Khi Vệ Tôn đến nơi cư trú của Nanh Ong Độc, anh phát hiện ra rằng khu vực này hoàn toàn không có người chơi nào khác.
Điều này càng chứng minh những gì Niệm Chi Thu đã nói trước đó - tấn công Nanh Ong Độc sẽ kích hoạt cả bầy phản kích. Nếu không có đội hình nghề nghiệp và phối hợp hoàn chỉnh, đừng mong sống sót.
Chỉ tiếc rằng, Vệ Tôn không đến đây để gây sự. Anh chẳng có lý do gì để gϊếŧ loại quái vật nguy hiểm như vậy.
Ngược lại, càng nguy hiểm thì khi chinh phục Tháp Bão Tố, chúng lại càng hữu ích.
"Dù là loài ong được cường hóa, nhưng suy cho cùng vẫn là côn trùng cần sinh tồn."
Vệ Tôn khẽ cười, không vội tiếp cận tổ Nanh Ong Độc, mà trước tiên quan sát những bông hoa rải rác xung quanh.
Dù là trong Tận Giới, bản năng của ong mật vẫn không thể thay đổi, chúng cần hái mật.
Nghĩ đến việc một con thỏ nhỏ có thể tiêu diệt cả đàn sói, giúp anh gϊếŧ sạch một tiểu đội tám người…
Vậy nếu đạt được sự đồng thuận với hàng trăm con Nanh Ong Độc, sẽ là một khái niệm đáng sợ đến mức nào?
Nếu gọi đây là thiên phú cấp SS cũng không quá đáng. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một trong những lợi thế mà “Vô Chức” mang lại.
Về những khía cạnh khác của Vô Chức, Vệ Tôn vẫn chưa khám phá hết. Dù sao cũng phải đi từng bước một, không cần quá vội vàng.
Mục tiêu trước mắt của anh rất rõ ràng:
Chinh phục nhiều phó bản nhất có thể để đạt điều kiện vượt ải cấp SSS.
Sau đó mới tính đến giải đấu tuyển sinh của Đại học Hải Lan, nếu giành được Trứng Tâm Sinh, coi như đã thành công một phần.
---
Bắt đầu hành động!
Vệ Tôn lặng lẽ theo dõi một vài con Nanh Ong Độc tiến vào vườn hoa bí mật nơi chúng thường thu thập mật.
Trước mắt anh chỉ là những bông hoa bình thường, nhưng với Nanh Ong Độc, đây là loại có hàm lượng phấn hoa cao nhất.
Không chút do dự, anh hái một ít, sau đó cẩn thận tiếp cận một con ong đang hút mật.
Nhận thấy con người đột nhiên đến gần, Nanh Ong Độc lập tức cảnh giác. Nhưng sau khi xác nhận rằng anh không có ác ý, nó lờ anh đi, tiếp tục chăm chú lấy mật.
Tìm được cơ hội, Vệ Tôn thử chìa bông hoa trong tay về phía nó.
Anh vốn hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra…nhưng đáng tiếc, Nanh Ong Độc lại vô cùng kiêu ngạo, thậm chí không thèm liếc nhìn bông hoa anh đưa ra.
Điều khiến anh dở khóc dở cười hơn, con ong này còn quay mông lại, chĩa thẳng nọc độc về phía anh!
"Không được sao?"
Vệ Tôn thở dài, nhưng bỏ cuộc lúc này thì quá sớm.
"Thỏ trắng vì là quái cấp 1 nên trí tuệ rất thấp, thấy thức ăn là ăn ngay. Nhưng Nanh Ong Độc đã cấp 20, tất nhiên không dễ lợi dụng như vậy!"
Quái cấp càng cao, trí tuệ và năng lực càng mạnh.
Muốn đạt sự đồng thuận, tăng độ thiện cảm, không thể chỉ đơn giản là mua chuộc bằng đồ ăn.
May mắn thay, Nanh Ong Độc chỉ thuộc nhóm trung cấp, không phải là không có cách tiếp cận.
Nhìn ra xung quanh, khóe môi Vệ Tôn khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Không thèm để mắt đến hoa của ta à? Được lắm!"
"Vậy ta sẽ thu hết sạch hoa trong vườn, để xem đến lúc đó, các ngươi có đến cầu xin ta không!"
Sau một tràng cười xấu xa, Vệ Tôn lập tức bắt tay vào làm!
---
Một giờ trôi qua…
Anh nhìn ra xung quanh…vườn hoa vẫn chưa thấy điểm cuối.
Hai giờ trôi qua…
Nhìn lại lần nữa, diện tích vườn hoa cuối cùng đã giảm được một phần năm!
"Chết tiệt! Chuyện này chán quá!"
Đào bới suốt hai tiếng đồng hồ, dù không thấy mệt nhưng quá nhàm chán, đến mức anh bắt đầu thiếu động lực để tiếp tục.
"Thôi, nghỉ ngơi một chút vậy!"
Vệ Tôn lấy từ ba lô ra phần lương khô đã chuẩn bị trước, rồi cắn từng miếng lớn.
Tận Giới và Thủy Tinh đã đồng hóa với nhau quá sâu, đến mức việc vài tháng không quay lại thực tế là chuyện hết sức bình thường. Những người như vậy được gọi là "cày cuốc đế"!
