Mạt Thế: Ta Khai Phá Đảo Hoang Để Sinh Tồn

Chương 13: Trên Biển, Công Lịch Ngày Thứ Tư (9)

Vân Miên Miên vừa lướt tin nhắn vừa ăn khoai tây nướng.

Lúc này, cô nhận được một tin nhắn mới từ Lạc Lạc.

Lạc Lạc: "Câu được mấy món vật tư hôm nay cũng khá ổn, có món đồ hay ho, cô xem thử nhé."

"Vừa mở hai bảo rương, toàn là đồng thau bảo rương, đồ không ít đâu!"

"À, bè gỗ của tôi cũng lên tới cấp 2 rồi."

[Chìa khóa mảnh nhỏ ×1, lục lạc ×1, sợi tơ ×5, kiếm pháp cơ bản 13 thức ×1]

Vân Miên Miên lập tức bị thu hút bởi quyển Kiếm pháp cơ bản 13 thức này.

Lạc Lạc: "Đây là bộ kiếm pháp nhập môn, rất thích hợp cho người mới tập. Tôi từ nhỏ đã học võ, nhưng không dùng được, không biết nó có phù hợp với cô không."

Vân Miên Miên: "!!!"

Đương nhiên là có dùng!

Cô nhanh chóng mở ra xem, thì ra đây là kiếm phổ Thái Cực kiếm.

Lạc Lạc: "Cô có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé."

Vân Miên Miên: "Ừ, cảm ơn cô!"

"Cô muốn đổi gì không? Có đồ ăn không?"

"Được chứ, tôi vừa chẳng còn gì để ăn."

Vân Miên Miên nhìn thấy ba lô của mình không còn chỗ trống, đồ ăn để ngoài sẽ hư, nên quyết định cho Lạc Lạc một ít đồ.

Cô lấy màn thầu và bánh khoai tây đưa cho Lạc Lạc, nghĩ nghĩ rồi chia thêm cho cô một quả thủy mật đào.

Lạc Lạc nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, rất vui mừng.

Gần đây cô chỉ ăn màn thầu, mặc dù có cá thịt, nhưng không có gia vị, ăn lâu sẽ thấy ngán. Nếu ăn nhiều quá cũng dễ bị đau bụng, thế nên cô đã lâu không ăn thứ gì khác, chỉ toàn đồ khô.

Lạc Lạc nghĩ thầm: "Thật may mắn khi có thể gặp được Vân Miên Miên trong trò chơi này."

Vân Miên Miên không biết hành động của mình lại khiến Lạc Lạc cảm động như vậy. Còn cô thì đắm chìm trong kiếm phổ, không thể tự kiềm chế, bắt đầu luyện các chiêu thức.

Cô suy nghĩ một lát rồi đi đến công tác đài, quyết định chế tạo một thanh kiếm gỗ chắc chắn.

Dù sao sau này phải làm kiếm đồng thau, nên luyện tập trước một chút.

Nhưng cô không có nền tảng, nhiều động tác cứ cảm giác thiếu sót. Luyện được một hai tiếng thì mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy không đúng chỗ. Cuối cùng, cô quyết định đi hỏi Lạc Lạc.

Vân Miên Miên: "Lạc Lạc, tôi luyện kiếm theo kiếm phổ, nhưng cảm giác không đúng lắm, nhiều động tác không làm được thì phải làm sao?"

Lạc Lạc: "À, quên nói với cô, nếu không có nền tảng, trước tiên cô phải học những bước cơ bản: bộ pháp, thân pháp, thủ pháp và nhãn pháp. Bộ pháp bao gồm các bước như cung bước, mã bộ, hư bước, phó bước và nghỉ bước…"

Vân Miên Miên rất nghiêm túc: "Vậy tôi phải làm sao để học?"

Lạc Lạc: "Cô học bộ pháp trước, học xong rồi tôi sẽ dạy cô các thứ khác."

Vân Miên Miên: "Được rồi!"

Một lát sau, Lạc Lạc gửi cho cô một video.

Trong video, Lạc Lạc đang thực hiện các bước hình và bộ pháp.

Lạc Lạc dáng cao, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, lông mày dày, ánh mắt sắc bén đầy uy nghi.

Vân Miên Miên xem xong không khỏi khen ngợi: "Oa, Lạc Lạc, sao cô lại giỏi vậy?"

Lạc Lạc: "Đây chỉ là những động tác cơ bản thôi, tôi học từ nhỏ."

Vân Miên Miên: "Vậy là cả cô và em trai cô đều học võ à?"

Lạc Lạc: "Đúng vậy."

Vân Miên Miên: "Vậy chắc em trai cô cũng rất giỏi?"

Lạc Lạc: "Đúng vậy, hắn rất xuất sắc."

Sau khi luyện hai lần, Vân Miên Miên quay lại video và gửi cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc xem rất nghiêm túc, rồi chỉ ra vài điểm cần cải thiện.

"Cô có thiên phú đấy, chỉ là nền tảng chưa vững, luyện tập thêm sẽ ổn thôi."

"Thật vậy à?"

Lạc Lạc khen cô có thiên phú, khiến Vân Miên Miên rất vui.

"Ừ, cố gắng lên!"