Khi Nguyễn Tố bước ra khỏi phòng nghỉ, cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào Liên Tư Hành. Trên gương mặt cô ấy nở một nụ cười, cô ấy nói với Phàn Tử Kha: "Tiểu Kha, Tư Tư thực sự rất có tay nghề, cậu nên vào thử xem."
Phàn Tử Kha mang theo sự hoài nghi và không tin tưởng thậm chí còn nặng nề hơn cả Nguyễn Tố. Với gương mặt lạnh lùng, anh ta bước vào phòng nghỉ.
Để tránh những hiểu lầm không đáng có, cánh cửa được cố tình để mở hờ.
Liên Tư Hành cảm thấy nhịp tim của Phàn Tử Kha nhanh hơn rất nhiều. Ngoài việc thức khuya nhiều nên gan hơi nóng, thì cơ thể anh không có vấn đề gì nghiêm trọng
Liên Tư Hành cười tủm tỉm, nhỏ giọng nói: "Em xem trên thông tin của anh, hình như ghi là 23 tuổi mà, anh phải 25 rồi chứ nhỉ."
Tuổi tác thực sự của xương cốt thì không thể giả được! Điều khiến Liên Tư Hành ngạc nhiên là Phàn Tử Kha cũng có linh căn, hơn nữa còn là song linh căn Hỏa - Thổ.
Phàn Tử Kha lập tức choáng váng. Người phụ nữ này thật thần kỳ và đáng sợ quá, chỉ bắt mạch thôi mà có thể đoán ra được cả tuổi thật của anh ta!
Gương mặt lạnh lùng của Phàn Tử Kha đỏ bừng vì xấu hổ, anh ta rút tay lại như bị điện giật, nói: "Tuổi tác không liên quan gì đến việc tôi muốn giảm cân cả!"
Trong nhóm K4, Phàn Tử Kha là người lớn tuổi nhất. K4 được thành lập khi anh ta mới mười lăm, mười sáu tuổi, còn ba thành viên khác chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Để tránh việc anh ta trông "quá già", theo yêu cầu của quản lý, tuổi của anh ta đã bị giảm đi hai tuổi và anh ta sử dụng nghệ danh thay vì tên thật.
May mắn là trước khi mười lăm tuổi, anh ta đã sống ở nước ngoài vài năm, nên ngoài gia đình, quản lý và vài thành viên trong nhóm, không ai trong làng giải trí biết chuyện này.
Liên Tư Hành chớp mắt, đáp: "Khụ khụ, đúng là không liên quan, xin lỗi xin lỗi..."
Do gần đây Liên Tư Hành cũng phải quay phim mỗi ngày, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu. Đạo diễn đã thông báo sẽ cho cả đoàn nghỉ một ngày vào dịp này.
Liên Tư Hành đã hẹn với Nguyễn Tố và Phàn Tử Kha rằng cô sẽ về nhà, thảo luận với ông nội, là bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc, và dùng dược liệu từ hiệu thuốc của ông để bào chế những viên thuốc được thiết kế riêng cho họ.
Về giá cả, do tình trạng của Nguyễn Tố phức tạp hơn, cần nhiều loại dược liệu, Liên Tư Hành đã đưa ra mức giá là 500.000 tệ cho một liệu trình (khoảng một tháng). Trong khi đó, thuốc giảm cân cho Phàn Tử Kha đơn giản hơn, với giá 200.000 tệ một liệu trình. Cô cũng nói rằng nếu họ thấy có hiệu quả sau khi sử dụng thì mới cần thanh toán. Nếu không có hiệu quả, họ có thể không trả tiền.
Dù có là thầy thuốc Trung y nổi tiếng đến đâu cũng không thể đòi giá cao như vậy. Có thể nói mức giá này thực sự không hề rẻ.
Thế nhưng, dù có là thầy thuốc Trung y nổi tiếng đến đâu, cũng không thể điều chỉnh làn da và vóc dáng đến mức hoàn hảo như của Liên Tư Hành.
Nếu thuốc thực sự có hiệu quả, số tiền này đối với Nguyễn Tố và Phàn Tử Kha chẳng là gì, bởi số tiền họ chi cho việc chăm sóc da và giữ dáng còn nhiều hơn thế rất nhiều.
Hai người không nghi ngờ khả năng của Liên Tư Hành, nhưng thuốc của cô có thực sự kỳ diệu như vậy hay không thì vẫn phải chờ thử mới biết được.
Mặc dù Liên Tư Hành đã nói nếu không có hiệu quả thì không cần trả tiền, nhưng Nguyễn Tố và Phàn Tử Kha cũng ngại không dám quỵt tiền thật. Tuy nhiên, nếu không có hiệu quả, chắc chắn sẽ không có lần sau.
*
Sắp tới sẽ là Tết Trung Thu, tết
đoàn viên.
Đoàn làm phim đã hoàn thành công việc vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm trước.
Là người ở thành phố A, Liên Tư Hành sẽ trở về nhà cũ của nhà họ Liên để đón lễ, cũng là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với gia đình của nguyên chủ mà cô đang sống…