Dù vậy, hầu hết các lục địa mạnh mẽ, giàu tài nguyên đều đã được kết nối với Thủy Tinh.
Đặc biệt, khi cấp độ của người chơi vượt quá cấp 300, thì cái chết trong Tận Giới cũng đồng nghĩa với cái chết thực sự!
Điều đó chứng tỏ rằng: Nếu thiên phú và thực lực quá yếu, sẽ rất khó để tiếp tục sinh tồn trong thế giới này.
Ngay cả khi chỉ muốn sống yên ổn trong khu bảo hộ của Thủy Tinh, cũng không thể tránh khỏi ngày Mê Cung Tận Cùng giáng xuống.
"Khuôn mặt mà mình đã nhìn thấy trước khi trọng sinh…người phụ nữ đó…"
Vệ Tôn hít một hơi sâu. Khi ấy, anh không có cơ hội để thăm dò người phụ nữ đó.
Nhưng một kẻ có thể đứng trên tất cả các lãnh chúa lục địa, chắc chắn không phải loại tồn tại mà một Mê Cung Tận Cùng có thể sánh ngang.
"Nếu muốn đối đầu với người phụ nữ đó… mình phải đạt điều kiện vượt ải SSS ở tất cả các phó bản, trang bị cũng phải cường hóa đến mức tận cùng!"
Chính vì hiểu rõ điều này, Vệ Tôn không thể nóng vội.
Anh phải tiến từng bước thật vững chắc, chứ không thể hấp tấp muốn ăn ngay một miếng đậu hũ nóng.
"Tiếp tục thôi."
Giải quyết xong phần lương khô, Vệ Tôn lại tiếp tục thu thập hoa.
---
"Sàn sạt…"
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ trong vườn hoa.
"Có ai đó đang theo dõi mình sao?"
Vệ Tôn hơi bất ngờ. Với thiên phú và thực lực hiện tại của mình, nếu đối phương không cố ý tạo ra tiếng động, có lẽ anh sẽ chẳng phát hiện ra gì.
"Xem ra có người còn rảnh hơn mình, đến mức đi theo dõi cả cảnh thu thập hoa này."
Anh chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ nhiều nữa.
---
Ở một góc khác…
"Chết tiệt! Tưởng phải theo dõi nhân vật tầm cỡ nào, hóa ra chỉ là một thằng yếu kém cấp 7!"
"Hái hoa suốt hai tiếng đồng hồ? Đúng là thiên tài! Cứ tưởng sẽ có một trận đại chiến với Nanh Ong Độc, ai ngờ lại lãng phí mất hai tiếng cuộc đời!"
Người đang giám sát Vệ Tôn là một đạo tặc cấp 18, lúc này đang càu nhàu chửi rủa.
Hắn tức tối quay về bên chủ thuê, rồi giận dữ báo cáo thông tin.
"Lần sau đừng có giao cho tôi những nhiệm vụ nhàm chán như thế này nữa! Phí thời gian vãi linh hồn!"
Sau khi nhận phần thưởng, tên đạo tặc vẫn bực tức, để lại vài câu gắt gỏng rồi bỏ đi.
---
"Đội trưởng, có cần phải làm đến mức này không?"
Sau khi tên đạo tặc đi xa, Vi Lan quay sang hỏi. Cô không hiểu nổi lý do Niệm Chi Thu lại hành động như vậy.
"Các cậu đều phải hiểu rõ…Tì Mộng là hy vọng trỗi dậy của đội Cực Tinh chúng ta!"
"Cô ấy là người thứ tư sở hữu thiên phú cấp SSS! Tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra ngoài!"
"Dù có là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện sau nhiều năm cũng phải nắm rõ thân phận của hắn!"
"Trước khi Tì Mộng thực sự trưởng thành, dù phải trả giá bằng mạng sống, chúng ta cũng phải bảo vệ cô ấy!"
Biểu cảm của Niệm Chi Thu vô cùng nghiêm túc.
Hắn hiểu rất rõ, thiên phú cấp SSS có ý nghĩa thế nào đó là chìa khóa phá vỡ thế cục "Tam Đế Đối Lập", là tiền đề để "Tứ Đế" ra đời!
"Bọn tôi đều hiểu rằng anh làm vậy là vì Tì Mộng, cũng là vì đội ngũ này."
"Dù gì thì Đại học Phiêu Lưu sắp tuyển sinh, đây chính là lúc thiên phú của những người chơi mới lộ diện."
"Không ít kẻ có thiên phú cấp S và SS đã bị gϊếŧ chết bởi những tên đó trước khi kịp trưởng thành!"
Thấy Vi Lan bị đội trưởng lườm chặt, Lê Minh vội vàng lên tiếng hòa giải.
"Anh cũng đừng trách Vi Lan quá, cô ấy chỉ lo cho Tì Mộng thôi."
"Nếu Tì Mộng biết chúng ta làm chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ không vui đâu. Dù sao đi nữa, tên kia cũng là thanh mai trúc mã mà cô ấy đã lâu không gặp lại."
Thấy Vi Lan bị đội trưởng Niệm Chi Thu quắc mắt mấy lần, Lê Minh vội đứng ra hòa giải.