Hai người lập tức phấn khích chạy tới, Bảng Ca đỡ gọng kính, cười híp mắt nói: “Thấy tôi mà kích động như vậy sao?”
Cả hai trực tiếp phớt lờ Bảng Ca, mỗi người nắm lấy một tay của Tùy Nhất Đường, lắp bắp không thành câu: "Alpha, Alpha sống! Cậu là Alpha đúng không? Đúng không? Đúng không?"
Tùy Nhất Đường khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt kích động của hai người này, cô đoán chắc họ là Omega. Cô bất giác nhớ lại cái kết thảm của thân thể này trong kiếp trước – vì kết giao quá nhiều với Omega mà cuối cùng phải bỏ mạng. Theo phản xạ, cô lập tức rút tay về, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với họ.
"Đừng sợ, chúng tôi không làm hại cậu đâu, chỉ là đã quá lâu rồi không gặp được Alpha thôi." Đường Tiểu Điềm cẩn thận trấn an Tùy Nhất Đường.
Bảng Ca nhìn hai học trò của mình với vẻ mặt ghét bỏ: “Được rồi, được rồi, nhìn hai đứa kìa, cứ như hổ vồ được thỏ con ấy. Sau này hai đứa sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn Tùy Nhất Đường lắm. Bạn ấy vừa chuyển đến trường ta, từ hôm nay trở đi sẽ là bạn cùng lớp với các em.”
Nghe xong lời này, A Mãnh và Đường Tiểu Điềm lập tức nhảy cẫng lên sung sướиɠ, A Mãnh còn khoa trương hơn: “Tôi phải báo tin vui này cho tất cả Omega trong trường! Omega khổ tận cam lai rồi! Alpha cuối cùng cũng xuất hiện trên đời!”
Trong lớp học, Từ Huyền đang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Nàng có ngoại hình xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ, được các bạn cùng lớp bí mật gọi là “Minh Lễ Chi Hoa” (bông hoa của trường Minh Lễ). Hầu như mỗi ngày đều có người tặng cô thư tình và quà cáp. Trong số đó, có cả nam sinh lẫn nữ sinh, mà phần nhiều là những nữ Omega đã chuyển sang yêu đương OO do không có Alpha.
Quà tặng quá nhiều, gần như lấp đầy cả hộc bàn. Nhìn chồng hộp quà màu hồng dán đầy hình trái tim với dòng chữ “love”, Từ Huyền không nhịn được mà càu nhàu: “Thật phiền chết mất, ngày nào cũng nhận bao nhiêu quà với thư tình, đến chỗ đặt sách cũng không còn.”
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên dữ dội, Từ Huyền mở màn hình, thấy trong nhóm chat Omega mang tên “Nhân Gian Yêu Vật” có người nhắn tin. Không biết người đó đã nói gì, nhưng cả nhóm đồng loạt trả lời bằng biểu cảm đôi mắt phát sáng hình trái tim.
Nàng lướt lên đầu cuộc trò chuyện, thấy tin nhắn khởi nguồn là một đoạn ghi âm của A Mãnh: [Các chị em, bây giờ tôi xin thông báo một tin vui trong tâm trạng vô cùng kích động: Cơn khát hạn hán đã gặp được cơn mưa rào, mỹ nhân Omega cần pheromone của soái Alpha! Hôm nay, lớp chúng tôi có một học sinh chuyển trường mới – cô ấy chính là một Alpha!]
Vừa lúc đoạn ghi âm kết thúc, bên ngoài lớp học vang lên những tiếng bước chân rầm rập. Một nhóm Omega nhốn nháo lao về phía lớp của Từ Huyền, vừa chạy vừa hỏi: “Alpha đâu? Alpha ở đâu?”
“Đến rồi, đến rồi! Mọi người đừng kích động, đừng làm bảo bối của chúng ta sợ.”
A Mãnh và Đường Tiểu Điềm đi trước để giữ trật tự, còn Tùy Nhất Đường theo sau cùng Bảng Ca, chậm rãi bước vào. Đám Omega lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn, ánh mắt dính chặt vào Tùy Nhất Đường như thể bị dính keo 502, không thể rời ra.
Bọn họ làm động tác “Tây Thi ôm tim”, mơ màng tán thưởng không ngớt:
“Wow, cô ấy vừa đẹp trai lại vừa xinh đẹp!”
“Trời ơi, tôi không phải đang mơ đấy chứ? Cô ấy chính là Alpha trong giấc mơ của tôi!”
“Mẹ ơi, tôi có tài đức gì mà lại được tận mắt nhìn thấy một Alpha hoàn mỹ thế này!”
Giữa đám đông có hai cô gái Omega đứng cạnh nhau. Một người nhìn Tùy Nhất Đường với ánh mắt si mê, nói: “Tôi muốn yêu cô ấy.”
Người kia lập tức tiếp lời: “Tôi cũng muốn.”
Người nói trước liền nhíu mày khó chịu: “Không phải chứ chị em, tôi đã nói là tôi muốn yêu cô ấy rồi, cậu cũng yêu thì có hợp lý không?”
“Nhưng cậu đã yêu đâu? Ai tán trước còn chưa chắc mà.”
“Nhất định là tôi! Tôi xinh đẹp thế này cơ mà!”
“Ý cậu là tôi không đẹp bằng cậu à? Hừ, người trông cũng bình thường mà tự tin thì không hề bình thường chút nào.”
“Cậu nói gì? Định công kích cá nhân à?”
Cả hai tranh cãi một hồi rồi lao vào nhau giằng co, tình chị em lập tức tan thành mây khói.
Trong lớp, Từ Huyền lạnh lùng quan sát mọi thứ, cười nhạt trong lòng:“Cứ tranh giành đi, đợi đến lúc nghe cô ấy ‘aba aba’ rồi xem các cậu có còn cuồng nhiệt như bây giờ không.”
Tiếng chuông vào học vang lên, đám Omega vẫn chưa chịu rời đi. Bảng Ca tức giận quát lớn:“Các em có đi không? Không đi là tôi sẽ nộp đơn xin cho bạn học Tùy Nhất Đường chuyển trường ngay bây giờ đấy!”