Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 13: Bà chủ, cô có thể giữ cho bọn tôi hai phòng đơn không?

Khương Lê trước tiên tìm suất ăn của hắn, đưa hàng cho hắn rồi mới mở miệng trả lời.

"Ngày mai sẽ có một đến hai phòng đơn cho thuê. Nếu anh có hứng thú, ngày mai đến số 28, đường Bình Nam, Chung cư Bách Vị."

Mã Báo hớn hở hỏi tiếp: "Điều kiện phòng thế nào? Giá thuê bao nhiêu?"

"Điều kiện... cực kỳ tốt. Môi trường bên trong chung cư hoàn toàn an toàn, đến nửa con zombie cũng không thể vào được."

"Tiền thuê phòng đơn thanh toán theo tháng, một tháng 1500 điểm, không bao gồm tiền nước điện."

Nghe vậy, Mã Báo quay đầu nhìn người đàn ông phía sau với ánh mắt thờ ơ.

Chương Tiến chỉ khẽ liếc mắt, Mã Báo lập tức nhường lại vị trí, cầm suất ăn tránh sang một bên.

"Bà chủ, cô có thể giữ cho bọn tôi hai phòng đơn không?"

Hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng càng khiến gương mặt hoàn mỹ thêm phần quyến rũ, làm người khác không thể dời mắt.

Nhưng Khương Lê không phải cô gái dễ bị mê hoặc, chỉ thấy cô lắc đầu không một chút do dự.

"Xin lỗi, căn hộ này tôi không nhận đặt trước, ai đến trước thì được trước."

Nụ cười trên mặt Chương Tiến thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong hai giây, hắn đã trở lại bình thường.

"Được, tôi hiểu rồi."

Sau khi lấy đồ ăn xong, Mã Báo lập tức tiến đến.

"Đại ca, thế nào, chúng ta còn ở đó không?"

Chương Tiến mở hộp cơm, thản nhiên đáp một chữ.

"Ở."

Mã Báo cắn một miếng bánh bao nhân thịt, hắn ăn quá nhanh suýt bị nước thịt nóng làm bỏng, nhưng lại không nỡ nhả ra, cố gắng nuốt xuống.

"Đại ca, bà chủ kia nói ai đến trước thì được trước, hay là chúng ta qua đó chờ trước một đêm?"

Chương Tiến uống một ngụm sữa đậu nành, hương sữa đậu đậm đà lan tỏa trong miệng, đã rất lâu rồi hắn chưa nếm được vị ngọt, khiến hắn sững lại hai giây.

"Bây giờ đi, dọn dẹp zombie."

Sau trận chiến ngày hôm qua, cả căn cứ đều biết có một quán ăn mới mở, có thể làm thẻ giao đồ ăn và giao tận nơi.

Những dị năng giả chưa tận mắt chứng kiến thì đều cười nhạo tin đồn này.

Không ai tin vào thời buổi này lại có kẻ ngu ngốc lấy vật tư ra bán rẻ cho người khác.

Cho đến khi đứng trước cổng căn cứ, bọn họ tận mắt thấy những món đồ ăn chân thực.

Bánh bao nhân thịt trắng mềm, cháo thịt thơm phức, bánh bao nước thịt đậm đà...

A a a, bọn họ cũng muốn ăn!

Những dị năng giả khao khát thẻ giao đồ ăn ùn ùn kéo đến.

"Bà chủ, làm cho tôi một chiếc thẻ giao đồ ăn!"

Khương Lê đang bận rộn, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp một câu.

"Lấy đồ ăn trước rồi làm thẻ sau."