Đại Tấn Đệ Nhất Bát Sắt

Chương 5

Tiểu nương tử tranh thủ nói: “Ngươi đi giúp những người cần giúp đi.” Nói xong, nàng ấy nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Hoa Trường Hi nữa.

Hoa Trường Hi nhận thấy sự kỳ lạ của tiểu nương tử nhưng không nói gì thêm, nhanh chóng chạy đến bên người vừa cầu cứu, vừa cởi trói vừa dặn: “Lát nữa ngươi giúp người khác cởi trói, ta sẽ đi tìm cơ quan để ra ngoài.”

Sau khi cởi trói cho người đó, Hoa Trường Hi lập tức chạy tới cửa đá, dùng tay từng chút một lần mò trên vách đá xung quanh cửa, cố gắng tìm kiếm cơ quan để mở cửa.

Đáng tiếc, nàng không tìm thấy gì cả.

Trong lúc đó, vài người đã được tự do cũng chạy tới, cùng nhau tìm cơ quan.

Hoa Trường Hi mò mẫm quanh cửa đá vài lần nhưng vẫn không tìm thấy cơ quan, nàng bắt đầu đi lại trên dàn tế, liều mình đứng ở rìa dàn tế và nhìn xuống phía dưới dòng nham thạch.

Cái gì vậy? Đó là những bức tượng đá?

Xung quanh dàn tế, khắc những bức tượng đá có hình dáng giống loài chim?

Hoa Trường Hi không nhìn rõ lắm, đi vòng quanh vài lần, dù chưa phát hiện ra điều gì mới, nhưng nàng đã hiểu rõ cấu trúc của dàn tế.

Khi Hoa Trường Hi ngày càng nôn nóng, thì từ phía cửa đá vang lên âm thanh.

Biết có người đến, Hoa Trường Hi lập tức nằm xuống tại chỗ, giả vờ bất tỉnh.

Hiện tại, nàng đang nằm ngay giữa trung tâm của dàn tế.

Cửa đá mở rộng, một lão giả mặc áo bào đỏ bước vào.

Mấy người vừa được tháo trói không phản ứng nhanh như Hoa Trường Hi, không kịp nằm xuống giả vờ bất tỉnh, liền bị lão giả áo đỏ phát hiện ngay.

“Á!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Hoa Trường Hi không nhịn được, hé một mắt ra nhìn, thấy lão giả áo đỏ đang cầm một con chủy thủ sáng loáng, lần lượt cắt cổ tay từng người.

Những người vừa được cởi trói không bị bẻ gãy tay chân, nhưng lại bị lão giả đánh ngất.

“Á!”

Tiếng hét đau đớn nối tiếp nhau, mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp không gian dàn tế.

Máu chảy vào những rãnh khắc lõm trên dàn tế, rồi bị một lực vô hình đẩy nhanh về phía trung tâm của dàn tế.

Trong lúc đó, Hoa Trường Hi nhận thấy lão giả áo đỏ chỉ cắt cổ tay bên trái của mọi người, liền lén bấm vài huyệt đạo trên cánh tay trái của mình.

Không lâu sau, lão giả áo đỏ bước tới trước mặt Hoa Trường Hi.

Nàng tưởng rằng mình có thể qua mặt được, nhưng không ngờ, sau khi cổ tay bị cắt, nàng lại cảm thấy một cơn đau dữ dội sau đầu, sau đó nàng chìm vào trong bóng tối.