Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 17

Tề Lạc Tuyết nhíu mày, không đáp lại Trương Chí An, đột nhiên lên tiếng:

“Trần Giai đang nhìn cậu đấy.”

Trương Chí An bị dọa đến ngồi thẳng người, ngay lập tức chỉnh lại tư thế. Hắn quay sang nhìn Trần Giai, lúc này mới phát hiện cô chỉ đang với tay lấy cốc, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Hắn liếc nhìn Tề Lạc Tuyết, thấy Nghiêm Kình Cung đã rót một cốc trà rồi đưa cho Trần Giai, cười hỏi: “Lần này đến chơi mấy ngày vậy?”

Trần Giai: “Ba ngày, ngày mai chiều em phải về rồi.”

“Sớm thế? Sao không ở thêm vài ngày? Cũng vừa lúc anh An thi xong, có thời gian đưa em đi chơi.”

Trần Giai nhìn nụ cười ấm áp của người đàn ông tuấn tú trước mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô thích ngắm những người đẹp trai, xinh gái, nhưng khi đối diện với họ, cô lại cảm thấy ánh hào quang của họ quá chói chang, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Trần Giai đáp: “Xin nghỉ khó lắm.”

Nói xong, cô cầm cốc lên, giả vờ như rất khát nước để bắt đầu uống trà, muốn tránh cuộc trò chuyện.

Thấy cô uống một hơi cạn sạch, Nghiêm Kình Cung hơi ngạc nhiên, mặc dù nước không quá nóng nhưng cũng khá ấm, có vẻ như cô hơi căng thẳng, nên muốn uống thêm nước.

Vì vậy, hắn nhẹ nhàng đưa thêm trà, ra hiệu cho Từ An An rót cho cô, rồi quay sang nói với Từ An An: “Lễ này em tính đi đâu chơi?”

“Em? Em còn đang xem đã.” Từ An An liếc nhìn Trần Giai.

Nghiêm Kình Cung gật đầu, hóa ra là xem kế hoạch của Trần Giai.

Mặc dù Trần Giai và Từ An An đã chạm mắt, nhưng cô không hiểu ý của hắn. Cô cảm thấy lớp vải dưới bàn gần như đã bị tay cô siết chặt nóng lên.

Bất chợt, cô đứng dậy, nói với Từ An An một câu rồi chạy vào nhà vệ sinh, trốn tránh.

Cô ấy đi vệ sinh xong, rửa tay rồi nhìn vào gương mà ngẩn người.

Người phụ nữ trong gương nhìn một mình thì cũng không tệ lắm, nhưng so với những cô gái xinh đẹp vừa gặp trong phòng riêng thì quả thật kém xa. Cô biết mình chỉ có gương mặt bình thường, nhưng không suy nghĩ nhiều, không so đo, tuy nhiên, khi đứng trước những người đẹp như vậy, cô không khỏi cảm thấy tự ti.

Cả bữa tiệc trôi qua, Trần Giai đã ăn no, nhưng lại càng lúc càng cảm thấy căng thẳng.

Dù cho bạn bè của Từ An An trông ai cũng dễ gần, nhưng khí chất của những người giàu có tỏa ra từ họ vẫn khiến Trần Giai cảm thấy không quen.

Đặc biệt là Nghiêm Kình Cung, hắn sở hữu một gương mặt mà Trần Giai đã chọn làm mẫu lý tưởng, đường nét khuôn mặt và các bộ phận trên mặt tinh xảo như AI, khi cười, khóe miệng còn có má lúm đồng tiền, vừa đẹp trai lại không hề có vẻ gượng ép, nhưng chính hắn lại khiến trái tim Trần Giai đập nhanh hơn, đồng thời cũng khiến cô có cảm giác hơi sợ hãi.

Khi Trần Giai ra ngoài nhận điện thoại từ em gái, cô phát hiện ông chủ hào phóng nhất đã hỏi cô có thời gian không, liệu có thể vào game không.

Khi cô đang gõ tin nhắn: "Đang ăn ngoài...", thì bên kia lại chuyển khoản 200.

Trần Giai không nhận, tiếp tục gõ tin nhắn: "Đang ăn ngoài, mấy hôm nay đang ở ngoài thành, xin lỗi nhé, không có thời gian vào game."

Sau đó, cô nhấn trả lại tiền.

Bên phía ông chủ lại đang nhập liệu, và lại gửi một khoản 200 cùng với một tin nhắn: "Đang chơi ở đâu vậy?"

Ông chủ này ít nhất cũng đã đặt hàng của Trần Giai hơn một năm, gần như hai ngày một lần lại tìm cô chơi game. Là một ông chủ vừa trả tiền nhanh chóng lại chơi game giỏi, thật sự là mẫu người lý tưởng trong mộng của Trần Giai.