Đến lúc đó sẽ để cô ấy quản lý những con người khác, bắt họ lần lượt đến hầu hạ cô, tắm rửa cho cô, mát xa 108 cái chân cho cô.
Trong niềm mơ ước của Diệp Mạn Mạn, chiếc xe tải cuối cùng cũng đến được căn cứ C thành.
Sau khi nhân viên quản lý kiểm kê xong toàn bộ vật tư, nhìn thấy đám phụ nữ trong xe tải, hắn đầy ẩn ý nhìn đội nhiệm vụ vừa trở về.
"27 vạn điểm đóng góp, các người giỏi đấy!"
Lâm ca cũng đắc ý: "May mắn thôi, phục kích được tuyến đường vận chuyển của căn cứ khác."
"Được, kiểm tra xong rồi, điểm đóng góp tối nay sẽ chuyển cho các người."
"Theo lệ cũ, đám phụ nữ này đưa đến Hồi Lang."
Chiếc xe tải lại nổ máy, chậm rãi chạy vào trong căn cứ.
Cho đến khi cả làn khói phía sau xe cũng tan biến, một đội nhỏ lạ mặt đứng ngoài cổng mới thu lại ánh nhìn.
“Bảo sao dân số căn cứ C ngày càng đông, ra là cướp kiểu này.”
Gã đàn ông tóc buộc chỏm than xong lại thắc mắc:
“Hồi Lang là chỗ nào?”
“Dù sao cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì.”
Người phụ nữ duy nhất trong đội quay đầu nhìn về phía đội trưởng — người mới được tìm thấy nửa tháng trước:
“Đội trưởng Dực, mình vào thẳng chứ?”
Dực Trú không trả lời.
Ánh mắt anh vẫn dõi chặt về hướng chiếc xe tải biến mất.
Không nhận được phản hồi, trong lòng người phụ nữ bỗng dâng lên vài phần hụt hẫng.
“Mới tìm về được nửa tháng mà đã thế này rồi.” Gã buộc chỏm nặng nề vỗ vai cô: “Mất trí nhớ một tháng, hở chút là thất thần, ai mà biết hồn vía bay đâu rồi. Biết đâu bên ngoài gặp được crush rồi đá người ta, giờ quay về thấy tội lỗi nên đơ cả người.”
Mấy lời cà khịa lén lút ấy chẳng lọt nổi vào tai Dực Trú.
Anh từng dẫn đội bị phục kích trên đường tới căn cứ C, đập đầu, mất trí nhớ, mất tích suốt một tháng.
Mãi đến nửa tháng trước mới nhớ lại mọi thứ.
Chỉ là... đầu óc có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ký ức về khoảng thời gian một tháng kia lại tiếp tục bị xóa sạch.
Thôi kệ, mất một tháng ký ức thôi mà, chẳng có gì to tát.
“Vào thẳng đi.”
Phản hồi của Dực Trú đến muộn, nhưng vẫn khiến người phụ nữ ấy nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Diệp Mạn Mạn hơi hé miệng, đôi môi hồng nhạt khẽ run, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tòa nhà chung cư cũ kỹ trước mắt.
Đây chính là cái “Hồi Lang” mà đám người kia nói đến?
Tòa kiến trúc kiểu cũ này bên ngoài loang lổ, ba hướng tây, bắc, đông đều có một dãy nhà sáu tầng, các dãy nhà được nối với nhau bằng hai cầu thang, tạo thành hình chữ “回” mở một cạnh.