Hệ Thống Livestream: Hoàng Đế Cũng Xem Live?

Chương 15: Ngũ hình

Điều càng đáng hận hơn chính là Hồ Hợi không chỉ phá hoại Đại Tần, mà còn tàn sát 33 huynh đệ ruột thịt một cách tàn nhẫn!

Khi ông còn làm con tin ở nước Triệu, cuộc sống đã vô cùng gian khổ, chịu không ít áp bức, phải lặn lội bôn ba mới trở về được nước Tần. Chính vì đã trải qua biết bao gian nan, ông đối với con cái mình vô cùng yêu chiều.

Nhưng nào ngờ, lại có một kẻ như Hồ Hợi, ngược đãi tàn bạo các con của ông đến như vậy. Chỉ một chữ "đáng hận" thôi cũng không đủ để diễn tả tâm trạng Doanh Chính lúc này.

"Dương Tư, Vinh Lộc, Tương Lư… các con đều đứng dậy, trẫm sẽ vì các con đòi lại công đạo." Doanh Chính một tay đỡ lấy nữ nhi của mình. Ông nhìn đám con đang khóc đến đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy nực cười và cay đắng.

Nghĩ đến ông – một Tần Thủy Hoàng tung hoành ngang dọc, chỉ mất mười năm để thống nhất lục quốc, vậy mà cuối cùng lại thất bại vì chính con trai và hai vị đại thần, suýt chút nữa làm tuyệt hậu dòng máu!

Doanh Chính nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt lạnh băng đã hướng thẳng về phía Hồ Hợi. Đồng thời, ông nhanh chóng rút thanh trường kiếm treo trên lưng Mông Nghị.

Hồ Hợi sớm đã bị dọa đến choáng váng, hắn ngồi bệt trên đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn phụ hoàng, toàn thân run rẩy, trên sàn còn một vũng nước vàng khả nghi.

Khi Tần Thủy Hoàng rút kiếm tiến về phía Hồ Hợi, màn hình trên không trung vẫn tiếp tục trình chiếu.

[Gϊếŧ hết huynh đệ tỷ muội của mình, vậy các đại thần có thể sống sót không? Dĩ nhiên không thể. Trước tiên là Mông Nghị bị gϊếŧ, sau đó Mông Điềm tự sát bằng thuốc độc, tả thừa tướng Phùng Khứ Tật và tướng quân Phùng Kiếp vì tránh nhục mà chọn cách tự vẫn. Còn tướng tướng Lý Tư, người cùng Triệu Cao hợp lực đưa Hồ Hợi lên ngôi, cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, bị xử ngũ hình."

[Ngũ hình là gì? Là khắc mặt, cắt mũi, lưng bị chặt, rồi băm thành thịt vụn – hình phạt tàn nhẫn nhất thời đó. Không biết liệu Lý Tư có từng nghĩ đến kết cục của mình khi hợp tác với Triệu Cao? Chắc chắn là không.]

Doanh Chính cầm trường kiếm dừng lại, Lý Tư bị lưỡi kiếm lạnh kề vào cổ hoảng sợ ngẩng đầu. Hắn nhìn ánh vàng hiện lên trên màn hình, nhìn nụ cười mỉa mai của thần nữ, chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung.

Hắn đã có kết cục như vậy, thì những người thân không được nhắc đến kia chắc chắn cũng không thoát được, e rằng sẽ lần lượt bị Hồ Hợi gϊếŧ sạch. Dù sao đây cũng là vị Tần Nhị Thế tàn hại hơn 30 huynh đệ! Hắn không khỏi tự trách, sao lúc đó mình lại hồ đồ đến vậy, lại đi hợp tác với kẻ gian hiểm như Triệu Cao?