Tô Thần Phi tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác liếc người nọ:
“Chuyện gì thú vị?”
Người kia cười hì hì:
“Là đám người tụ lại bàn tán về cô bé ngài bế vào khi nãy. Cả đám đều ngã nhào, có người còn gãy cả răng cửa, chảy máu không ít, giờ đều được đưa đi bệnh viện rồi.”
Lại có một người khác chen vào lấy lòng:
“Đúng thế! Rơi thê thảm lắm. Bọn họ còn không nhìn xem anh là ai, lại dám nói xấu Bảy thiếu gia? Chẳng trách bị báo ứng!”
Tô Thần Phi nghe xong, tim chợt nhảy dựng. Anh liếc qua khu vực khi nãy, thấy vài người hầu đang dọn dẹp sạch sẽ và khử trùng sàn nhà.
Nhớ lại lúc bế Miên Miên cô nãi nãi vào, anh có nghe đám người kia nói linh tinh, nào là cô bé này là con riêng của anh, nào là chuyện anh bị đồn từ năm 18 tuổi đã ngủ cùng phụ nữ.
Lúc ấy, Miên Miên đã ghé vào tai anh nói:
“Cháu trai, bà trẻ giúp cháu trừng phạt mấy kẻ nói bậy rồi nhé.”
Chẳng lẽ đây chính là trừng phạt? Khiến tất cả những kẻ nói bậy đều ngã nhào, gãy răng cửa?
Nghĩ đến đây, Tô Thần Phi rùng mình. Cảm giác sợ hãi dâng lên. Anh không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng âm thầm lẩm bẩm: Thôi thôi, coi như trùng hợp! Dù sao, xã hội hiện đại đâu thịnh hành phong kiến mê tín nữa mà!
Trong phòng tắm công chúa của Nhà họ Tô, Miên Miên đang ngồi trong bồn tắm lớn, được các hầu gái phục vụ tắm rửa. Nước ấm và bọt xà phòng làm cô bé cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái như đang ngâm mình trong mây.
Bỗng nhiên, Miên Miên nhăn mũi, hắt xì một cái thật lớn.
Một trong các hầu gái liền lấy khăn mềm lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên, đồng thời căng thẳng ra lệnh cho người bên cạnh:
“Mau đi gọi bác sĩ Lưu đứng đợi bên ngoài! Bà trẻ hắt xì, có thể bị cảm lạnh rồi!”
Trước đó Ông cụ Tô đã dặn dò kỹ lưỡng, rằng cô bé trước mặt chính là cô nhỏ của Nhà họ Tô, là trưởng bối lớn nhất, phải được tôn kính tuyệt đối. Đến cả ông cũng phải cung kính gọi cô là cô nhỏ, huống chi đám người hầu. Làm gì có ai dám lơ là, chậm trễ trong việc chăm sóc cô bé?
Miên Miên xoa cái mũi nhỏ, trên mũi còn dính một mảng bọt xà phòng trắng, đôi mắt to chớp chớp, giọng trong trẻo nói:
“Không cần đâu. Đây là vì có người đang nói Miên Miên xấu, không phải cảm lạnh đâu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên đã được rửa sạch sẽ, lộ ra làn da mịn màng như búp bê sứ, khiến cô trông càng thêm xinh xắn. Bọt xà phòng trắng đọng lại trên đầu, làm cô bé vừa đáng yêu vừa buồn cười.