Kinh Tước

Chương 8: Tỉnh lại

Hai nàng vội vàng chạy tới: "Cô nương tỉnh rồi!"

"Cô nương cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Đối diện với hai đôi mắt đầy vui mừng và kinh ngạc, Ngu Cẩm siết chặt chăn, đây là người của Vương ma ma? Quả nhiên...

Nàng mím môi, giọng khô khốc hỏi: "Đây là đâu?"

Lạc Nhạn nhanh miệng đáp ngay: "Cô nương đang ở trên thuyền hoa, đầu cô nương bị thương, đã bất tỉnh suốt ba ngày rồi."

"Ba ngày?" Ngu Cẩm kinh ngạc.

Nàng bất tỉnh ba ngày tất nhiên sẽ làm lỡ chuyện thành thân, Vương ma ma chắc chắn phải ép nàng lên kiệu hoa, tuyệt đối không để nàng nằm đó suốt ba ngày.

Ngu Cẩm nhìn lại hai nha hoàn trước mặt, mới phát hiện dù bọn họ ăn mặc như tỳ nữ, nhưng chất vải lại là gấm thượng hạng. Người như Vương ma ma keo kiệt đến vậy, làm sao chịu cho nha hoàn mặc loại y phục này?

Huống hồ căn phòng này, thoạt nhìn đơn giản, nhưng từ những chi tiết nhỏ cũng lộ ra vẻ xa hoa, chỉ riêng chiếc lư hương kia, đã là vật hiếm có.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu: "Các cô... là ai?"

Có lẽ nhận ra sự cảnh giác trên mặt nàng, Trầm Khê đưa chén trà đến rồi nói: "Ngu cô nương chớ sợ, nô tỳ Trầm Khê cùng Lạc Nhạn đều là người của Nam Kỳ Vương phủ. Lần này cô nương gặp nạn, chính vương gia của chúng ta đã ra tay cứu giúp."

Nam ——

Nam Kỳ Vương phủ?!

Ngu Cẩm kinh ngạc, suýt chút nữa nàng không cầm vững chén trà trong tay.

Ngu Thời Dã từng nói với nàng rằng, từ khi Di Triều lập quốc đến nay chỉ phong hai vị vương mang họ khác. Một là Hiển Đức vương, người có công lớn trong việc giúp lập quốc. Hai là Vĩnh Định vương, người trấn giữ vùng đất hoang vu Nghiêu Nam.

Mà chủ nhân hiện tại của Nghiêu Nam, Nam Kỳ Vương, chính là trưởng tử của Vĩnh Định vương.

Về Thẩm Khước, Ngu Cẩm không hề xa lạ. Bởi lẽ, vị Nam Kỳ Vương danh chấn thiên hạ này luôn là đề tài bàn tán của các tiểu thư khuê các.

Trong những buổi thơ hội, người ta ca tụng y tài hoa xuất chúng, chiến công hiển hách, nhưng cũng có lời đồn rằng y vô tình bạc nghĩa, không hiểu nhân tình thế thái.

Nhưng chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự kiện liên quan đến Thành Nguyệt công chúa.

Thành Nguyệt công chúa là con gái do hoàng hậu sinh ra, dung mạo tài năng đều xuất chúng.

Nghe nói nàng đem lòng yêu mến Nam Kỳ Vương, nên đã cầu xin hoàng thượng ban hôn nhưng bị y thẳng thừng từ chối ngay tại triều đình. Khi Nam Kỳ Vương rời kinh, nàng phi ngựa đuổi theo, chặn ba nghìn quân tinh nhuệ ngay tại phố Chu Tước.

Công chúa đôi mắt hoe đỏ, dáng vẻ yếu đuối động lòng người.

Thậm chí ngay cả ba nghìn binh sĩ kia cũng nảy sinh lòng trắc ẩn.

Thế nhưng Nam Kỳ Vương cũng chẳng thèm nhếch lông mày một cái, chỉ phất tay ra lệnh, bắt giam Thành Nguyệt công chúa tại chỗ với tội danh cản trở quân vụ, lập tức áp giải về hoàng cung.

Nghe nói sau sự việc này, Thành Nguyệt bị giam trong cung suốt nửa năm, trở thành trò cười cho thiên hạ.