Tam Lạc không trả lời trực tiếp, "Anh có thể làm nhiều việc thiện để tích đức cho dì."
Bành Chương gật đầu, quyết tâm từ khoảnh khắc này trở đi sẽ tích đức và làm việc thiện vì hai nương nương.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi tặng nhiều món quà ảo trong phòng phát sóng trực tiếp.
Tam Lạc: ...
Cảm thấy hơi ngại.
"Có thời gian thì đi kiểm tra sức khỏe, đừng để tuổi trẻ mà mất mạng."
Thôi, nhắc thêm một câu nữa như dịch vụ hậu mãi vậy.
Bành Chương sững sờ, nhớ lại lúc trước Tam Lạc có đề cập rằng sức khỏe của mình có vấn đề.
Anh lập tức đồng ý, và sau khi xuống mạng liền đặt lịch kiểm tra toàn diện tại bệnh viện. Khi phát hiện gan có vấn đề, anh đã nhập viện kịp thời, trong quá trình điều trị lại gặp được duyên phận của mình, không lâu sau khi xuất viện anh đã kết hôn. Sau khi kết hôn, anh dùng toàn bộ số tiền tích góp để mở một tiệm ăn nhỏ dưới tên hai nương nương, kết hợp làm từ thiện, buôn bán ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Tất nhiên đó là chuyện sau này.
Tam Lạc cắt đứt kết nối, nhìn vào số người đang tăng vọt lên sáu mươi ngàn trong phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn vào số tiền quyên góp, cảm thấy vui vẻ vì vừa nhận được công đức và chào tạm biệt mọi người.
"Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại ngày mai."
Nói xong, cô tắt máy mà không hề do dự, hoàn toàn không để ý đến đám bạn bè trực tuyến chưa kịp phản ứng.
Cô vui vẻ ăn đồ ăn ngoài.
Không biết rằng lúc này trên Weibo, chủ đề về buổi phát sóng trực tiếp "gặp ma" đã nổ tung, các chủ đề liên quan đến Tam Lạc chiếm luôn ba vị trí đầu của hot search.
"#Bạn có tin trên thế giới này có ma không?"
"#Thật sự gặp ma rồi!"
"#Tam Ngô Nguyên Quân"
Còn có hai chủ đề là "Dây xích câu hồn bạn đã thấy chưa" và "Quốc gia thiếu tôi một người dì tốt".
Đám người không hiểu chuyện trước khi bấm vào xem đều tự hỏi "Weibo hôm nay có bị gì không", sau khi bấm vào thì càng thắc mắc hơn.
"Quảng bá mê tín phong kiến? Đã báo cáo không cần cảm ơn!"
"Hiệu ứng đặc biệt giả quá, lại là phim kinh dị tình cảm nào đó đang quảng bá? Thiết lập lần này là gì? Tâm thần phân liệt hay đã dùng thuốc ảo giác để gặp ma?"
"Người trên hiểu phim kinh dị nội địa nhỉ."
"Douyin không sợ bị mời uống trà, công khai quảng bá mê tín phong kiến như thế này, đợi tin tức phòng phát sóng trực tiếp bị đóng lại."