Những người xung quanh cũng thấp thỏm lo lắng. Gần đây đã có nhiều đứa trẻ mất tích, khiến ai nấy đều bất an.
Vương Xuân Hoa vẫn đang tự trách bản thân, khóc lóc không ngừng:
"Là lỗi của tôi... Nhữ Nhữ mới chỉ có năm tuổi... Lúc bị bắt chắc con bé sợ lắm... Tất cả là tại tôi... Tôi không muốn sống nữa!"
Những người hàng xóm xung quanh vội vàng trấn an bà, nói rằng vẫn còn hy vọng tìm lại được con bé.
Hệ thống cảm thán:
【Khu vực này cũng quá nguy hiểm rồi! Sao mà liên tục có trẻ em mất tích thế này?】
Tất Trường Sinh nhớ lại cô bé dễ thương kia, mỗi lần gặp anh đều lễ phép gọi: "Chú Trường Sinh!"
Anh cau mày:
"Không chỉ trẻ con, ngay cả người lớn cũng bị bắt cóc."
Nói rồi, anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
“Ta tìm ra một phương pháp rèn luyện thân thể rồi, ngày mai sẽ đi thử."
Hệ thống: 【???】 Gì cơ?
Cả đêm hôm đó, hệ thống chỉ thấy Tất Trường Sinh ngồi trên mạng tìm kiếm thông tin.
Sáng hôm sau.
Hệ thống nhìn Tất Trường Sinh đi về phía một công viên hoang vắng, tò mò hỏi:
【Cậu vẫn chưa nói là sẽ dùng phương pháp gì để rèn luyện thân thể đấy.】
Tất Trường Sinh lắc đầu:
"Ta cũng không chắc có thành công hay không, cứ thử xem đã."
Hệ thống ngày càng hoang mang hơn, vội hỏi:
【Ký chủ, sao tự nhiên cậu lại hành động như vậy? Trước đây không phải cậu luôn có kế hoạch rèn luyện rất bài bản sao? Lần này đến phương pháp cụ thể cũng không biết, vậy thì rèn luyện kiểu gì?】
Nó thậm chí còn lo lắng vì không biết đặt tiêu đề livestream như thế nào.
Tất Trường Sinh giải thích:
"Ta đã tra cứu rồi. Dựa theo tần suất mất tích của trẻ em gần đây, công viên này là nơi có khả năng cao nhất để bọn buôn người xuất hiện. Ở đây đã có nhiều nạn nhân biến mất. Ta xui xẻo thế này, chắc cũng có 80% khả năng bị chúng nhắm tới. Hôm qua ở trụ sở cảnh sát cũng nói rồi, bọn buôn người cực kỳ tàn ác, nếu bị bắt mà chống cự, chúng sẽ gϊếŧ ngay. Nếu ta bị bắt rồi phản kháng, chắc chắn sẽ bị đánh! Bị đánh đến bầm dập cũng là một phương pháp rèn luyện trong sách. Ngươi chỉ cần đảm bảo ta không bị đánh chết là được."
Hệ thống: 【…… Yên tâm, tôi sẽ không để ký chủ mất mạng đâu.】
Đây đúng là phương pháp rèn luyện thân thể vô trách nhiệm nhất mà nó từng thấy!
Hệ thống lúc này vô cùng do dự, ngay cả ký chủ còn không chắc chắn về phương pháp rèn luyện thân thể này, vậy nó có nên mở livestream không đây?
Nhưng nghĩ đến lượng donate khổng lồ mà mình có thể nhận được, hệ thống vẫn ôm hy vọng rằng biết đâu lại thành công.
Nó quyết định mở livestream, đặt tiêu đề:
【Phương pháp rèn luyện ngẫu hứng – Thành bại đều dựa vào may mắn】
Tiêu đề này trông đã thấy thú vị, khiến hàng loạt người theo dõi ngay lập tức nhận được thông báo và nhanh chóng tham gia livestream.
Họ nhìn thấy Tất Trường Sinh đang đi bộ trong một công viên xuống cấp, hoang vắng, gần như không có bóng người, ai nấy đều đầy thắc mắc.
[Đối diện năm con chó]: UP chủ, lần này lại muốn chơi trò gì nữa đây? Ngay cả một phương pháp tu luyện cũng không có luôn à? Cạn ý tưởng rồi sao? Tôi có thể cung cấp cho anh vài công pháp tu luyện cực kỳ hiệu quả và đảm bảo độ hấp dẫn, có muốn không?
[Tôi là hộp tinh]: Thằng ở trên đúng là sinh ra để vặn vẹo người khác nhỉ? Chẳng biết gì cũng dám chém gió!
[Tiểu tiên nữ lạc vào biển đam]: Chuẩn rồi, mình lại thấy kiểu tiêu đề như thế này thú vị hơn, rất mong chờ xem phương pháp "rèn luyện ngẫu hứng" là gì!
[Thiên Mệnh đại thần]: Này này, mọi người quên vụ lần trước livestream bị gián đoạn rồi à? Lần đó mình thấy dường như UP chủ hoàn toàn không biết mình đang bị phát sóng trực tiếp đấy! Không ai thấy kỳ lạ sao?
[Tôi nghèo đến mức chỉ còn tiền]: Thực ra mình cũng thấy lạ, lúc đó dường như có chuyện gì bất thường xảy ra, rất tò mò muốn biết.
[Tôi là bạn học Hầu tử cùng lớp của ký chủ]: Này này, lão tam, lão tam, tôi là Hầu tử đây, nhìn tôi đi! Nếu không tôi sẽ công khai tên thật của ông đấy!
Những người trong phòng livestream lập tức nhảy vào hỏi: "Ông thật sự là bạn cùng lớp của UP chủ à? Lần trước UP chủ livestream nhảy lầu rồi đột nhiên mất tín hiệu, có phải trong buổi họp lớp xảy ra chuyện gì không?"
Tôi là Hộp Tinh: Cầu xin tiết lộ tên thật của UP chủ! Tôi muốn gả cho anh ấy!
Một lòng với nước: UP chủ, tôi là Thấm, anh chắc vẫn nhận ra tôi chứ? Không ngờ anh thật sự đang làm thể loại livestream này, đúng là vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ.