"Vậy cảm ơn em nhé. Chị đi trước đây, chúc tiệm buôn may bán đắt." Từ Nhân đeo ba lô, rời khỏi tiệm tạp hóa.
Ngay lúc đó, hệ thống cuối cùng cũng phát thưởng.
Đinh: Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ, sủi cảo nhân thịt heo và cải thảo, cháo trắng đã được mở khóa. Ký chủ chỉ cần dùng ý niệm là có thể tự động trưng bày.
Đinh: Nhiệm vụ mới được phát hành - Tiệm tạp hóa đón tiếp năm vị khách. Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa hamburger, nước ngọt, và nâng cấp tiệm tạp hóa. 0/5.
Đôi mắt Lâm Niệm sáng lên. Nước ngọt! Hamburger! Đây chính là niềm vui sướиɠ của sinh viên thời nay!
Khách ơi, nhanh đến đi nào~
Lâm Niệm trưng bày sủi cảo và cháo trắng lên kệ hàng, sủi cảo giá 15 ngân tệ một đĩa, cháo trắng 4 ngân tệ một bát. Sau đó, cô lại nằm dài lên bàn, kiểm tra thông tin cửa hàng trong đầu.
Cấp độ cửa hàng: LV.1, 40/1000, ngân tệ hiện tại: 36.
Xem ra mỗi người mua hàng sẽ nhận được 10 điểm tích lũy. Vừa rồi, Từ Nhân mua hai lần, được 20 điểm; hai anh em kia mỗi người 10 điểm.
Mắt Lâm Niệm sáng rỡ, cô liền hỏi 098: "Cưng, có thể gian lận để tăng doanh thu không?"
"... Có thể, nhưng không được quá lộ liễu. Nếu bị hệ thống chính phát hiện, toàn bộ điểm tích lũy sẽ bị trừ hết. Tôi khuyên ký chủ nên cẩn thận."
Vậy là được! Còn chuyện làm sao để không lộ liễu, dễ như trở bàn tay.
Lâm Niệm lập tức cập nhật một quy tắc mới lên bảng thông báo trước cửa.
[Tiệm không chấp nhận mua nhiều món cùng lúc, mỗi lần chỉ được mua một món.]
"Hia~ hia~ hia~" Lâm Niệm cười gian và búng tay một cái. "Thấy sao, cưng? Ký chủ của cậu giỏi không!"
098 có lẽ không ngờ rằng còn có kiểu "tác nghiệp" này, toàn thân hệ thống đều kinh ngạc.
Chẳng lẽ điều này có nghĩa là mình sẽ không còn xếp hạng 98 trong hệ thống nữa? Theo ký chủ này quả là có tương lai! Hu hu hu.
Nghĩ đến người bạn thân 099, không biết anh ta ở vị diện kia sống thế nào.
"Ôi, con đường phía trước còn dài lắm~ Có ghế nằm không nhỉ, tôi muốn nằm phơi nắng."
098 hơi bất mãn nói: "Ký chủ, cô phải phấn chấn lên! Không thể sống như một con cá mặn được. Chúng ta phải mở cửa hàng, làm ăn phát đạt! Còn bao nhiêu tiệm khác đang chờ đợi nữa!"
"Vâng, vâng, nên cậu có ghế nằm không?" Lâm Niệm lười biếng đáp.
"... Có, hệ thống cửa hàng có đủ mọi thứ, nhưng cần ngân tệ để đổi."
Lâm Niệm mở Cửa Hàng Hệ Thống, tìm thấy ghế nằm, nhìn giá xong liền đóng sập cửa sổ, vừa bực bội vừa lẩm bẩm.