Hệ Thống Livestream Thần Cấp

Chương 14: Đây là điều muốn làm

Editor + Beta: Linoko

Phía sau Nhị Thế Tổ có vài người bạn cùng lứa tuổi, có lẽ là bạn bè của cậu ta. Họ dựa vào lưng ghế máy tính, im lặng đùa giỡn ồn ào, còn làm những động tác kỳ quặc phía trên đầu Nhị Thế Tổ, khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cười không ngớt.

Nhị Thế Tổ hơi kích động nói: "Đại Soái, xin chào. Các bạn, xin chào. Tôi là Nhị Thế Tổ. Đại Soái đã viết cho tôi một bài hát tên "Bay Cao Bay Xa", tiếp theo tôi sẽ biểu diễn. Nếu thấy không tệ, mọi người tặng quà nhé."

Sau khi cậu ta nói xong, quả thực có không ít fan tặng quà.

Chân Soái sơ lược tính toán, có vài trăm rồi.

Điều này khiến Nhị Thế Tổ lộ ra vẻ mặt đắc ý, nháy mắt với Chân Soái vài cái.

Nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên, Nhị Thế Tổ cầm micro trong tay, tự tin tràn đầy mà cất giọng:

"Em đã đi qua ngàn sơn vạn thủy,

Em đã đặt chân khắp nam bắc,

...

Nếu đón gió thì bay,

Nhìn xuống thế giới này đẹp biết bao,

...

Nếu còn có mộng thì theo đuổi,

Ít nhất sẽ không tiếc nuối hối hận,

...

Bay xa bay cao,

Nói đi là đi."

Giai điệu bài hát thanh thoát và sôi động, khiến người nghe không khỏi đánh nhịp theo, ca từ miêu tả khiến người ta đắm chìm trong cảnh vật, như thể có thể nhìn thấy phong cảnh trên đường đi, hình ảnh cảm xúc dâng trào, mang đến cho người nghe cả thính giác và thị giác song song thưởng thức, khiến người ta muốn lập tức bắt đầu một chuyến đi nói đi là đi. Giọng của Nhị Thế Tổ không quá tốt, nhưng thắng ở chỗ trong trẻo, hát lên bài hát rất sinh động.

"Em hát thế nào?" Nhị Thế Tổ lo lắng hỏi.

Chân Soái không tiếc lời vỗ tay: "Rất hay! Mọi người nói có đúng không?"

Khán giả phối hợp tặng một loạt quà, có người công nhận giọng hát của Nhị Thế Tổ, cũng có người la hét đòi nghe phiên bản của Đại Soái.

Chân Soái không biết Nhị Thế Tổ và ba người kia có sắp xếp gì khác cho bốn bài hát này không. Nếu Nhị Thế Tổ không muốn, thì trước mặt mọi người chắc chắn không tiện từ chối. Cậu chủ động nói: "Cảm ơn Nhị Thế Tổ đã biểu diễn, hát rất hay. Thời gian phát sóng trực tiếp hôm nay sắp hết rồi, chẳng lẽ mọi người không muốn biết ba bài hát còn lại là gì sao?"

"Muốn biết."

"Muốn biết +1."

"Được nghe giọng hát của thổ hào thật quá may mắn! Thổ hào, đây là số WeChat của em ******, kết bạn với em nhé. Những người khác đừng quấy rầy."

"Muội tử trên kia, anh cũng là thổ hào, ẩn mình, đây là số WeChat của anh, kết bạn nhé."

"Mong chờ bài hát tiếp theo."

[Quốc] Trầm Mặc: Thả Lỏng Tâm Tình, Sợ Hãi Cô Đơn, các cậu lên trước đi.

[Quốc] Thả Lỏng Tâm Tình: Ha ha, Sợ Hãi Cô Đơn, cậu trước đi.

[Công] Sợ Hãi Cô Đơn: Vậy tôi lên vậy.

Sợ Hãi Cô Đơn không lộ mặt, chỉ có thể thấy phần cằm.

