Tôi, Bà Chủ Nhà, Sở Hữu Cả Một Thành Phố

Chương 13: Cực Nóng · Khu Hạn Hán (13)

Thế là dưới sự dẫn dắt của Tưởng Triệu Hùng, cả nhóm thuận lợi tiến vào Căn hộ Tận thế.

Còn người bị hất bay, sau khi thở lại được, tự mình bò dậy và rời đi.

Căn hộ Tận thế gì đó, anh ta sẽ kính nhi viễn chi!

Không thể đυ.ng vào được!

Sau khi vào trong, cảm nhận được sự tiện nghi của Căn hộ Tận thế, nhóm của Tưởng Triệu Hùng lập tức mua một chai nước và chuẩn bị ở lại 6 tiếng.

Vừa được trữ hàng, lại vừa có chỗ an toàn, có thể chọn mục tiêu, chỉ cần 2 điểm, thật đáng giá.

Ngoài ra, họ còn tắm nước nóng một cách thỏa mãn.

Trong khi đó, Cố Vi Vi vẫn chờ đám người đến gây rắc rối, tự hỏi có nên "gϊếŧ gà dọa khỉ" không, nhưng chờ mãi cuối cùng chỉ thấy điểm số không ngừng tăng lên.

Người đâu rồi?

Trong lòng Cố Vi Vi có chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng cô vẫn thấy khá vui.

Ít nhất căn hộ có uy lực một chút, thì cuộc sống của cô sẽ được yên ổn thêm chút nữa.

Hơn nữa, có thể kiếm thêm điểm tích lũy, ai mà không thích chứ!

Đặc biệt là khi điểm tích lũy đại diện cho việc cô có thể sống tốt hơn.

Ngay sau đó, ánh mắt cô vô thức dừng lại trong cửa hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế.

Nói đến đây, vì hiện giờ cô sở hữu hai hệ thống, nên đã đặc biệt nghiên cứu về những mặt hàng mà hai hệ thống cung cấp.

Sau khi so sánh, Cố Vi Vi nhận ra rằng, mặc dù có một số mặt hàng giống nhau như thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm, nhưng cách thức hoạt động của hai hệ thống lại khác nhau.

Cửa hàng của Hệ thống Trò chơi Tận thế có các loại vũ khí, áo giáp, và nhiều trang bị khác.

Còn cửa hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế thì chủ yếu là các loại cơ sở hạ tầng, các loại tòa nhà, đường sá, nhà kho, đèn đường, công viên cây xanh, v.v.

Rõ ràng, cửa hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế thiên về việc kinh doanh, vì thế trong đó có rất nhiều gian hàng ẩm thực, cửa hàng ăn uống, đủ loại.

Hôm nay, Cố Vi Vi ăn bánh mì uống nước.

Hai thứ này nhạt nhẽo quá mức, khiến cô cứ thèm thuồng các món ăn vặt khác.

Không được ăn thì đành nhìn những món ăn trong cửa hàng để thỏa mãn, tiện thể cũng tìm hiểu các mặt hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế, để khi cần thì có thể sử dụng và kiếm được điểm tích lũy nhanh chóng.

Sau khi hiểu rõ sơ qua, Cố Vi Vi lại quay về giao diện chính.

Ánh mắt Cố Vi Vi dừng lại ở hai chữ “Nâng cấp”.

Căn hộ, lại có thể nâng cấp rồi!

[Đã tiếp đón 152 người thuê, đủ điều kiện]

[Có muốn trừ 20 điểm để nâng cấp căn hộ từ cấp 1 lên cấp 2 không?]

“Có.”

[Căn hộ Tận thế đã được nâng cấp lên cấp 2, có thể mở khóa thêm 30 phòng, đồng thời phạm vi kiểm soát từ 10 mét tăng lên 20 mét.]

Cố Vi Vi nhìn thấy có thể mở khóa thêm 30 phòng, lập tức mở khóa và đăng lên ngay.

