Trong Linh Kiếm phái người dám đối đầu với Tô Thanh Thiển thì thật sự tìm không ra mấy người, ngay cả các vị phong chủ cũng phải nể Tô Thanh Thiển vài phần, dù sao thì việc chưởng môn bảo nữ nhi mình là chuyện nổi tiếng.
Tô Thanh Thiển thấy phản ứng của bọn họ thì ánh mắt hơi lóe lên, cười nhẹ: "Nếu ta có thể chứng minh sự trong sạch của đại sư huynh thì ngươi sẽ thế nào?"
"Vậy thì ta sẽ phải tạ lỗi với đại sư huynh."
"Chỉ bồi lễ xin lỗi thôi sao? Nếu ta không đến, hắn đã bị phế tu vi đuổi khỏi sư môn rồi, mà ngươi chỉ bồi lễ xin lỗi, ngươi thấy công bằng không?"
"Cái này…” Đệ tử gầy gò nghẹn lời: "Đại sư huynh hắn tàn hại đồng môn, tự nhiên không thể bàn ngang hàng."
"Nếu ta có thể chứng minh hắn trong sạch, hắn tự nhiên không tàn hại đồng môn, ngược lại là ngươi vu oan đồng môn."
Đệ tử gầy gò tức giận: "Tô sư tỷ cố ý giúp kẻ ác sao!?"
"Nếu ta chứng minh được sự trong sạch của đại sư huynh, ta cũng yêu cầu ngươi bị đuổi khỏi sư môn, thế nào? Đến Tư Quá Nhai ở một tháng thì sao?"
Đệ tử gầy gò còn muốn nói gì đó nhưng bị thất trưởng lão cắt ngang, ông ta phất tay áo ra hiệu hắn ta im miệng: "Nếu oan uổng cho Quân sư điệt thì nên như vậy!"
Nói xong ông ta quay sang Tô Thanh Thiển: "Chỉ là Tô sư điệt có chứng cứ gì chứng minh sự trong sạch của Quân sư điệt hay không?"
Tô Thanh Thiển nheo mắt, cười nhạt giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nói: "Ta lấy tâm ma thề! Nếu nam… Đại sư huynh thật sự tàn hại đồng môn, ta sẽ vĩnh viễn không thể phi thăng!"
Thất trưởng lão: "!!!"
Các đệ tử khác: "!!!"
Hệ thống kinh ngạc, trong đầu nàng vang lên tiếng nhắc nhở, [... Người đúng là do hắn đẩy xuống vực.]
Tô Thanh Thiển trong đầu đáp lại, [Không sao, ta biết, ta cũng không đến để phi thăng, ngươi nói với Thiên Đạo một tiếng, bảo nó đừng đánh ta là được.]
Chỉ cần mấy tên đệ tử cắn chết là thấy nam chính đẩy người, chuyện này sẽ khó mà rửa sạch, dù sao nàng cũng không có mặt ở hiện trường, cũng không có chứng cứ gì, muốn bảo vệ nam chính chỉ có thể đi đến cực đoan, nàng đang đánh cược, cược rằng đám đệ tử chỉ ra kia không tận mắt nhìn thấy.
Hệ thống, [... Được.]
Mặc dù phát tâm ma thề có thể sẽ bị sét đánh nhưng nàng là cứu binh do Thiên Đạo đưa đến, sau lưng tự nhiên có Thiên Đạo chống lưng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng về điểm này.