Tôi Dựa Vào Skill Biến Phế Thành Bảo Một Đường Nằm Thắng

Chương 12

Vừa rồi anh ta định ra ngoài thăm dò tình hình, tiện thể xem có thể tình cờ gặp hai người phụ nữ đó không, ai ngờ lại thật sự thấy một trong hai người đang kéo đồ quay lại.

Đây đúng là cơ hội trời ban cho anh ta.

Ngô Dũng lập tức chọn cách nấp sau cánh cửa lớn để phục kích.

Ai ngờ người phụ nữ này lại bạo lực đến vậy!

Bây giờ đầu anh ta bị đập đến hoa mắt, hai tay đều truyền đến cơn đau âm ỉ.

Anh ta cúi đầu xuống, nhưng bất ngờ phát hiện dưới chân mình là một vũng máu đỏ tươi.

"A—máu!"

Người đàn ông trợn mắt, ngất xỉu.

Lâm Sơ: "..."

Cùng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng mở cửa.

Cô gái tóc đuôi ngựa cầm cái xẻng sắt từ buồng vệ sinh thứ hai từ cuối lên lao ra, vừa chạy được hai bước thì đột ngột dừng lại.

Trong nhà vệ sinh có một khoảnh khắc yên tĩnh.

Lâm Sơ dường như thấy trong mắt cô gái tóc đuôi ngựa hai chữ: "Chỉ vậy thôi?"

Rất nhanh, cô gái tóc đuôi ngựa lấy lại tinh thần, hạ cái xẻng đang giơ lên xuống.

"Tôi nghe thấy tiếng động, muốn đến giúp cô..." nhưng không ngờ chỉ trong lúc cầm cái xẻng, người đàn ông đó đã ngất xỉu.

Nửa câu sau cô gái tóc đuôi ngựa không nói ra, cô ấy lập tức đổi chủ đề: "Cảm ơn cô sáng nay, nếu không có cô giúp, có lẽ tôi đã chết rồi."

Nghe thấy tiếng động?

Lâm Sơ nghe vậy, nhìn cô thêm hai lần, khóe miệng hơi nhếch lên: "Chỉ tiện tay thôi."

Tình hình sáng nay, Lâm Sơ nhìn rất rõ, nếu không phải cô gái tóc đuôi ngựa tự mình cố gắng, dù cô có giúp, đối phương cũng không thể sống sót trong tình cảnh bị nhiều xác sống tấn công như vậy.

Nói xong, Lâm Sơ bước về phía nơi trú ẩn của mình, cô đang vội về để xem phần thưởng nhiệm vụ của mình.

Lấy chìa khóa từ trong ba lô ra, Lâm Sơ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn cô gái tóc đuôi ngựa: "Những người đó đã biết vị trí nơi trú ẩn của chúng ta, cô hãy nhanh chóng kích hoạt cửa chống trộm trong thời gian bảo vệ tân thủ."

Nói xong lời nhắc nhở, cô cũng không nhìn phản ứng và biểu cảm của đối phương, nhặt hai bao tải xác sống từ dưới đất lên rồi vào cửa.

Nếu phải chọn hàng xóm, Lâm Sơ vẫn muốn chọn cô gái tóc đuôi ngựa hơn.

Đám người kia mà sống cạnh cô, cô ra vào sẽ không tránh khỏi phiền phức.

Có thể nhắc nhở, Lâm Sơ đã nhắc nhở rồi, còn việc cô gái tóc đuôi ngựa có thể kích hoạt cửa chống trộm trước khi nguy cơ đến hay không, không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

Vừa bước vào cửa, Lâm Sơ đã nhận được thông báo từ hệ thống.

【Cửa chống trộm của thế giới hiện tại đã được kích hoạt, bảo vệ chống trộm đã mở.】

【Phần thưởng thêm: mở rộng 3㎡, xin chủ nhân tự sắp xếp kế hoạch mở rộng.】

Mở thông báo thứ hai, trước mắt Lâm Sơ hiện ra một bản đồ mặt bằng, cô nhận ra ngay, đây là bản đồ mặt bằng nơi trú ẩn của cô.

Hiện tại nơi trú ẩn của cô là một hình chữ nhật dài 3 mét rộng 2 mét, tổng cộng chỉ có 6㎡, phần thưởng mở rộng 3㎡ cô có thể sắp xếp tùy ý, nghĩa là cô muốn thêm 3㎡ vào nhà vệ sinh cũng được.

Và Lâm Sơ...

Thật sự đã làm như vậy.

Cô cần một bàn giải phẫu.

Việc tháo rời xác sống để đổi lấy điểm chắc chắn là một quá trình dài, nếu có bàn giải phẫu sẽ giúp cô tiết kiệm không ít công sức.

Không gian nơi trú ẩn vốn dĩ rất chật hẹp, ngoài giường và nhà vệ sinh, chỉ có một lối đi nhỏ đủ cho một người để cô đặt vài món đồ lặt vặt.