Mạt Thế: Ta Khai Phá Đảo Hoang Để Sinh Tồn

Chương 12: Trên Biển, Công Lịch Ngày Thứ Tư (7)

Vân Miên Miên: "Tôi đã bán đi một chiếc, để lại cho mình một chiếc. Hiện tại tôi có thể làm ra 10 chiếc dù giấy."

Nhϊếp Dương Quang: "10 chiếc? Chắc chắn sẽ bị cướp sạch rất nhanh thôi."

Hồ Nguyên: "Tài liệu của cô đúng là thiếu rồi. Tôi dám cá, chỉ cần cô rao bán dù giấy, người ta sẽ tranh nhau mua. Không có mấy trăm cũng phải hơn nghìn người muốn mua."

Hiện tại ở khu ba đã có mấy vạn người chơi, ai mà không cần dù chứ.

"Vì vậy tôi mới cần các anh giúp đỡ."

Nếu không, một mình Vân Miên Miên chắc chắn sẽ mệt chết, làm sao có thể tự lo hết tất cả được. Nhưng vấn đề lớn nhất là cô thiếu tài liệu.

Cô không muốn làm một mình quá vất vả. Thu thập vật liệu và giao dịch thực sự rất mệt mỏi, cô chỉ cần tập trung vào việc chế tạo dù giấy là được. Hơn nữa, công việc chế tạo này có thể làm ngay trên công tác đài, như vậy cô có thể kiếm lời từ vật tư và tài liệu, vừa đỡ mệt vừa hiệu quả hơn nhiều.

Hồ Nguyên: "Vậy thế này đi, chúng ta chia công việc ra."

"Vân Miên Miên sẽ làm dù giấy, tôi sẽ phụ trách thu thập tài liệu, còn Nhϊếp Dương Quang sẽ đảm nhận quảng cáo và theo dõi giao dịch."

"Không có công tác đài và bản vẽ, dù có tài liệu, chúng ta cũng không thể làm ra dù giấy. Chúng ta có thể lên diễn đàn thông báo, chỉ cần người khác cung cấp đủ tài liệu là có thể đổi lấy dù giấy. Làm vậy việc thu thập tài liệu sẽ nhanh chóng hơn."

Vân Miên Miên: "Được, nếu sau này có người tìm được công tác đài và bản vẽ, giai đoạn trước chúng ta cũng kiếm đủ rồi."

Cô không nói với Nhϊếp Dương Quang và Hồ Nguyên rằng, sau khi bán dù giấy, cô còn có một thứ khác có thể bán nữa – chính là bếp lò.

Tuy nhiên, hiện tại cô có quá ít đất sét. Để làm bếp lò, cô cần phải có đất sét, và theo quan sát của cô, hiện tại chỉ có rất ít người khai thác đất sét.

Cô cũng chỉ có thể mở khóa bảo rương mới kiếm được đất sét. Có lẽ khi giai đoạn đầu qua đi, đất sét sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Ngược lại, việc chế tạo cây đuốc thì dễ hơn nhiều, nhưng đuốc lại quá dễ tái chế. Chỉ cần có công tác đài là có thể làm ra.

Tuy nhiên, Vân Miên Miên lại nghĩ đến Trương Tấn Thành.

Nếu cô làm ra đuốc bán mà bị hắn cầm đi tái chế, thì đúng là phiền phức.

Hơn nữa, cô suy đoán rằng, chắc chắn không chỉ một mình cô có mồi lửa. Những người chơi hút thuốc chắc chắn sẽ có bật lửa. Ai hút thuốc mà thiếu bật lửa chứ?

Vậy nên, dù giấy vẫn là thứ khan hiếm nhất hiện tại.

Cô sẽ chờ đợi đến khi các đại gia trên diễn đàn có thể khai thác đất sét, lúc đó cô sẽ thu mua đất sét và chuyển sang làm bếp lò.

Nhϊếp Dương Quang: "Được. Tôi sẽ đi phát thiệp quảng cáo ngay. Miên Miên, cô cứ làm xong mười chiếc dù giấy trước. Tôi có một ít miên giấy và cây trúc, tôi sẽ chia cho cô."