Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Điện Hạ Có Gai

Chương 6: Vũ hội

Nàng ngẩng đầu, ngẩn người ra một chút. Ngày thường nàng nhìn Thanh Sinh rất thích, luôn lại gần véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hắn, thậm chí còn muốn hôn một cái. Hôm nay, vừa nghĩ đến đó sẽ là phu quân tương lai của mình, trong lòng nàng liền cảm thấy nghẹn lại. Nàng định quay người bỏ đi thì giọng nói trong trẻo của Thanh Sinh gọi nàng: "Hà Lương tỷ tỷ."

Dù sao đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không chê nàng, nàng quay người lại, gượng gạo nở một nụ cười: "Hoàng Thái Hậu đã tỉnh rồi, mau đi đi."

Lý Thù đứng bên cạnh Thanh Sinh nhìn nàng từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ngày thường nàng thích nhất trêu chọc Thanh Sinh, thường xuyên chọc hắn khóc mà vẫn chưa chịu thôi, hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy?

Lý Thù là con của tam di nương Lý phủ, chỉ nhỏ hơn Hà Lương vài tháng, vì vậy hai người khi còn nhỏ thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Lớn hơn một chút, Hà Lương học lễ nghi quy tắc, liền không còn tranh cãi tay chân với Lý Thù nữa, mà chỉ một câu "đích thứ khác biệt" cũng đủ khiến Lý Thù tức đến ăn không ngon.

Hà Lương liếc nhìn Lý Thù, không để ý đến vẻ nghi ngờ trong mắt nàng ta, cứ thế đi ngang qua hai người, trở về Triều Vân các.

Đã đến giờ Thân, mặt trời bên ngoài dần yếu đi, gió xuân ấm áp thổi qua cửa sổ. Vừa uống một ngụm trà ngồi xuống, nàng đưa tay che miệng, ngáp một cái thật to.

Từ khi vào xuân, trừ hôm nay, ngày nào nàng cũng ngủ trưa, lúc này đúng là hơi buồn ngủ. "Như Điệp, ta muốn ngủ trưa một lát."

"Tiểu thư, đã giờ Thân rồi, còn một canh giờ nữa là vũ hội ở Thấm Xuân viên bắt đầu rồi."

Như Điệp nhắc nhở nàng.

"Không được, ta buồn ngủ quá." Giọng nàng mềm mại, nũng nịu nói, như thể sắp ngủ thϊếp đi.

Như Điệp do dự một lát, bước tới gỡ tóc cho nàng. Theo tính tình của tiểu thư nhà nàng ấy, giấc ngủ này nhất định phải ngủ, còn nếu lỡ vũ hội, tiểu thư cũng nhất định có cách nói cho qua chuyện.

Nhưng nàng ấy vẫn phải nhắc nhở.

...

Quả nhiên, lo lắng trong lòng Như Điệp là đúng. Sắp đến giờ Dậu rồi mà tiểu thư vẫn còn ngủ say trên giường êm. Nàng ấy và Liên Thảo mấy lần nhìn nhau, đều im lặng canh chừng. Lan ma ma xưa nay tính tình thô lỗ, trực tiếp vén rèm bước vào nội thất, nhưng vẫn khẽ khàng hạ giọng, cố gắng làm cho giọng nói mạnh mẽ của mình trở nên ôn hòa hơn một chút: "Tiểu thư, tiểu thư..."

Hà Lương cựa mình, nhưng không tỉnh dậy.

"Tiểu thư, vũ hội ở Thấm Xuân viên sắp bắt đầu rồi..."

Nghe thấy hai chữ "vũ hội", Hà Lương khẽ mở mắt, rồi lại nhắm mắt lại: "Nói với Hoàng Thái Hậu là ta không khỏe."

"...?"

Lan ma ma ngẩn người ra, đây là định mặc kệ tất cả, quyết định không đi nữa sao? Nhưng lão gia không phải bảo nàng chọn lựa một vị phu quân vừa ý hay sao? Lan ma ma định nói lại thôi một hồi lâu, thấy tiểu thư ngồi dậy, vẻ mặt không vui nói: "Mau giúp ta sửa soạn."

Lan ma ma thở phào nhẹ nhõm, bà ấy sao lại quên mất, tính khí tiểu thư đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Thấm Xuân viên lúc này đã rộn ràng tiếng người, các vị phu nhân tiểu thư đều đã an tọa theo thứ tự, trên bàn bày đầy đào ngọc đỏ tươi cùng bánh ngọt đủ hình dạng, bên cạnh còn có rượu ngon cống phẩm từ Tây Vực, mọi người đều vô cùng hài lòng, các tiểu thư cũng vui mừng trong lòng, cho dù lần này không được chọn làm Thái tử phi, cũng coi như được mở mang tầm mắt.

Hoa hồng trồng trong Thấm Xuân viên đều là giống quý hiếm rất khó tìm, hoa nở rộ khắp vườn, bao phủ xung quanh tất cả mọi người. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, xuyên qua tán cây, nhuộm đỏ cả khu vườn. Văn Đế ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Hoàng thái hậu và Hoàng hậu, bên phải Hoàng hậu là vài vị phi tử được sủng ái, bên cạnh Hoàng thái hậu là Tạ Cảnh Vân và Vĩnh Ninh công chúa.

Mọi người đều đã an tọa, Văn Đế để mọi người không câu nệ, nói vài câu xã giao, rồi cùng nhau thưởng thức rượu ngon cống phẩm từ Tây Vực, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Chỉ có Nghi Lương nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình mà ngóng ra ngoài, nàng lại đang giở trò gì đây? Vũ hội do Văn Đế mời mà cũng dám đến muộn.

Sắc mặt Lý quốc công u ám, khẽ thở dài, từ sau khi cập kê, tính tình nàng đã ngoan ngoãn hơn hồi nhỏ một chút, lại còn phái Lan ma ma đắc lực trong phủ ở bên cạnh dạy dỗ, hôm nay lại giở trò gì nữa đây.