại môn phái tu tiên, qua các vòng thi tuyển, phải đứng trong top 10 trên bảng xếp hạng tu vi.
Những người vào được top 10 sẽ có cơ hội vào Côn Lôn, nhưng điều này vẫn chưa hết, top 10 còn phải trải qua thử luyện của Côn Lôn Kiếm Tông để được giữ lại trong Côn Lôn.
Nhiều năm qua, không phải ai cũng có thể vượt qua thử luyện của Côn Lôn Kiếm Tông. Có lúc, chỉ một người trong top 10 mới qua được thử luyện, cũng có lúc tất cả đều không qua, vui vẻ đến thì trong mấy ngày đã phải quay về tay trắng.
Nghe đồn, thử luyện của Côn Lôn Kiếm Tông vô cùng gian khổ, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Diệp Hiểu đã biết mình sẽ vào bảng xếp hạng, lần này đi Côn Lôn, dù không muốn cũng phải đi.