Siêu Thị Liên Thông Vạn Giới

Chương 22: Cái này không tính là phạm quy đâu nhé

"Không biết tối nay sẽ có người từ thời đại nào đến." Ông Sở xoa cằm nói, giọng đầy trông đợi.

"Hai lần trước đều là thời nhà Thanh... không biết có phải chỉ giới hạn ở các triều đại lịch sử không?" Sở Thừa đoán.

"Nếu đã có hệ thống này, biết đâu còn có thời đại vũ trụ, chẳng hạn như người ngoài hành tinh." Sở Nặc nói.

"Thời đại vũ trụ sao? Nghe thú vị đấy." Mắt bà Sở sáng lên.

Với những nhà nghiên cứu khoa học như bà, thời đại vũ trụ là một khái niệm vô cùng hấp dẫn.

"Thật hồi hộp, cứ như mở hộp bất ngờ ấy." Sở Nặc cười nói.

"Hay chúng ta đánh cược xem tối nay sẽ có người từ thời nào đến?" Sở Thừa đề nghị: “Cược một bữa ăn khuya!"

"Em cược thời nhà Thanh!" Sở Nặc nhanh miệng nói trước.

"Đó chẳng phải là gian lận sao." Sở Thừa nhìn Sở Nặc đầy khinh bỉ.

Hai lần trước đều là người từ thời nhà Thanh, nếu không có bất ngờ gì, lần này rất có thể cũng sẽ như vậy.

"Thế... em đoán là năm Ung Chính. Dù sao đó cũng là thời kỳ xuyên không cao điểm!" Sở Nặc nghĩ ngợi rồi nói: “Em đoán cụ thể hơn về thời gian, thế này không tính là gian lận đúng không?"

"Thế thì được." Sở Thừa mỉm cười gật đầu.

"Vậy bố đoán thời Tuyên Thống!" Ông Sở cười nói.

Lần đầu là thời Càn Long, lần thứ hai là thời Quang Tự, nếu sau Quang Tự, thì chỉ còn lại thời Tuyên Thống.

"Mẹ không giống các con, mẹ đoán thời Khang Hy." Bà Sở nói xong liền nhìn về phía Sở Thừa: “Con thì sao?"

"Con à? Vậy con đoán thời Dân Quốc." Sở Thừa nói, rồi còn bổ sung thêm: "Cái này không tính là phạm quy đâu nhé, đã là cận đại rồi mà."

"Hừ, đồ khôn lỏi!" Sở Nặc bĩu môi nhìn anh trai.

"Con gái con đứa, ít bĩu môi thôi, sau này thành thói quen thì không hay đâu!" Bà Sở nhẹ vỗ vai Sở Nặc.

Cả nhà trò chuyện rôm rả, thời gian dần trôi đến 8 giờ 30 phút.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên từ cửa, kính vỡ tung tóe khắp nơi.

Ngay sau đó, bụi mù bốc lên mịt mù, không thể nhìn rõ bên trong là gì, chỉ nghe thấy những tiếng gầm gừ liên tục vang lên.

Sở Nặc hét lên một tiếng, nhanh chóng kéo mẹ núp sau quầy thu ngân.

Ông Sở cũng bị sự việc bất ngờ làm cho hoảng hốt, nhất thời đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì.

Sở Thừa nhanh chóng phản ứng, giơ tấm chắn chắn lên trước mặt mình và ông Sở bằng một tay, tay còn lại siết chặt gậy baton.

Để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, hôm nay Sở Thừa đặc biệt mua một bộ trang bị tuần tra từ đơn vị hậu cần.