"Không đâu, hình như là năm 2045 mới đạt được thì phải?" Tiểu Thất nói xong liền nhìn sang Mộc Mộc như muốn xác nhận. Mộc Mộc gật đầu.
"Đúng vậy, đến năm 2045 tuổi thọ trung bình mới đạt 95 tuổi." Mặc ca, người ít nói nhất, bổ sung.
"Vào cuối năm 2043, y học đã có một bước đột phá lớn, chúng tôi đã chiến thắng căn bệnh ung thư."
"Wow, thật sự ung thư sẽ bị đánh bại sao!" Sở Nặc vui sướиɠ reo lên.
"Vậy... nếu tuổi thọ trung bình là 95 tuổi..." Ông Sở ngập ngừng: “Vậy mọi người mấy tuổi thì nghỉ hưu?"
"Nam 80, nữ 75." Mặc ca trả lời.
Ông Sở: Đột nhiên không còn muốn sống đến 95 tuổi nữa.
"Nếu zombie bắt buộc phải giữ nguyên tim và não thì số lượng lẽ ra không nhiều như vậy chứ?" Sở Thừa nghĩ đến điều kiện biến dị và cảm thấy có chút không hợp lý, nên hỏi.
"Không hẳn vậy." Mặc ca tiếp tục giải thích: “Dù zombie vẫn ăn nội tạng, nhưng tốc độ biến dị rất nhanh."
"Người bị lây nhiễm sẽ biến đổi trong khoảng thời gian ngắn, nhanh nhất là 5 giây, chậm nhất là 10 giây."
"Trừ khi bị cả đám zombie tấn công, rất ít trường hợp não và tim bị hủy hoại."
"Hơn nữa, dân số của chúng tôi cũng lớn hơn nhiều. Một năm trước tận thế, dân số Trung Quốc đã vượt 3,5 tỷ."
"Vậy dị năng của các anh thăng cấp có cần hấp thụ tinh hạch không?" Câu hỏi của Sở Nặc giống như để xác nhận những gì cô từng đọc trong tiểu thuyết.
"Không cần." Mộc Mộc lắc đầu: “Dị năng thăng cấp là một quá trình tự nhiên, chỉ cần luyện tập thành thục là sẽ mạnh lên."
"Vậy tinh hạch dùng để làm gì?"
"Chủ yếu được dùng làm nguồn năng lượng." Tiểu Thất giơ tay nói: “Cũng được dùng làm tiền tệ để lưu thông."
"Nguồn năng lượng?" Bà Sở tỏ ra hứng thú với điều này.
"Đúng vậy. Khoảng nửa năm sau khi zombie xuất hiện, căn cứ đã nghiên cứu ra một loại lò năng lượng mới, sử dụng tinh hạch để vận hành."
"Tôi mang theo một cái lò di động, nó dùng tinh hạch làm năng lượng."
"Dì… à không, chị muốn xem thử không?" Tiểu Thất nhìn bà Sở hỏi.
Bà Sở: “...”
"Xin lỗi, Tiểu Thất, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Sở im lặng một lúc rồi hỏi.
"Tôi năm nay 41, Mộc Mộc 49, còn Mạc ca... 56 tuổi." Tiểu Thất như trút sạch ruột gan, nói hết tuổi của cả nhóm.
"Wow, nhìn hoàn toàn không giống!" Sở Nặc ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng các anh trẻ hơn tôi cơ."
"Người bình thường không có dị năng sẽ không trẻ lại như vậy, đúng không?" Sở Thừa hỏi.
"Không đâu." Mộc Mộc lắc đầu: “Phải là dị năng giả."