Mạt Thế: Ta Khai Phá Đảo Hoang Để Sinh Tồn

Chương 15: Trên Biển, Công Lịch Ngày Thứ Năm (5)

Hồ Nguyên rất vui vì thu hoạch nhiều đồ ăn, đủ để anh ăn no một trận. Hơn nữa, anh còn đổi được bản vẽ tịnh thủy khí tại Giao Dịch đại sảnh. Hôm nay, lại nhận được bản vẽ công tác đài. Điều này có nghĩa là anh có thể tự chế tạo tịnh thủy khí, không còn phải lo lắng về việc thiếu nước uống hay đồ ăn nữa.

Ngày qua ngày, tình hình dần tốt lên, có thể nói là nhờ vào sự giúp đỡ của Vân Miên Miên.

Sau khi chia xong đồ vật, Vân Miên Miên cũng không có thời gian để sắp xếp lại, chỉ tạm thời để chúng ở bên cạnh. Cô đã đủ tài nguyên để thăng cấp, nhưng quyết định sẽ làm việc đó sau khi đã sắp xếp ổn thỏa.

Cô mở Tường Vân Hào thông tin:

[Tên: Tường Vân Hào]

Cấp bậc: 3 (Thuyền gỗ - đang thăng cấp)

Điểm cho phép: 25

Điều kiện thăng cấp: Đầu gỗ ×1000, đinh sắt ×200, pha lê ×10

Vân Miên Miên chọn "Xây dựng thêm".

Một ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ chiếc thuyền, và trong bóng tối, chỉ có nó là sáng rực lên.

Lần này, tiếng động lớn hơn hẳn so với các lần thăng cấp trước. Vân Miên Miên có cảm giác rằng chiếc thuyền của mình sắp biến thành một công trình lớn.

Mười phút sau, cô đứng trên chiếc thuyền lớn màu đen. Phần thân thuyền đã được nâng cấp lên nhiều, với hai tầng phòng. Màu sắc của phòng là đỏ sậm, boong tàu rộng rãi, và thân thuyền trông lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, khi nó chỉ là một chiếc thuyền gỗ cấp thấp.

Trước đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ để câu cá, giờ đây đã trở thành một chiếc thuyền buồm cỡ trung, dài khoảng mười tám mét và rộng khoảng bảy, tám mét. Trên thuyền có ba cây cột buồm, có thể treo giác phàm. Tuy nhiên, hiện tại mặt trên vẫn trống, nếu có giác phàm thì sẽ giúp thuyền di chuyển nhanh hơn.

Một tầng đã được thiết kế thành một phòng suite lớn. Vân Miên Miên vào trong, ngoài phòng ngủ còn có bếp và toilet. Phòng ngủ nối liền với ban công, nơi cô đặt chiếc sô pha giường. Cũng có một chiếc thang nhỏ dẫn lên tầng hai, nơi có tay lái và một giá để kính viễn vọng. Nhờ vậy, Vân Miên Miên có thể dễ dàng điều khiển thuyền thay đổi hướng và quan sát tình hình xa xôi qua kính viễn vọng.

Bên ngoài thuyền có hai lưới đánh cá. Vân Miên Miên chỉ treo một cái, còn lại một bên thuyền vẫn còn trống.

Chiếc thuyền lớn như vậy khiến Vân Miên Miên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô không còn phải lo lắng con thuyền sẽ bị sóng biển đánh nghiêng.

Gần đây, sóng biển càng lúc càng mạnh, những trận gió lốc cũng liên tục rơi xuống, khiến cô luôn lo sợ sẽ có thảm họa thiên nhiên xảy ra. Nhưng giờ đây, với chiếc thuyền lớn này, cô cảm thấy mình đã có đủ sự bảo vệ.

Vân Miên Miên mở điều kiện thăng cấp tiếp theo:

[Tên: Tường Vân Hào]

Cấp bậc: 4 (Thuyền gỗ - đang thăng cấp)

Điểm cho phép: 38

Điều kiện thăng cấp: Hồng tùng mộc ×2000, gỗ hồ đào ×2000, thiết khối ×500, pha lê ×100, quặng sắt thạch ×100, plastic ×100

Dường như cấp 4 là một cột mốc quan trọng, việc thăng cấp từ đây sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

............