Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 26

Toàn bộ tầng 16, ngoài văn phòng của CEO, còn có cả một văn phòng giám đốc chuyên điều phối các bộ phận khác nhau, bên trong có gần 20 thư ký và trợ lý đặc biệt với các chức trách lớn nhỏ khác nhau.

Bạch Giai Lợi chỉ là một trong số đó mà thôi.

Bạch Giai Lợi tận mắt nhìn thấy Hoắc Tinh Dã đưa Cố Thanh Âm vào văn phòng, 9 giờ tổng giám đốc ra ngoài họp, lại để người phụ nữ kia một mình trong văn phòng! Nhỡ cô ta có ý đồ xấu, đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn thì sao?

Tổng giám đốc cứ tin tưởng cô ta như vậy sao?!

Bạch Giai Lợi lại một lần nữa mất bình tĩnh.

Mà lúc này, Cố Thanh Âm đang nằm dài trên ghế sofa da thật nghỉ ngơi - bánh bao nhân thịt cua ngon quá, không cẩn thận ăn hơi nhiều, hơi khó chịu.

Cô vừa xoa bụng giúp tiêu hóa, vừa lo lắng suy nghĩ. Khẩu phần ăn của Hoắc Tinh Dã cũng ít quá, ăn còn chưa bằng một nửa của cô, con trai cô tuổi còn trẻ mà đã bị bệnh dạ dày rồi sao?

Cố Thanh Âm thở dài, đứa con trai đáng thương của cô, tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trọng trách lớn như vậy, thật sự là quá vất vả! Hai đứa nhóc thối kia cũng không biết ở lại công ty giúp đỡ, chỉ biết bóc lột anh cả!

Vừa rồi lúc ăn sáng, Hoắc Tinh Dã có nói qua với cô về chuyện của hai đứa em trai.

Em trai thứ hai Hoắc Tinh Hải thích sân khấu. Cậu ấy tốt nghiệp cấp ba thì đã đi tham gia tuyển chọn, dựa vào ngoại hình xuất sắc và tài năng sáng tác ca từ, nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Hiện tại đang ở một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương bế quan sáng tác album thứ hai.

Em trai thứ ba Hoắc Tinh Thần là một fan cuồng thể thao điện tử từ hồi cấp ba. Cậu vừa học vừa làm, lại còn chơi thể thao điện tử nữa. May mà thông minh, có năng khiếu nên thi đỗ đại học xịn, lại còn vào được đúng chuyên ngành thể thao điện tử yêu thích."

Học kỳ này vừa mới khai giảng xong đã được giáo viên đưa ra nước ngoài tham gia tập huấn, không có gì bất ngờ thì phải hơn ba tháng nữa mới có thể trở về.

Vì vậy trong thời gian ngắn Cố Thanh Âm không thể gặp mặt hai đứa con trai khác, nhưng hai anh em một người là nhân vật của công chúng, một người là nhân vật nửa công khai, tin tức trên mạng nhiều vô kể, không lo không thấy được.

Hoắc Tinh Dã họp xong trở về thì thấy Cố Thanh Âm đang ngồi trên ghế giám đốc, ôm điện thoại cười khúc khích, cậu nhíu mày: "Bà đang xem gì vậy?"