Mọi người cũng không có ý kiến gì, chắc chắn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

"Bài hát của tôi có tên là "Nghe Nói Em Cũng Đã Về", tôi hát không hay bằng Đại Soái, mong mọi người thông cảm." Nghe giọng nói, Sợ Hãi Cô Đơn rất trẻ, có lẽ chưa đến 30 tuổi, giọng hơi trầm ấm, nhưng không khó nghe.

"Mấy năm nay không liên lạc,

Không dám quấy rầy cuộc sống của em,

Đã từng làm em tổn thương nhiều như vậy,

Em có chút hận anh không,

...

Bỗng nhiên nghe nói em cũng đã về,

Ngồi ở góc thuộc về chúng ta,

Giống anh, mắt đẫm lệ,

Vẫn luôn im lặng,

...

Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa,

Có hay không, có hay không có kết quả."

Phòng phát sóng trực tiếp rất yên tĩnh, ít người lên tiếng, mọi người đều đang cảm nhận tình cảm sâu sắc và tiếc nuối trong bài hát, không khỏi tự hỏi có phải mình còn điều gì chưa làm, hoặc làm chưa đủ nhiều, nếu do dự không tranh thủ tình cảm, tương lai có để lại tiếc nuối không?

"Một món quà cũng không có, tôi hát không đến nỗi tệ vậy chứ?" Sợ Hãi Cô Đơn đùa một câu, phá vỡ sự im lặng.

Chân Soái dẫn đầu vỗ tay, làm không khí sôi động lên: "Em phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta có không ít nhân tài. Ca sĩ Cô Đơn của em hát rất hay, mọi người thấy sao?"

"Quá đỉnh!"

"6666!"

Quà tặng bay lả tả trên không trung.

Trầm Mặc, Thả Lỏng Tâm Tình và Nhị Thế Tổ cũng tặng quà, vẫn là danh tác.

Chân Soái làm vẻ mắt thèm thuồng: "Những món quà này đều là cho ca sĩ Cô Đơn à? Em ghen tỵ chết mất. Nhưng ca sĩ Cô Đơn yên tâm, sau đó em đảm bảo chuyển khoản cho anh không thiếu một xu."

Người xem đều bật cười.

Hôm nay Thả Lỏng Tâm Tình có điểm kỳ lạ: "Tiếp theo xin chào đón Trầm Mặc lên sân khấu!"

Trầm Mặc đáp lời: "Anh lên trước đi."

"À," Thả Lỏng Tâm Tình cười gượng, "Cái này, bài hát của tôi cũng rất hay, nhưng tôi thật sự không hát được. Chi bằng để Đại Soái hát đi. Tôi có phiên bản Đại Soái hát, rất dễ nghe. Mọi người có muốn nghe Đại Soái hát không?"

Người xem đương nhiên trả lời "Muốn", mơ hồ cảm thấy như có trò hay để xem, liền ồn ào bảo Chân Soái mau hát.

Chân Soái cười khổ: "Lúc nào cũng có người muốn hại trẫm. Được rồi, em hát thì em hát, liều mạng!"

"Đại Soái, anh phải đảm bảo hát giống hệt phiên bản của tôi, nếu không anh phải viết lại cho tôi một bài khác." Thả Lỏng Tâm Tình phát ra một tràng cười không có ý tốt rồi thoát ra.

Người xem càng tò mò, rốt cuộc là bài hát như thế nào mà khiến Thả Lỏng Tâm Tình tránh còn không kịp?

Chân Soái lắc đầu bật nhạc đệm, ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng:

"MAI-A-HEE, MAI-A-HU,

MAI-A-HOMAI-A-HA-HA..."

Lúc đầu, mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Cho đến khi Chân Soái hát đến:

"Hello, nhìn em này,

Em đang sợ cái gì?"

Chân Soái liều mạng, đứng lên, bắt chước phong cách nữ tính, vừa hát vừa vươn tay chỉ chỉ về phía trước.

