Tất Cả Mọi Người Đều Cầu Mong Tôi Tồn Tại Thật Tốt

Chương 17

"Lưu Tiểu Thúy, đến nước này mà bà còn chối à? Tôi đã tìm thấy một chiếc giày của Viên Viên trong khu chung cư, rồi lại thấy bà đang lén giặt giày dính đất và cái xẻng nhỏ. Lúc đó tôi không dám tin bà có thể độc ác như vậy, nhưng giờ Viên Viên bị chôn ở đây rồi, bà nghĩ tôi ngu đến mức không hiểu được chuyện gì đã xảy ra sao? Viên Viên chưa đầy một tuổi, sao bà có thể xuống tay nhẫn tâm như vậy! Tôi muốn bà phải trả giá bằng mạng sống!"

Mọi người xung quanh đều xì xào, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy lời Liễu Hân nói có lý. Lưu Tiểu Thúy cũng chẳng tử tế gì, từ lâu đã nổi tiếng là người hay hành hạ con dâu.

Lưu Tiểu Thúy lập tức xông đến trước mặt Liễu Hân, chửi bới:

"Mày là đồ đê tiện, luôn muốn hại tao chết! Thưa ông, đừng tin lời con đàn bà thối tha này. Hỏi thử hàng xóm xung quanh mà xem, nó với tao không bao giờ hòa thuận, còn xúi con trai tao đưa tao về quê sống khổ sở nữa. Chính nó mới là kẻ ác độc!"

Người xung quanh nghe thấy cũng chẳng muốn nói thêm gì. Họ đều biết Lưu Tiểu Thúy rất khắc nghiệt với con dâu mình.

Thuộc hạ của Nguỵ Chấn Quốc tìm quanh một hồi nhưng không thấy được bằng chứng xác thực, liền nói:

"Chúng tôi sẽ không bắt oan người tốt, mời bà theo chúng tôi về điều tra."

"Tôi không đi! Không phải chuyện của tôi! Sao không bảo Liễu Hân bịa chuyện vu khống tôi?"

Lưu Tiểu Thúy vừa cãi xong thì "Ầm" một tiếng!

Một tia sét bất ngờ giáng xuống từ cột thu lôi của Tất Trường Sinh rồi quẹo một đường, đánh thẳng vào người Lưu Tiểu Thúy.

Lưu Tiểu Thúy hét lên đau đớn, ngã xuống đất và co giật.

Nguỵ Chấn Quốc vội bảo người kiểm tra rồi nhanh chóng đưa bà ta đi bệnh viện.

Những người xung quanh thì đều trợn tròn mắt nhìn về phía Tất Trường Sinh.

Tất Trường Sinh vội vứt cái cột thu lôi trong tay xuống, cuống quýt giải thích:

"Thật sự không liên quan gì đến tôi mà!"

Nguỵ Chấn Quốc cũng không biết phải nói gì nữa. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy sét có thể… ngoặt một đường rồi đánh trúng người khác, mà lại đánh trúng Lưu Tiểu Thúy, sao chuyện này lại kỳ lạ đến thế.

Không, phải nói là, hễ chuyện gì có liên quan đến Tất Trường Sinh thì đều không thể giải thích theo lẽ thường.

Nguỵ Chấn Quốc nghĩ rằng Tất Trường Sinh lần này gây họa thế này chắc là vẫn chưa thấy đủ khổ sở, nhìn cái cây cổ thụ cháy đen phía sau anh, liền nói:

"Mấy tia sét này là cậu kéo xuống phải không? Nhìn quanh đi, cả đám cây đều bị sét đánh cháy cả rồi. Cậu đã gây thiệt hại tài sản công cộng, đặc biệt là cây cổ thụ trăm năm kia, cực kỳ quý giá, tôi nghĩ ít nhất cậu sẽ bị phạt 100.000 tệ. Khi nào chúng tôi thống kê xong thiệt hại, sẽ báo cho cậu biết số tiền phạt chính thức. Từ giờ trở đi, tốt nhất là đừng gây rắc rối nữa, nghe rõ chưa?"

Tất Trường Sinh nghe thấy phải nộp phạt 100.000 tệ thì suýt hóa đá ngay tại chỗ.

Những người xung quanh cũng cảm thấy lần này Tất Trường Sinh có gì đó kỳ quái. Sét đã đánh xuống rồi, mà Tất Trường Sinh cầm cột thu lôi chẳng bị gì, còn Lưu Tiểu Thúy lại bị đánh ngã xuống, nằm co giật. Mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ dị.

Chỉ có Vương Xuân Hoa, đang bế một bé gái nhỏ nhắn mặc váy công chúa, nhẹ nhàng nói:

"Trường Sinh à, nếu có khó khăn gì, thì đến tìm dì. Đừng nghĩ quẩn nữa nhé."

Tất Trường Sinh buồn bã gật đầu, sau đó trở về nhà, nằm bẹp trên giường. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ hệ thống nói đúng, ngay cả sét cũng khinh thường mình!

Trong khi đó, người xem trong phòng livestream lại được một trận cười bò khi thấy Tất Trường Sinh rời đi với bộ dạng như cái xác không hồn.

[Tôi nghèo đến mức chỉ còn tiền: Hahaha! Chỉ vì bộ dạng thảm hại của UP chủ, tôi không nỡ không tặng thưởng nữa. [Tặng 5 quả thủy lôi]

[Đối diện năm con chó: Xem kìa, giờ thì gây họa rồi, đáng đời lắm! [Tặng một quả mìn]

[Tiên nữ lạc vào biển đam: Trời ạ, các cậu không thấy kinh ngạc sao? Tia sét vừa nãy rõ ràng đã đi theo cột thu lôi, nhưng lại ngoặt sang hướng khác. Kỳ quái thật đấy! [Tặng một quả ngư lôi]

[Đối diện năm con chó: Mấy người không thấy à, vì UP chủ có vật liệu cách điện trên người nên sét mới ngoặt đi. Đây càng chứng tỏ những gì tôi nói là đúng. Tôi tặng thưởng là vì UP chủ vô tình giúp tìm được đứa bé thôi, không phải vì ủng hộ UP chủ đâu.]

[Thiên mệnh đại thần: Tôi không muốn nói gì nữa, từ nay về sau nếu tôi có thờ cúng, thì sẽ thờ UP chủ!! [Tặng 2 quả thủy lôi]