Sầm Tầm bước vào văn phòng, đặt cặp tài liệu lên bàn, ngồi xuống ghế, nghiền ngẫm những thông tin vừa nghe được, tạm thời tổng hợp ra vài điểm mấu chốt.
Trong mắt những người đó, thế giới này chỉ là một trò chơi, mà anh thì đã chết hai lần trong hai vòng trước, khiến game xảy ra lỗi và phải bảo trì suốt hai ngày.
Bọn họ đến trường là để tìm “manh mối”, mục đích chưa rõ, nhưng có thể suy đoán rằng Đại học H rất có khả năng là địa điểm xảy ra một phó bản nào đó, hơn nữa, trong Đại học H còn tồn tại một BOSS phó bản chưa được biết đến.
Sầm Tầm trầm ngâm, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, mở máy tính giả vờ xem tài liệu, thực chất là âm thầm kích hoạt bảng điều khiển hệ thống.
Sau khi hệ thống tải tin nhắn xong, màn hình tự động quay lại giao diện chính.
Trò chơi này hiển nhiên không phải một game bình thường, hiệu ứng hiển thị chữ viết vô cùng máu me: từ nền đen sâu thẳm như vực thẳm, dòng máu sền sệt rỉ ra, chảy thành từng hàng chữ đỏ thẫm, gam màu tối tăm mang theo cảm giác kinh dị tự nhiên, toát lên sự bất an không thể diễn tả thành lời.
Sầm Tầm lại chẳng hề thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy những nét chữ vặn vẹo này có chút thân thuộc. Sau khi lặng lẽ quan sát vài giây, anh bắt đầu đọc thông tin trên bảng điều khiển.
[Tên quái dị: Sầm Tầm.]
[Phe: Phe ác mộng.]
[Cấp độ quái dị: Chưa có (giai đoạn thử nghiệm, tất cả thành viên phe ác mộng chưa thức tỉnh, tạm thời không mở đánh giá cấp độ).]
[Đã mở khóa thân phận đặc biệt: Nhà dân tộc học (cấp Tử Y).]
[Đã nhận được kỹ năng tạm thời: Đọc tâm thuật (cấp Tử Y).]
[Chú thích 1: Chỉ có hiệu lực trong giai đoạn thử nghiệm, sau khi game chính thức ra mắt, điều kiện sử dụng sẽ được điều chỉnh thành 100 điểm/ phút.]
[Chú thích 2: Hiện tại kỹ năng này không có tác dụng với quái dị từ cấp Tử Y trở lên hoặc người chơi từ cấp F trở lên.]
“…”
Sầm Tầm hơi nheo mắt, ánh nhìn dời xuống những đường gân xanh trên mu bàn tay. Anh có thể chắc chắn rằng mình vẫn là một con người bằng da bằng thịt, vậy tại sao trò chơi lại tự động xếp anh vào loại “quái dị”?
Sầm Tầm đan mười ngón tay vào nhau, chống cằm, mái tóc trước trán che đi ánh mắt đang dần trở nên thâm sâu.
Một suy đoán lóe lên trong đầu anh: Có lẽ, tất cả những gì khác biệt với “người chơi” trong thế giới này đều bị tự động xếp vào phe ác mộng.
Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Trong giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ thành viên phe ác mộng đều chưa thức tỉnh, trong khi người chơi đã nắm giữ một số manh mối nhất định và có thể tùy ý sử dụng đạo cụ. Nhìn theo góc độ này, lợi thế của phe người chơi so với phe ác mộng đúng là quá lớn.
Thật không công bằng chút nào.
Sầm Tầm cũng nhờ một cơ duyên ngẫu nhiên mà đạt được thành tựu “lần đầu tiên tiêu diệt”, nhờ đó mới có thể mở bảng điều khiển hệ thống và hiểu rõ sự thật về thế giới này. Những thành viên khác trong phe ác mộng thì càng không cần nói đến — bản thân họ vốn đã mắc kẹt trong vòng lặp, trong khi người chơi lại có bàn tay vàng. Không bị người chơi gϊếŧ đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện gϊếŧ người chơi, chẳng khác nào chuyện viển vông.
Khoan đã — Sầm Tầm bỗng nghĩ đến một vấn đề: Nếu phe ác mộng có phần thưởng lần đầu tiên tiêu diệt, vậy phe người chơi thì sao? Liệu bọn họ có phần thưởng tương ứng không?
Câu hỏi này tạm thời chưa có lời giải, nên anh cũng không nghĩ sâu thêm, mà tiếp tục kiểm tra thân phận đặc biệt của mình — “Nhà dân tộc học”.
Cấp bậc của thân phận này là “Tử Y”, mà anh chỉ là một quái dị mới xuất hiện, nghĩ cũng biết “Tử Y” chắc chắn không phải cấp cao nhất.
Theo trình tự màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tử, dựa vào ấn tượng thông thường, quái dị có cấp bậc cao nhất hẳn phải là lệ quỷ Hồng Y.
[Thân phận đặc biệt: Nhà dân tộc học (cấp Tử Y).]
[Kỹ năng chuyên biệt của thân phận: Ác mộng múa rối (cấp Tử Y).]
[Mô tả kỹ năng: Lấy máu thịt linh hồn làm rối, lấy thế giới làm sân khấu, màn kịch đã mở, lần này, đến lượt ai hóa thân lên diễn?]