Không tệ, bài hát Chân Soái viết cho Thả Lỏng Tâm Tình chính là "Đừng Sợ Đừng Sợ", bài hát này năm đó rất hot, khi Thả Lỏng Tâm Tình vừa nói muốn một bài hát nhẹ nhàng vui vẻ cho con gái hát, cậu nghĩ ngay đến bài này, không ngờ lại tự đào hố cho mình.

Nhưng Chân Soái là một người dẫn chương trình tận tâm tận lực, thầm than thở, nhiều như vậy nhưng biểu diễn chẳng sai một ly, vỗ vỗ ngực lắc đầu, sau đó chu môi như cô gái nhỏ.

"Thấy con gián em đừng sợ đừng sợ nha..."

Bình luận lập tức sôi sục như nước sôi!

"Thật không thể tin được mắt mình, tôi nhìn thấy gì vậy? Nhìn thấy gì vậy?"

"Biểu cảm chu môi của Đại Soái quá hài hước! Ha ha ha..."

"Phụt -- tôi phun một ngụm nước lên bàn phím, Đại Soái anh đền bàn phím cho tôi!"

"Ha ha ha... Đại Soái dễ thương quá!"

"Thần tượng ơi, thần tượng ơi, em phải sinh cho anh một đứa con trai!"

"Giỏi quá, Đại Soái của em!"

"Đệt! Đại Soái muốn bay lên trời luôn à!"

"Mặt đã cứng đơ."

Chân Soái vẫn chuyên nghiệp nhảy múa.

"Ngủ một mình, cũng không sợ không sợ nha, lấy dũng khí làm chăn bông..."

Mưa quà tặng rơi như mưa, hầu hết là "Bị sét đánh", "Cười són", "Quỳ", "Khóc dễ thương" và "Nổ tung", những món quà này mỗi cái chỉ cần 0.5 nhân dân tệ, nhưng số lượng quá nhiều.

Đặc biệt là Thả Lỏng Tâm Tình, tặng 666 bộ "Cười són" mười lần, thể hiện đầy đủ tâm trạng vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Chân Soái cũng nhịn không được cười: "Được, được, không cười nữa. Tiếp theo chúng ta hãy dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón ca sĩ Trầm Mặc của em!"

Sau khi Trầm Mặc bật video, cũng không lộ mặt, anh ta ở trong một văn phòng rộng rãi, mặc vest đen, cho người ta cảm giác là một người trưởng thành đáng tin cậy.

"Chào mọi người. Bài hát của Đại Soái viết rất hay, nhưng có lẽ tôi hát không tốt, mọi người nghe qua một chút."

Người xem rất nể tình tặng một loạt quà trước.

Lúc này, một chiếc xe thể thao sang trọng đột nhiên chạy vào, hình ảnh khá ồn ào.

Đây là lại có quý tộc vào phòng phát sóng trực tiếp.

Chân Soái còn chưa kịp vui mừng, mặt hơi trầm xuống.

"Quốc vương "Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên" tặng bị sét đánh ×1314! Sao không tiếp tục? Tôi chỉ xem thôi, không nói gì."

"Công tước "Túy Phong Lưu" tặng bị sét đánh ×1314! Điên cuồng, lát nữa cùng đi uống rượu nhé?"

"Công tước "82 Năm Coca" tặng bị sét đánh ×1314! Tính tôi một người."

"Quốc vương "Đào Yêu Yêu" tặng bị sét đánh ×1314! Thật không hiểu rượu có gì ngon, chi bằng đi hát karaoke."

"Quốc vương "Ta Là Thổ Hào Ta Sợ Ai" tặng bị sét đánh ×1314! Tôi không đi đâu, vợ tôi đang đợi, giục nhiều lần rồi."

"Quốc vương "Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên" tặng bị sét đánh ×1314! Này nhóc, khi nào cậu kết hôn sao tôi không biết?"

"Quốc vương "Ta Là Thổ Hào Ta Sợ Ai" tặng bị sét đánh ×1314! Trong game. Không được à?"

