Xuyên Thành Vợ Béo Ác Độc, Tôi Đưa Cả Nhà Đi Lên

Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận

"Chị dâu à, nói thật với chị, người thích ăn loại trái này thì mê lắm, không thích thì chỉ muốn tránh xa. Sầu riêng ấy mà, người chấp nhận được mùi này thì thấy rất thơm, không chấp nhận được thì thấy rất hôi."

Tô Hòa cố gắng chọn từ ngữ dễ hiểu để miêu tả về sầu riêng.

"Vậy thì em không sợ lỗ à? Với lại em còn thuê cả nửa sườn núi nhà bác Ngưu nữa." Trần Tố Phân tò mò hỏi.

"Sẽ không lỗ đâu, em tự tin mà." Tô Hòa mắt long lanh nói.

Thấy cô tự tin như vậy, trong lòng mấy người cũng bắt đầu có chút kỳ vọng. Tuy họ cũng không nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này, nhưng uống được chút canh cũng được.

Tô Hòa lấy bánh bao chuẩn bị sẵn trong bao ra đưa cho mấy chị dâu, còn nước thì họ tự mang nên cô không định đưa.

"Còn mang cả bánh bao nữa cơ à." Thấy có đồ ăn, ba chị dâu đều cười tươi như hoa. Còn tưởng phải làm đến trưa, lúc đó về nhà nấu cơm mới có ăn chứ.

Phải công nhận Tô Hòa bây giờ cư xử thật sự tốt lên rất nhiều, mấy chị dâu chỉ mới tiếp xúc với cô nửa ngày mà ấn tượng về cô đã hoàn toàn thay đổi.

Biết chịu khó, khéo ăn nói, chung sống với cô chẳng mệt mỏi gì, làm việc giúp cô còn rất tận tâm.

"Tất nhiên là có rồi, lát nữa em về trước, hôm nay nấu cơm ở nhà em, chị dâu cứ việc ăn thôi."

Tô Hòa cười nói.

"Sao được, nhà đông người lắm, tụi chị về nhà ăn được rồi, hoặc em sang ăn bên nhà chị ấy." Trương Tiểu Hoa, chị cả vội nói.

Nhà Tô Hòa chỉ có ba miệng ăn, còn họ nhà Phó cộng lại cũng hơn chục người, sao tiện đến nhà Tô Hòa ăn chực được.

Nghe nói nhà Tô Hòa gạo cũng đem đi đánh bạc hết rồi, không biết có đúng không, nhưng chắc chắn là do khó khăn nên mới từ thành phố về quê.

"Không sao, nhà vẫn còn đồ ăn, quyết định vậy đi, lát em sang nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ dẫn các cháu sang ăn cơm."

Tô Hòa nhiệt tình nói. Đã muốn cải thiện lại quan hệ thì phải bắt đầu hành động.

Mời nhà họ Phó ăn vài bữa thì cô vẫn mời nổi, tuy bên đó đúng là đông người thật.

Dặn dò thêm một hồi, Tô Hòa xin phép mấy chị dâu rồi về nhà nấu cơm. Một lúc sau khi cô đi khỏi, Trần Tố Phân mới cảm khái:

"Không ngờ vợ Đình Hoa thay đổi tốt thật đấy."

"Hoặc là trước kia chúng ta chưa hiểu em ấy, vốn cũng ít tiếp xúc." Trương Tiểu Hoa cũng thấy Tô Hòa là người tốt thật.

"Tô Hòa hình như mới 21 tuổi thôi phải không? Nhỏ hơn chị em mình mấy tuổi cơ mà. Quả nhiên lớn lên ở thành phố có khác, nói không rõ cảm giác gì, chỉ thấy cư xử rất đĩnh đạc." Hà Phương Phương bất giác than thở.

"Bố mẹ có nhắc gì chuyện Đình Hoa khi nào về chưa?" Trần Tố Phân chợt hỏi.

"Chưa nói gì, mà cũng không dám hỏi. Chị nghĩ Đình Hoa chạy đi biên giới làm gì chứ? Nghe nói chỗ đó nguy hiểm lắm, nay đánh mai đánh." Hà Phương Phương vừa nói vừa đào mạnh xuống đất.

"Để trốn Tô Hòa chứ gì. Giờ Tô Hòa gầy đi chút, hình như cũng không xấu lắm rồi." Trần Tố Phân khẽ nói.

"Ừ, hồi trước mới sinh con thì béo đến mất cả ngũ quan ấy. Giờ gầy lại chút, ngũ quan rõ nét, trông cũng khá xinh mà. Với lại da em ấy trắng nữa." Trương Tiểu Hoa lau mồ hôi trên trán rồi nói.

Đương nhiên Tô Hòa không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, giờ cô đang bận nấu cơm.

Nấu cơm xong, Tô Hòa sang nhà họ Phó, lúc này hai đứa trẻ đang chơi nhảy dây với anh chị ở sân, nhưng chúng còn quá nhỏ, chỉ có thể giữ dây thôi chứ nhảy chưa được.

