Livestream Đoán Mệnh: Thời Tổng, Phu Nhân Giục Ngài Ly Hôn

Chương 7

Quan trọng nhất là chi phí rất thấp.

Rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của cô, toàn bộ tài sản chỉ có 153 đồng.

Ba ngày qua cô đã nghiên cứu rất nhiều.

Hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức livestream.

Số lượng fan: 0

Lục La livestream cho phép livestream với số lượng fan bằng 0 và sẽ hỗ trợ lưu lượng cho người mới trong ba ngày đầu.

Ngày đầu tiên sẽ có 100 người thật.

Nếu giữ được thì sẽ tiếp tục tăng, không giữ được thì lưu lượng sẽ giảm dần.

Dữ liệu ngày đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến ngày thứ hai.

Ngày đầu tiên dữ liệu tốt, ngày thứ hai lưu lượng ban đầu sẽ tăng.

Không tốt, dữ liệu sẽ giảm mạnh.

Tương tự, lưu lượng ngày thứ ba cũng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu ngày thứ hai.

Sau khi chỉnh điện thoại xong, Thẩm Sơ Cẩn nhấn nút livestream.

Tên: Thẩm Đại Sư.

Tiêu đề: Xem bói, xem tướng, trừ tà, giải hạn…

Đợi vài phút mà không có ai vào.

Rảnh rỗi nên cô lấy giấy vàng và chu sa mới mua hôm nay ra rồi bắt đầu vẽ bùa.

Ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên giấy vàng, tư thế điềm tĩnh, mang lại cảm giác yên bình.

Vẽ xong một lá bùa, cô ngẩng đầu lên, thấy phòng livestream đã có hơn hai mươi người, số lượng vẫn đang tăng.

Phần bình luận cũng có nhiều tin nhắn.

Tâm trạng tan nát vì công việc: [Đây là streamer mới à? Xinh quá! Tôi là fan của nhan sắc, tôi chính là fan đầu tiên của bạn đấy nhé!]

Tâm trạng tan nát vì công việc đã theo dõi chủ kênh.

Cực kỳ ghét thánh mẫu, bạch liên hoa và trà xanh: [Chủ kênh vẽ đẹp quá, đúng rồi, cô đang vẽ gì vậy?]

Đậu thích ăn sầu riêng và đậu phụ thối: [Chủ kênh còn nhớ tôi không? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, bạn chơi ở nhà bạn, tôi chơi ở nhà tôi, hihi!]

Tôi cần một cái chậu và một cái bát: [Ồ (⊙O⊙)… Tôi không nhìn nhầm chứ, xem bói xem tướng? Đây là… mê tín phong kiến à?]

Thẩm Sơ Cẩn đặt bút xuống, đưa lá bùa lên trước ống kính.

“Đây là bùa bình an, đây là phòng livestream huyền học, mỗi ngày ba quẻ, xem xong sẽ kết thúc.”

Không phải cô không muốn xem nhiều quẻ hơn, tích lũy nhiều công đức hơn.

Mà là linh hồn cô không ổn định, sức mạnh bị tổn hại, không thể tiêu hao linh lực trong thời gian dài.

Xem bói rất tốn tâm lực, nên hiện tại trong thời gian livestream, xem ba quẻ là giới hạn của cô.

Tên người dùng 10837774: [Hả? Huyền học? Chủ kênh xinh đẹp thế này, hát hò nhảy múa cũng kiếm được tiền mà, sao lại đi lừa người thế?]

Tôi cần một cái chậu và một cái bát: [Thời buổi này thật là đủ loại lừa đảo, thật vô lý…]

Đại ca phố Tây Bình: [Phòng livestream này mới lạ thật, xem một quẻ bao nhiêu tiền?]

“Hôm nay là ngày đầu tiên, nên mỗi quẻ chỉ cần mọi người tặng một đèn l*иg là được.”

Tặng một đèn l*иg chỉ cần một đồng.

Đậu thích ăn sầu riêng và đậu phụ thối: [Wow, chủ kênh tốt bụng quá! Biết tôi nghèo nên chỉ lấy một đồng, hu hu hu!]

Tâm trạng tan nát vì công việc: [Chủ kênh xem cho tôi đi, tôi muốn xem! Tôi là đại gia, tôi có một trăm đồng!]

Đại ca phố Tây Bình: [Rẻ vậy á? Tôi xem trên nền tảng khác, loại này đều lấy một hai nghìn, của rẻ là của ôi đó…]

Tôi muốn nằm dài: [Lầu trên không biết đọc à? Chủ kênh nói hôm nay chỉ cần một đèn l*иg, chỉ giới hạn một ngày. Còn chuẩn hay không thì xem rồi biết. Chủ kênh xem cho tôi đi, tôi muốn biết khi nào tôi mới không phải đi làm mà vẫn có tiền tiêu không hết?]

Nhóm dịch: Nhà YooAhin