Mấy người này cứ vừa tặng quà "Bị sét đánh", vừa tán gẫu không coi ai ra gì, tốc độ nói chuyện rất nhanh, đè bẹp các bình luận của những quý tộc khác xuống dưới. Trung bình chỉ có thể thấy tên của họ lóe lên lóe xuống.

Chân Soái híp mắt lại. Đây là muốn làm gì đây.

Cậu đang định hành động, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp:

"Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên, anh rất kiêu ngạo sao."

Là Trầm Mặc.

Trầm Mặc đang định hát, Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên và đồng bọn lại vào lúc này quấy rối. Có lẽ họ nhắm vào Chân Soái, nhưng cũng đắc tội với Trầm Mặc. Mặt mũi của thổ hào Trầm Mặc đang định hát, nhưng bị nhóm Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên quấy rối vào lúc này. Tuy họ nhắm đến Chân Soái, nhưng cũng đã đắc tội với Trầm Mặc. Thể diện của thổ hào đâu phải ai cũng có thể hạ được?

"Quản lý cho anh ta thoát mạng đi." Trầm Mặc lại nói.

Chân Soái bảo Liệt Hỏa Cuồng Bôn làm theo.

Giọng Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên vang lên đầy thờ ơ: "Ai cũng biết tôi rất kiêu ngạo, không cần anh nhấn mạnh. Có gì chỉ giáo không?"

Hai thổ hào đối đầu, những người xem khác đều im lặng, yên lặng xem náo nhiệt.

Phòng phát sóng trực tiếp lặng lẽ đông thêm rất nhiều người nghe ngóng.

Giọng điệu Trầm Mặc rất nhạt nhẽo, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí thế và sự tự tin bên trong: "Tôi biết anh là fan của ai. Nhắn lại với họ, tuần này là tuần tranh top, Đại Soái đã nắm chắc!"

Chân Soái sửng sốt. Hôm nay đã là thứ năm, một tuần đã qua nửa, bây giờ tranh tranh tip còn kịp không?

Trầm Mặc làm vậy có lẽ là để lấy lại thể diện cho mình, nhưng người được lợi lại là Chân Soái. Về mặt thu nhập thì không cần phải nói. Có hai thổ hào đấu đá, tương đương với một lần quảng cáo cấp cao, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí của Chân Soái sẽ tăng vọt. Lui một bước mà nói, dù thua, cậu cũng không thiệt. Vì vậy Chân Soái không thể từ chối. Huống hồ, cậu không định thua!

【 Đinh —— ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, đạt được top của tuần này của nền tảng phát sóng trực tiếp UU. Nhiệm vụ thất bại, đóng băng tài khoản UU của ký chủ; nhiệm vụ thành công, thưởng kỹ năng piano. 】

Vẻ mặt Chân Soái không có thay đổi rõ rệt, nhưng đôi mắt đã sáng lên, chiến ý hừng hực, lập tức bấm "tham gia cuộc thi tranh đoạt top tuần", dùng hành động để thể hiện sự ủng hộ với Trầm Mặc.

Bên cạnh biểu tượng phòng phát sóng trực tiếp của 56789 Chân Đại Soái lập tức xuất hiện thêm một ngôi sao năm cánh màu trắng. Phòng phát sóng trực tiếp có biểu tượng này đều là những phòng tham gia cuộc thi top sao của tuần, người xem có thể bỏ phiếu cho các người dẫn chương trình. Đồng thời, dưới hình ảnh phát sóng trực tiếp của Chân Soái xuất hiện một thanh ngang màu trắng, sau khi fan bỏ phiếu, thanh trắng dần dần chuyển sang màu xanh. Số phiếu càng nhiều, thanh xanh càng dài. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số phiếu của Chân Soái đã có hơn 1000.

Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên ha ha cười: "Trầm Mặc, anh cũng rất kiêu ngạo đấy. Vậy gặp nhau trên chiến trường, chúng tôi đi đây!"

Người Không Điên Cuồng Uổng Thiếu Niên và đồng bọn nhanh chóng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.