Tôi, Bà Chủ Nhà, Sở Hữu Cả Một Thành Phố

Chương 15: Cực Nóng · Khu Hạn Hán (15)

Bây giờ cô đang tìm kiếm trong cửa hàng một công trình phù hợp.

Tìm thấy rồi, cô sẽ nâng cấp ngay và mở thêm phòng.

Nghe Cố Vi Vi nói vậy, các người chơi vui mừng khôn xiết!

Nhất định phải giành được phòng!

Nhưng nghĩ đến việc phải cạnh tranh liên tục với những người chơi khác, không ít người lại lo lắng.

Họ muốn hỏi thêm thời gian cụ thể, nhưng rồi lại nghĩ đến từ "có lẽ" mà Cố Vi Vi đã nói, đành nuốt ngược lời vào trong.

Có lẽ ngay cả chủ nhà như Cố Vi Vi cũng không biết chính xác khi nào sẽ nâng cấp đâu!

Thôi, thôi, cứ để tùy duyên vậy!

Phần lớn người chơi cân nhắc tình hình hiện tại và cuối cùng cũng không chọn ở lại trong căn hộ.

Dù sao, họ đã quyết định sử dụng điểm của mình để thuê chỗ ở trong Căn hộ Tận thế nhằm tranh thủ lấy một nơi trú ẩn an toàn, vậy thì thời gian tiếp theo họ sẽ phải tự nỗ lực tích lũy vật tư.

Quan trọng nhất là họ đã nhận ra một thực tế.

Khu trò chơi hiện tại của họ là sân chơi cấp sơ cấp, mà ngay sân sơ cấp đã khó khăn như vậy rồi, thì các cấp trung cấp và cao cấp sau này còn khủng khϊếp thế nào nữa!

Vì vậy, họ không chỉ phải nghĩ đến vật tư cho một tháng mà còn phải tính toán cho tương lai.

Ngay sau đó, các người chơi nhanh chóng giải tán, kéo nhau ra khỏi Căn hộ Tận thế để "ra chiến trường sống còn".

Chỉ trong chốc lát, cả Căn hộ Tận thế trở nên yên tĩnh hẳn đi.

Cố Vi Vi thì bình tĩnh chấp nhận việc các người chơi rời đi, sau đó bắt đầu đưa các việc mở rộng công trình và tích trữ vật tư lên lịch trình của mình.

Đầu tiên là về xây dựng, trực tiếp mở cửa hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế ra.

Sau khi sàng lọc, các loại công trình hiện ra trước mặt Cố Vi Vi, tất nhiên, giá cả cũng vô cùng đáng kinh ngạc.

[Sản phẩm: Căn hộ]

[Điểm tích lũy: 1000]

*

[Sản phẩm: Nhà trọ]

[Điểm tích lũy: 1000]

*

[Sản phẩm: Khách sạn]

[Điểm tích lũy: 1000]

*

……

*

[Sản phẩm: Khu lều trại]

[Điểm tích lũy: 500]

Sau một hồi tìm kiếm, Cố Vi Vi cuối cùng cũng tìm thấy một công trình tương đối rẻ và phù hợp với Căn hộ Tận thế.

Giới thiệu về Khu lều trại cho biết sẽ cung cấp nơi cắm trại cho người thuê, ban đầu có 100 chiếc lều.

Sự thiếu hụt 100 người thuê dường như có thể bù đắp từ đây.

Về phần các công trình khác, không phải là không thể, chỉ là diện tích không đủ dùng mà thôi. Do kích thước, không chỉ phải tốn 1000 điểm tích lũy để mua công trình, mà còn phải tốn điểm tích lũy để mua đất. Hơn nữa, điểm tích lũy để mua đất còn đắt hơn chính công trình.

Khi nhìn thấy, Cố Vi Vi trong lòng đã có sự chuẩn bị.

Cô có linh cảm rằng, trong tương lai, để mở rộng quy mô, có lẽ… thực sự phải đi vào con đường mua diện tích đất sử dụng.

