Vợ Của Tang Thi Hoàng Là Huyết Tộc

Chương 15

Rừng Vân Thâm là một điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng đồng thời, do nằm gần biên giới, nơi đây cũng thường xuyên xảy ra các vụ việc phạm pháp. Tuy nhiên, do khoảng cách từ khu vực du lịch đến biên giới vẫn còn khá xa, an ninh ở khu du khách vẫn tương đối tốt. Những kẻ tội phạm thường chọn các khu vực hẻo lánh ít người lui tới để tiến hành các giao dịch phi pháp, chính vì vậy mà thành phố Y vẫn có thể duy trì ngành du lịch phát triển mạnh mẽ.

Nhóm người mà Cyrus đang đi cùng cũng là tội phạm, nhưng tình cảnh của họ thì nguy hiểm hơn nhiều. Theo quan sát của Cyrus, lý do mà những người này mang theo những "kẻ bị trói" chỉ có một: làm con tin.

Lư Đạo là kẻ dẫn đầu trong bốn người. Họ từng tham gia một vụ giao dịch ma túy quy mô lớn nhưng bị cảnh sát phát hiện, buộc phải trốn ra nước ngoài. Để che giấu thân phận, bọn chúng trà trộn vào một đoàn du lịch, dùng nó làm bình phong. Chúng dự định sẽ có đồng bọn nước ngoài đến tiếp ứng tại khu rừng. Những kẻ bị trói vừa là lớp ngụy trang, vừa là con tin nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Miễn là vẫn còn thức ăn, con người có thể làm ra bất kỳ chuyện gì – điều đó với Cyrus không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, ba người phượt thủ bị trói kia thể lực vốn đã không còn chịu nổi, cũng một phần là do ban đêm bị Cyrus hút máu. Liên tục hấp thụ sinh lực, Cyrus đã có đủ sức lực để phản công và khống chế đám cướp, nhưng càng tiến gần trung tâm rừng, ma khí xung quanh càng nặng nề, khiến hắn bị hạn chế hành động.

Là huyết tộc, hắn muốn xem thử liệu những con người này có bị yêu ma trong rừng tìm đến hay không.

Ánh mặt trời rọi xuống mặt đất bị tán lá dày đặc của rừng cắt xẻ thành từng mảnh vụn nhỏ. Độ ẩm không khí luôn bám lấy da thịt, và hành trình gian nan dường như đang bào mòn hết kiên nhẫn của con người. Cuối cùng, đám cướp cũng đã gặp được đồng bọn đến tiếp ứng.

Cyrus và một nam nhân thoi thóp hơi thở bị trói vào một thân cây ở phía xa. Trong khi đó, Lư Đạo và ba tên đồng bọn khác vác những túi đồ lớn theo nhóm tiếp ứng rời đi. Nhìn dáng vẻ thì phải một lúc lâu nữa mới quay lại.

Cyrus ngẩng đầu liếc nhìn một người bị trói khác – sắc mặt tái nhợt, đồng tử đã mất tiêu điểm – rõ ràng cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Hắn đưa tay ra, móng tay dưới sức mạnh thôi thúc đột nhiên dài ra, sắc bén như dao. Dễ dàng cắt đứt dây trói, Cyrus bật người nhảy lên ngọn cây, lao về hướng mà Lư Đạo vừa rời đi.