Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 122

Sáu người đã mua nguyên liệu và nấu một bữa ăn Trung Quốc thịnh soạn tại nhà ông bà của Ryan Lee. Hứa Nhất Bạch và Giang Dữ Hoài là người nấu chính còn những người khác đi theo giúp đỡ.

Sau khi dùng bữa xong và bỏ tất cả bát đĩa vào máy rửa bát, mọi người cùng nhau trở lại phòng khách.

Hệ thống sưởi đang được mở, tuy thời tiết tháng 11 ở Anh đã dần ấm lên trong những ngày gần đây nhưng hôm nay bên ngoài có gió nhẹ và trời đổ mưa.

Trong căn phòng ấm áp và dễ chịu.

Sáu người ngồi trên ghế sofa và thảm lông, Niên Dương ôm gối ngồi dưới thảm, Chung Ly đang dựng giá để điện thoại rồi hướng camera về phía các thành viên đang ngồi, sau khi tìm được vị trí thích hợp liền trở về chỗ ngồi của mình.

Mùa thứ tư của RNV sắp kết thúc ghi hình nên họ muốn phát trực tiếp để tạm biệt fan hâm mộ, đồng thời thông báo thời gian phát sóng chính thức tập đầu tiên sẽ bắt đầu từ tối thứ Bảy tuần này.

Mặc dù lệch múi giờ nên trong nước hiện tại cũng không còn sớm nữa, nhưng ngay khi mở livestream đã có vô số fan hâm mộ kéo vào với tốc độ tên lửa.

Làn đạn:【Danh họa thế giới】

Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu với ánh sáng mờ nhạt, sáu người ngồi trên sofa và thảm lông trong bầu không khí giản dị thoải mái có cảm giác như đang ở nhà.

【Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi yêu thích RNV đó là họ tốt cho mắt tôi】

【Hu hu hu ai có thể giúp tôi xuyên vào căn phòng này được không, sau đó hãy khóa trái cửa nhốt tôi lại, đừng mở cửa cho tôi ra ngoài dù xảy ra bất kỳ chuyện gì ở bên trong!】

【Bên trên ơi……?】

【Sao bên trên có thể đen tối như vậy?】

【Chậm lại, từ từ thôi, tôi không thể dừng những suy nghĩ này!】

【Cái fandom này, Chỉ tay với vẻ mặt khinh thường.jpg】

Hứa Nhất Bạch ngồi gần điện thoại nhất, nhướng mày nhìn bình luận nhờ mọi người nhốt mình vào căn phòng này nhận được rất nhiều lượt thích.

“Khụ khụ.” Anh che miệng ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, sáu người nhìn vào camera và chào fan hâm mộ trong phòng livestream.

Sau đó nói với fan rằng đêm nay là đêm ghi hình cuối cùng của show nhóm, hiện tại họ đang ở nhà của ông bà Ryan Lee, mở livestream để có thể nói chuyện trực tiếp với mọi người. Tiếp theo là thông báo tập đầu tiên của show tạp kỹ sẽ được phát sóng vào tối thứ Bảy tuần này, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ.

Fan hâm mộ phản hồi đều giống nhau【Được thôi】【Không thành vấn đề】.

Các thành viên trả lời câu hỏi về show tạp kỹ nhóm.

Niên Dương cũng lại gần để quan sát làn đạn kỹ hơn.

Hiện tại hai CP nổi nhất của RNV, “Ly Bạch” ngồi cạnh nhau trên sofa còn “Dữ Niên” một người ngồi sofa một người ngồi dưới thảm, cũng là hai người có vị trí ngồi cách xa nhau nhất.

Fan CP “Ly Bạch” lại tìm được đường mới và bắt đầu vui vẻ cắn đường nhưng cảnh tượng đau lòng bên “Dữ Niên” lại hoàn toàn trái ngược.

Đặc biệt là khi fan CP “Dữ Niên” vừa bị fan only hai nhà đồ sát không cho ship người thật.

Niên Dương cũng rất đau lòng khi nhìn thấy bình luận của các fan CP nhưng fan only lại vô cùng vui vẻ bảo cậu nên ngồi xa người nào đó thêm chút nữa, bé cưng độc mỹ.

Cậu im lặng cụp mắt xuống.

Sau khi trả lời các câu hỏi về show nhóm, buổi livestream dự kiến kéo dài khoảng một giờ. Theo sắp xếp của đạo diễn, mọi người sẽ cùng nhau chơi một trò chơi trước khi kết thúc livestream.

Trò chơi gập ngón tay “Tôi có, bạn không có”.

Mỗi người giơ năm ngón tay rồi lần lượt nói một câu mà bản thân có nhưng người khác không có. Nếu những người có mặt ở đây chưa từng làm thì gập một ngón tay xuống, nếu đã từng làm thì họ được giữ nguyên số lượng ngón tay còn người nói phải gập một ngón tay. Mỗi người có tổng cộng năm cơ hội, người đầu tiên gập toàn bộ ngón tay xuống sẽ bị trừng phạt.

Fan hâm mộ lập tức trở nên phấn khích khi nghe họ sẽ chơi trò này.

Trò chơi này rất được yêu thích trong các show tạp kỹ vì trong lúc chơi sẽ có một số bí mật được tiết lộ.

Sáu người đều từng tham gia rất nhiều show tạp kỹ, sau khi nghe luật chơi liền mỉm cười điều chỉnh tư thế, tập trung tinh thần vào trò chơi.

Giang Dữ Hoài là người đầu tiên.

Anh nhìn các đồng đội đang giơ năm ngón tay và nói: “Tôi biết làm nhạc.”

Mọi người: “……”

Làn đạn:【Ha ha ha ha ha ha ha đội trưởng ỷ mạnh hϊếp yếu!】

【Sự khinh miệt đến từ người giàu có nhờ bản quyền.jpg】

【Giang Dữ Hoài kiếm được rất nhiều tiền từ bản quyền bài hát mỗi năm nha, hít hà hít hà chảy nước miếng.jpg】

【Chồng ơi cưới em đi hu hu hu】

Có rất nhiều thành viên RNV tham gia viết lời bài hát, Chử Hằng Vũ cũng thường viết lời rap cho các bài hát của nhóm nhưng trong RNV chỉ có Giang Dữ Hoài biết làm nhạc.

Những người còn lại chỉ có thể gập một ngón tay.

Người tiếp theo là Chung Ly, anh suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Tôi từng đứng thứ nhất trong kỳ thi khi còn đi học.”

Kết quả là những người khác đồng thanh nói: “Ai mà chưa từng đứng nhất khi còn đi học?”

Chử Hằng Vũ cười khẩy như thể nhìn thấu mọi chuyện: “Tiểu học đứng nhất cũng được tính là đứng nhất không phải sao?”

Làn đạn bình luận trong phòng livestream đều biến thành【Nhóm nhạc học bá】.