Vừa thấy mẹ, hai đứa liền buông dây, vừa chạy tới vừa kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Ôm mỗi đứa một tay, Tô Hòa cười hỏi: "Chơi ở nhà bà có vui không?"

"Vui ạ!"

Trước đây bị Tô Hòa bắt ở nhà, hiếm khi cho ra ngoài nên hai đứa chỉ biết tự chơi với nhau. Lần này cuối cùng cũng có anh chị lớn dắt đi chơi.

Nghe thấy tiếng động, Ngô Diễm Hoa từ trong nhà bước ra, ánh mắt chạm phải Tô Hòa.

"Mẹ." Tô Hòa vội chào.

"Ừ, sao về sớm vậy? Mấy chị dâu con đâu?" Ngô Diễm Hoa hỏi.

"Mấy chị vẫn trên núi ạ, con về trước nấu cơm. Hôm nay ăn ở nhà con đi, con nấu xong cả rồi." Tô Hòa cười nói.

Ngô Diễm Hoa không suy nghĩ nhiều, lập tức vào bếp lấy rau vừa hái ở vườn rồi bảo: "Đi thôi."

Tô Hòa không ngờ bà mẹ chồng nhanh chóng vậy, sửng sốt một chút rồi vội gọi lũ trẻ đi về nhà mình.

Trên đường gặp nhiều hàng xóm, họ đều chào hỏi Ngô Diễm Hoa.

“Ôi, Diễm Hoa dẫn đám nhóc đi đâu đấy?" Có người hỏi.

"Đến nhà con dâu út ăn cơm." Ngô Diễm Hoa cười đáp, tâm trạng rõ ràng khá tốt.

Mọi người lúc này mới chú ý đến Tô Hòa đi bên cạnh, ai nấy đều ngạc nhiên Tô Hòa đã gầy đi nhiều vậy rồi sao? Quan trọng là quan hệ hai người hình như tốt lên rồi?

Trước kia nhà họ Phó là gia đình mẫu mực của cả làng, cả nhà hòa thuận đoàn kết.

Nhưng từ khi Tô Hòa xuất hiện đã phá vỡ hoàn toàn cục diện ấy.

Nhiều người trong làng rất ghen tị với nhà họ Phó, nhưng thấy họ cuối cùng cũng cưới phải con dâu tệ như vậy nên sau lưng cũng không ít lời ra tiếng vào.

Ai ngờ giờ quan hệ Ngô Diễm Hoa và Tô Hòa đã chuyển bại thành thắng rồi.

Tô Hòa bây giờ cũng không gầy lắm, chắc cao khoảng 1m63, cân nặng giờ phải tầm 80kg. Nhưng trước đây Tô Hòa chắc chắn hơn 100kg, nhìn phúng phính hẳn.

Giảm cân không dễ dàng gì, Tô Hòa muốn giảm xuống còn 50kg chắc là bó tay. Nhưng không biết do phúc lợi xuyên không hay do từ khi sang đây cô lúc nào cũng bận rộn, vận động lại nhiều, cô thực sự gầy đi thấy rõ.

Ít nhất so với lúc mới về làng thì gầy hơn, hồi đó vì Tô Hòa về nhiều người đến nhà họ Phó xem náo nhiệt nên ai cũng gặp cô rồi.

Ngô Diễm Hoa giờ thực ra vẫn không thích Tô Hòa, cho dù Tô Hòa có làm tốt đến mấy, bà cứ thấy cô không xứng với con trai mình.

Nhưng dù không thích thì hai người cũng không có mâu thuẫn lớn gì, Ngô Diễm Hoa vẫn có thể chung sống hoà bình. Hơn nữa bà cũng không muốn để thiên hạ cười vào mặt nữa, càng không muốn con dâu cháu nội bị khinh rẻ ngay trước mắt.

Trước đó Phó Đại Quân đã mắng Ngô Diễm Hoa một trận, tuy phần lớn chuyện trong nhà Phó Đại Quân đều nghe Ngô Diễm Hoa, nhưng nếu Phó Đại Quân đã quyết tâm muốn quản thì ai nấy đều phải nghe ông.

Phó Đại Quân nói Ngô Diễm Hoa làm mẹ chồng như vậy khiến cả làng chê cười nhà họ Phó.

Nhà họ Phó rất có tiếng nói ở làng Thượng Dao là vì hai lý do. Một là Phó Đình Hoa là sinh viên đại học duy nhất của làng, khi dân làng ra bệnh viện thành phố khám bệnh, Phó Đình Hoa đều sẵn sàng tiếp đón hoặc giúp lấy giá ưu đãi nội bộ.

Lý do nữa là vì nhà họ Phó đoàn kết, không ai dám bắt nạt. Nhà họ đàn ông đông, ai dám gây sự? Giờ vì Ngô Diễm Hoa ghét Tô Hòa mà sinh ra mâu thuẫn trong nhà, đúng là mất mặt.