Ngay khi đăng lên, nhiều người chơi trong sảnh lớn đã chú ý đến.

“Lại có phòng nữa rồi!”

“Chà! Đột ngột thế à?”

“Căn hộ này đăng phòng chẳng theo quy luật nào cả, lúc thì 10 phòng, lúc thì 30 phòng, khoảng cách thời gian cũng không giống nhau!”

“Ai bảo không có quy luật chứ! Có lẽ là khi người đã ở đầy phòng rồi!”

“Còn lo không đủ người ở sao? Mới đăng lên là có một đống người giành phòng rồi!”

“Nhưng giờ đang là ban đêm mà! Nếu vào ở, chẳng phải là lãng phí điểm tích lũy sao?”

“Nếu cậu không xếp hàng thì nghe còn có lý hơn chút đấy.”

“Dù sao tôi nghĩ rằng quy luật chắc chắn có liên quan đến số lượng người thuê.”

“Hợp lý mà, căn hộ mà! Nếu có thành tích, chắc chắn sẽ liên quan đến số lượng người thuê.”

“Điều này có nghĩa là căn hộ này có thể nâng cấp sao?”

“Chắc chắn là phải nâng cấp từng bước, nếu không thì làm sao phòng lại được đăng một cách lẻ tẻ như vậy chứ!”

“……”

Người chơi liên tục bàn tán, tất nhiên, miệng nói tay làm, ai cũng nhanh chóng xếp hàng và giữ chặt vị trí của mình.

Hễ có ai định chen hàng đều bị mọi người hợp lực đẩy ra ngoài.

Chỗ ngủ không dễ có, phải biết trân trọng giữ gìn!

Chỉ trong chốc lát, 30 phòng mà Cố Vi Vi đăng lên đã bị giành sạch sẽ, thu về 1050 điểm tích lũy.

Lúc này, Cố Vi Vi cũng đã về lại phòng của mình.

Khi nhìn vào trang hiển thị thời gian đếm ngược đã chuyển sang bắt đầu từ 28 ngày, thu nhập kinh doanh của Cố Vi Vi đã xuất hiện.

[Tài sản (điểm tích lũy): 1635]

[Chi phí hàng hóa: -200 điểm tích lũy]

[Phí quảng cáo: -5 điểm tích lũy]

[Chi phí vận hành: -50 điểm tích lũy]

[Mua hàng hóa: -16 điểm tích lũy]

[Thu nhập từ hàng hóa: +324 điểm tích lũy]

[Thu nhập từ đặt phòng: +1482 điểm tích lũy]

Ngày đầu tiên có ngần này thu nhập, Cố Vi Vi thực sự cảm thấy vui mừng.

Tất nhiên, ánh mắt của Cố Vi Vi vô thức dừng lại ở phần chi phí vận hành.

Sáng nay vẫn thấy chi phí vận hành là 10 điểm tích lũy, nhưng khi kết toán lại đã trở thành 50 điểm tích lũy.

Có vẻ như chi phí vận hành đã gắn liền với số lượng phòng, và sẽ còn tăng dần lên!

Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, Căn hộ Tận thế chỉ cần giữ được lợi thế trong khu vực trò chơi này, thì không lo gì thiếu thu nhập.

Sau khi rà soát qua bảng điều khiển, cô đã bổ sung đủ 200 phần nước, bánh mì và mì ăn liền, vì hiện tại những mặt hàng trong Căn hộ Tận thế không có sức cạnh tranh nhiều trong khu vực trò chơi. Nếu không phải vì thời gian lưu lại 6 giờ, có lẽ nhiều người chơi sẽ chẳng mua.

Nghĩ đến số điểm tích lũy dồi dào của mình, Cố Vi Vi tự hỏi liệu mình có thể mua tích trữ hàng hóa từ người chơi không? Dùng một ít điểm tích lũy, lượng hàng hóa cô nhận được chắc chắn sẽ phong phú và ngon hơn nhiều so với từ cửa hàng của Hệ thống Bà chủ nhà Tận thế.