Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Là Đại Lão Huyền Học

Chương 12

Hai trăm năm mươi nghe hơi kỳ, giống như đang chửi người ta vậy.

Vừa dứt lời, màn hình bỗng hiện hiệu ứng pháo hoa.

[Khoai Tây Xào Mực gửi tặng pháo hoa lãng mạn x1]

[Khoai Tây Xào Mực]: Được rồi, để tôi làm người đầu tiên "chịu thiệt" xem nào. Tôi muốn xem các người giả mạo này có thể diễn đến bao giờ!

Hiệu ứng pháo hoa là một món quà tặng trong app Mèo Vuốt, giá đúng hai trăm năm mươi.

Ở đầu bên kia màn hình.

Người dùng [Khoai Tây Xào Mực] tên thật là Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo hoàn toàn không tin cô gái trẻ trung xinh đẹp trong livestream này biết xem bói. Nhưng thay vì tin rằng cô là kẻ lừa đảo kiếm tiền, anh lại nghiêng về giả thuyết rằng đây là một chiêu trò được dàn dựng.

Với gương mặt thế này, cô xuất hiện trong phòng livestream xem bói rõ ràng gây tranh cãi và chú ý nhiều hơn so với xuất hiện ở khu giải trí.

Nhưng dù là gì, anh cũng xem đây là một cách lừa đảo.

Anh ghét cay ghét đắng những kẻ lừa đảo, nên quyết tâm tự mình vạch trần bộ mặt thật của nữ streamer này!

Nghiêm Hạo gửi quà xong, liền nhấn nút kết nối trực tiếp.

Trong phòng livestream.

Khương Nguyễn Nịnh thấy yêu cầu kết nối của [Khoai Tây Xào Mực], bèn nhấn đồng ý.

Rất nhanh, trên màn hình điện thoại hiện ra gương mặt của một người đàn ông trung niên.

Trông anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt khá ưa nhìn.

Mặc vest, đeo kính, dáng vẻ giống như một nhân viên văn phòng cao cấp, hoàn toàn khác xa so với hình tượng gây chuyện trong phòng livestream.

[Kẹo Kẹo Kẹo]: Đây là Khoai Tây Xào Mực á? Căn cứ theo ID và cách bình luận, tôi còn tưởng là một ông chú hói đầu, béo ú, bẩn bựa cơ chứ, ai ngờ lại là một anh chú nhìn trí thức thế này.

[Bánh Khoai Môn]: Kính gọng vàng, vest chỉn chu? Wow, trông đúng kiểu vừa lịch sự vừa nguy hiểm ấy nhỉ.

Đúng lúc này, lại có thêm vài người vào phòng.

Bình luận trong livestream sôi động hẳn lên.

[Teletubbies123]: Livestream xem bói? Lần đầu thấy, lạ ghê!

[Bạn Bình Yên Là Sấm Sét]: Tôi vừa từ phòng livestream xem cung hoàng đạo bên cạnh qua đây, mất hơn năm trăm mà bói sai bét. Đám xem bói này đều là lừa đảo cả, mọi người đừng mắc lừa nữa!

[Sao Sa Rơi]: Lừa đảo thì chí ít cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Nhìn cái mặt trẻ măng thế này, lấy đâu ra uy tín?

Lúc này, phòng livestream hiển thị đã có mười lăm người đang xem.

Khương Nguyễn Nịnh liếc nhìn các bình luận, gương mặt không hề bị ảnh hưởng, cô thu ánh mắt lại, hỏi: "Anh Nghiêm, anh muốn xem gì?"