Thoáng chốc khu bình luận càng điên cuồng hơn:
[Mau tránh ra, cặp đôi hàng real tới rồi!]
[Người yêu thật mặc đồ đôi kìa!]
[Ahhh Khúc Miên, vợ xinh đẹp của tui! Tui nói ghen tị với anh Mặc cũng mệt rồi.]
[Ánh mắt cưng chiều của anh Mặc khi nhìn vợ khiến tôi phát điên lên được!]
[Nhốt hai người này vào mật thất... Tui không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa hu hu hu.]
[Tặng bút cho thím bên trên, đêm nay tui muốn đọc 100.000 từ!]
Không hổ danh là công thụ chính, khí thế khác hẳn. Thẩm Tình Tiêu nhìn Tống Thành Mặc ôm Khúc Miên ngồi xuống ghế số 3 và 4, khu bình luận lại bắt đầu spam: "Một người 3, một người 4, Lưu Mặc Hoa Khúc 1314(*) khóa chắc nhau rồi.", anh gật đầu yên tâm.
(*) 1314: đọc là yisanyisi, trại âm với một đời một kiếp (yishengyishi).
Sau đó, anh cất điện thoại vào, mỉm cười chuẩn bị làm đội bị mang ra so sánh.
Hôm nay Thẩm Tình Tiêu không trang điểm, bởi vì sau khi thức dậy vào buổi sáng, anh mới phát hiện mình thậm chí còn không có chuyên gia trang điểm riêng.
Nguyên chủ chỉ là một diễn viên nugu. Không chỉ nhà họ Thẩm không cho anh tiền tiêu vặt, thu nhập từ việc quay phim cũng không nhiều, ngay cả sinh hoạt phí do ông chồng Sở Lệ đưa cho cũng không dám phung phí, cuộc sống của anh cực kỳ tiết kiệm, trước đó quay phim anh đều dùng nhân viên trang điểm và tạo hình của đoàn làm phim.
Nhưng lần này, ekip chương trình "Trốn Thoát Cùng Tình Yêu Đích Thực" chỉ phân cho mỗi đội khách mời một nhân viên trang điểm, mà người phụ trách trang điểm cho đội bọn họ đã đến tận cửa công ty của Sở Lệ nằm vùng từ sáng sớm rồi.
Thẩm Tình Tiêu biết được cũng không để bụng, đương nhiên, ekip chương trình biết không thể đắc tội với ai.
Vậy nên anh chỉ chọn bừa một chiếc áo sơ mi hoa và quần jean bình thường trong tủ quần áo, thoa một ít phấn nền lên mặt rồi đi theo xe của ekip ra ngoài.
Mặc dù pgần phỏng vấn trước này không được nhắc đến trong sách, nhưng Thẩm Tình Tiêu vẫn rất tự giác. Nếu đã đến đây để làm đội bị so sánh, anh phải có tự giác của đội bị đem ra so sánh.
Nếu không cẩu thả một chút thì sao có thể làm nổi bật được vẻ đẹp tuyệt trần của nhân vật chính được?
Đạo diễn Tiết kiên nhẫn chờ cho đến khi fan của CP Liễu Mặc Hoa Khúc bớt spam rồi mới chậm rãi tuyên bố: "Xin mời đội khách mời thứ tư, [Đội đã kết hôn] Thẩm Tình Tiêu vào sân."
Khu bình luận vẫn do fan của Khúc Miên và Tống Thành Mặc chiếm đóng, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hoặc hai câu như "Tên nugu kia đến rồi" hay "Cầu xin cho song ảnh đế quay lại".
Khi ra sân, Thẩm Tình Tiêu thản nhiên đi tới, nhàn nhã như một người qua đường đi ngang qua khu vực quay show vậy.
Sau khi được nhân viên nhắc nhở, anh mới nhớ ra nở nụ cười xã giao và chào hỏi trước ống kính, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế số 5.
Nếu không lơ đễnh chút thì sao có thể làm nổi bật sự chuyên nghiệp của nhân vật chính được?
Không ngờ rằng hướng bình luận lại trở nên kỳ lạ:
[Người này là ai?]
[Đây không phải là Thẩm Tình Tiêu đấy chứ?]
[Không phải là người thật đúng không?]
[Trong poster của “Biệt thự kinh hoàng” trông không giống như này nhỉ? Bị chỉnh sửa rồi à?]
Dưới sự nghi ngờ của khán giả, càng ngày càng nhiều người xem thu nhỏ phòng live lại, tò mò tìm kiếm poster của Thẩm Tình Tiêu trong "Biệt thự kinh hoàng" - cũng là bức ảnh duy nhất của Thẩm Tình Tiêu có thể tìm thấy trên Internet. Sau đó, trước sự tương phản giữa ảnh và người thật, họ kinh ngạc quay trở lại phòng live:
[Tôi có thể nói thế không? Người thật đẹp hơn poster phim gấp 10.000 lần...]
[Voãi, Thẩm Tình Tiêu làm gì mà đắc tội với đạo diễn thế? Ngoài đời trông non mịn thế kia mà trong phim vừa đen đúa vừa quê mùa.]