Nhưng hiện tại... thôi, cô sẽ đi từng bước một thôi!

Ban đầu, theo suy nghĩ của cô, chỉ cần giữ một Căn hộ Tận thế như vậy cũng đủ rồi.

Chỉ là, dường như cô không thể quên được ánh mắt sáng lấp lánh của những người chơi khi thấy phòng mới được thêm vào.

Đó là... hy vọng.

Vì vậy… chẳng tốn bao nhiêu công sức, chỉ cần một ít điểm tích lũy kiếm được từ tay người chơi là có thể mở rộng quy mô, dường như cũng không phải là không thể.

Hơn nữa, càng nhiều người, cô càng dễ kiếm điểm tích lũy hơn, có nhiều điểm tích lũy thì cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn.

[Có muốn tiêu hao 500 điểm tích lũy để mua Khu lều trại không?]

“Có.”

Sau khi mua xong, một công trình nhỏ hiện lên trên bản đồ của Căn hộ Tận thế.

Sau khi nâng cấp lên căn hộ cấp 2, phạm vi kiểm soát mở rộng thêm 20 mét, và 20 mét này đủ để đặt Khu lều trại.

Cố Vi Vi không đặt bừa bãi mà đặt Khu lều trại về phía bên trái của Căn hộ Tận thế.

Khi đặt, ngoài công trình ra, trên mặt đất còn xuất hiện một bãi cỏ.

Bãi cỏ là một dải liền, nhưng bên trên lại xuất hiện những dải cây xanh nhỏ, những dải cây này được chia đều thành từng khu vực nhỏ, cô đếm sơ qua, vừa đủ 100 khu, tương ứng với 100 chiếc lều.

Cố Vi Vi thuận tay điều chỉnh vị trí.

Như vậy, khi vừa bước vào Căn hộ Tận thế, người ta sẽ nhìn thấy Khu lều trại đầu tiên, và trong tầm mắt là cả một vùng xanh mát.

Sau khi xác nhận không có gì sai, Cố Vi Vi chọn tạo.

Sau khi tạo xong, cuối cùng Cố Vi Vi cũng bước chân ra khỏi cửa chính của Căn hộ Tận thế.

Khi đến vào ngày hôm qua, cô đã cảm nhận được hơi nóng bên ngoài, trong Căn hộ Tận thế với nhiệt độ đã được điều chỉnh, Cố Vi Vi thực sự không muốn ra ngoài chút nào.

Vừa bước ra khỏi cửa, thứ cô thấy là ánh nắng chói chang hơn hôm qua và bầu trời xanh như biển cả. Trong không khí dường như còn có làn hơi nóng ẩn hiện.

Điều này đủ chứng minh rằng nhiệt độ bên ngoài đã rất cao.

Cuối cùng, ánh mắt của Cố Vi Vi dừng lại ở Khu lều trại.

Phải nói rằng, Khu lều trại mới đã mang lại thêm một chút xanh tươi cho Căn hộ Tận thế.

Phải biết rằng, vì hạn hán thiếu nước, cây cối bên đường đều khô héo, không thể so sánh được với cây cối tươi tốt trong Khu lều trại.

Khoản tiền này, tiêu thật đáng giá!

Sau một tiếng thở dài, Cố Vi Vi quay lại bên trong căn nhà và định giá cho lều trong khu vực lều trại.

2 điểm tích lũy/đêm.

100 chiếc lều một đêm có thể giúp cô kiếm về 200 điểm tích lũy, chỉ vài ngày là có thể thu hồi vốn, cho dù cần chi phí vận hành cũng rất xứng đáng.

Trên thực tế, là bà chủ của Căn hộ Tận thế, mọi hành động của Cố Vi Vi đều được quan tâm.

Một số người chơi đang nghỉ ngơi trong căn hộ mà không ra ngoài đã ngay lập tức để ý đến động thái của Cố Vi Vi.