Gả Cho Hai Chàng [Cổ Đại]

Chương 11

“Nếu Sa Nhi gả cho nhà bình thường, dù nó có bỏ trốn, cùng lắm thì chúng ta chỉ mất mặt và chút bạc, nào đến mức bây giờ phải nơm nớp lo sợ, e rằng cả nhà rơi đầu!”

“Khi đó ông nghĩ gì mà lại cầu cho con gái mình một mối hôn sự như thế?”

Triệu Đắc Viên cũng không thể hiểu nổi, làm sao mà ông lại cầu được cho con gái một mối hôn sự như thế này.

Ông vốn sinh ra trong một gia đình bình thường ở Đàm Châu, khi lên kinh dự thi đã tình cờ kết giao với Thánh Thượng trong một lần ngài vi phục xuất tuần. Sau vài chuyện lớn nhỏ, hai người kết nghĩa huynh đệ.

Tất nhiên, khi đó ông không biết Thánh Thượng là Thánh Thượng, chỉ nghĩ ngài là công tử của một gia đình phú quý nào đó, nếu không thì dù có mượn thêm mười lá gan, ông cũng không dám kết nghĩa với ngài.

Về sau, Thánh Thượng bộc lộ thân phận, đích thân chọn ông làm Trạng Nguyên trong kỳ thi đình, lại ban cho chức quan Hàn Lâm Tu Soạn. Khi Sở Vương tạo phản, ông lập công lớn cứu giá, khiến Thánh Thượng vui mừng khôn xiết, muốn phong ông làm Vương, nhưng ông hết mực từ chối không nhận.

Thánh Thượng liền hỏi ông muốn gì, ông chỉ đáp: “Trong nhà thê tử hiện đang mang thai, mong được ban thuốc an thai của Thái Y Viện.”

Thánh Thượng mỉm cười đáp ứng, còn vỗ vai ông, nói rằng nếu có duyên, tương lai bọn họ biết đâu có thể trở thành thông gia.

Ông không dám, cũng không muốn xem lời này là thật, cẩn trọng đáp lại: “Hoàng tử công chúa đều là người phi phàm, vi thần không dám trèo cao. Tương lai việc hôn nhân của con cái, chỉ cần bệ hạ có thể ban hôn, đã là phúc phận lớn lao của cả gia đình vi thần.”

Thánh Thượng cười lớn nói: “Tốt, cứ quyết định vậy đi.”

Thoáng chốc, nhiều năm trôi qua. Ông đã có một trai một gái, đứa con gái nhỏ đáng yêu như ngọc, vợ chồng ông hết mực yêu thương.

Một lần, Chúc Tinh đưa con gái về thăm đạo quán, trên đường về tình cờ gặp được Thái phi của Quận vương Nhữ Nam đang phát bệnh.

Chúc Tinh cứu Thái phi bằng tài nghệ của mình. Thái phi vô cùng cảm kích, lại thấy con gái bà đi cùng xinh xắn đáng yêu, trong lòng hết sức yêu thích. Sau đó, trong các buổi yến hội, Thái phi nhiều lần mời hai mẹ con đến, kết nên tình giao hảo giữa hai phủ.

Về sau, Quận vương Nhữ Nam tử trận nơi sa trường, để lại Thái phi và thế tử nương tựa lẫn nhau. Thế tử kế thừa tước Quận vương, tuổi còn trẻ, chưa cưới vợ. Thái phi yêu mến Mịch Du, qua lại lâu ngày, nảy sinh ý định kết thân.

Vợ chồng Triệu Đắc Viên từ trước đến nay không quá nghiêm khắc với con cái, nghe ý định kết thân của Thái phi, liền hỏi ý kiến con gái. Mịch Du đáp: “Mọi chuyện đều nghe theo cha nương.” Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã đồng ý hôn sự này.