Người Đẹp Ốm Yếu Bị Bắt Xưng Bá Hào Môn

Chương 1.1: Người được chọn (1)

Edit: Trúc Nhiên

---------------------

Cục Xuyên Sách là tổ chức chuyên bảo vệ trật tự cho cốt truyện của các thế giới trong sách, nhằm đảm bảo rằng độc giả sẽ có được trải nghiệm đọc tốt nhất.

Chỉ cần có nhân vật nào trong sách bắt đầu nổi loạn, nhảy nhót lung tung hoặc không chịu tuân theo kịch bản nữa…

Ngay lập tức, nhân viên của Cục Xuyên Sách sẽ ra tay, kéo cốt truyện trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như vậy suốt ngàn năm qua.

Ngay từ buổi huấn luyện dành cho người mới đầu tiên trước khi chính thức làm việc, Thất Tịch đã được nghe bọn họ nhấn mạnh rõ nhiệm vụ của Cục Xuyên Sách.

Sau khi chính thức tới Cục Xuyên Sách làm việc, Thất Tịch được phân vào bộ phận người mới. Cấp trên trực tiếp lãnh đạo cô là một con chuột hamster mặc quần yếm bò, chuyên phụ trách về mảng xuyên vào các tiểu thuyết động vật và có sở trường là dụ dỗ mèo con chọc vào bụng mình.

Lần đầu gặp Thất Tịch, sếp của cô vừa cắn hạt dưa vừa nói rằng ban đầu, những người mới như cô chỉ cần xuyên vào sách để làm nền, đóng vai người hầu nào đó để làm quen với quy trình xuyên sách.

Thất Tịch lập tức hiểu ngay. Trong quá trình huấn luyện, cô đã được rèn luyện kỹ năng hét lên với nhiều tông giọng khác nhau trong mọi hoàn cảnh: “Tiểu thư / Thiếu gia! Rơi xuống nước rồi! / Tỉnh lại rồi! / Sống lại rồi!”

Có thể nói, kỹ năng làm nền của cô đã đạt đến trình độ bậc thầy.

Thế nhưng hôm nay, cô lại được giao nhiệm vụ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh về gia đình quyền quý và giàu có… vào vai nhân vật phản diện độc ác.

‘Ngày ngày được gia đình giàu có cưng chiều’ là một bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng theo phong cách cũ rích, nổi tiếng đến mức ngay cả một nhân viên mới như cô cũng đã từng nghe qua.

Bởi vì cuốn sách này đã tiễn quá nhiều người lên đường.

Rõ ràng đây là một bộ truyện ngôn tình ngọt ngào dễ đọc nhưng không biết vì sao lại gặp lỗi dữ liệu nghiêm trọng đến mức chỉ mới ở đoạn mở đầu đã khó khăn.

Ba nam chính trong truyện đột nhiên có chỉ số chịu đựng cái ác cực thấp, ai trong số họ cũng muốn thay trời trừng trị cái ác! Toàn bộ phản diện trong truyện vừa mới xuất hiện đã bị họ xử lý sạch sẽ!

Những phản diện mới ngày đầu còn vênh váo phô trương là thế nhưng sang đến ngày hôm sau đã phải chui xuống gầm cầu nhặt nắp chai.

Dù chính nghĩa chiến thắng cái ác là chuyện tốt nhưng nếu không có phản diện thì toàn bộ cốt truyện sẽ sụp đổ! Những tình tiết như màn gặp gỡ đầu tiên giữa nam nữ chính do phản diện gây ra, những cảnh vả mặt đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những tình tiết phản diện càng làm tới càng tự đẩy mình vào đường chết giúp đẩy mạnh tuyến tình cảm của nhân vật chính hay các trận chiến trong giới kinh doanh tuy vô nghĩa nhưng cũng rất sảng khoái… Tất cả đều tan thành mây khói!

Quyển sách này sắp không xong rồi.

Phản diện trong nguyên tác đã bốc hơi sạch, để lại những vị trí trống nên Cục Xuyên Sách phải tìm người thế chỗ vào.

Nhưng vấn đề là… các nam chính mới chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, vậy thì tại sao không trực tiếp xuyên vào họ để điều chỉnh lại cốt truyện?

Thật ra, Cục Xuyên Sách cũng từng nộp đơn xin xuyên vào vai nam chính nhưng ý thức thế giới trong cuốn sách đó liên tục từ chối.

Hừ, đúng là mấy bộ tiểu thuyết cũ rích lúc nào cũng như vậy. Nhân vật chính là viên ngọc quý của thế giới đó nên dù thiết lập của nhân vật đó có sụp đổ thế nào thì nó cũng không quan tâm.

Cốt truyện cần được cứu vãn ngay lập tức, Cục Xuyên Sách đành phải đi đường vòng, tìm cách tiếp cận gián tiếp để cứu vớt nó.

Ban đầu, một số nhân viên rảnh rỗi được cử đến ‘Ngày ngày được gia đình giàu có cưng chiều’ để đóng vai phản diện nhưng dù họ có hệ thống hỗ trợ, song, họ vẫn không đấu lại được những nam chính tràn đầy nhiệt huyết với chính nghĩa kia.

Sau đó, một nhóm gồm các nhân viên tinh anh thích thử thách với độ khó cao cũng xung phong đi, nhưng kết quả vẫn như cũ… họ vẫn bị tống trở về chỉ sau một lần xuyên không.

Rồi về sau nữa… tất cả nhân viên từng xuyên vào cuốn sách này đều bị tổn thương tinh thần, không ai dám đi lần thứ hai.

Cục Xuyên Sách cũng vô cùng đau đầu với cuốn sách này. Tiêu chuẩn nhiệm vụ cũng bị giảm xuống liên tục hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không tài nào giải quyết được chuyện này.

Nghe nói, Cục đang tìm cách đào tạo nhân viên chuyên biệt, nhưng chưa rõ đến bao giờ mới có thể đi làm.

Cuối cùng, Cục Xuyên Sách đành quyết định bỏ qua chuyện kinh nghiệm hay năng lực mà thay vào đó, họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, bất kể cấp bậc của người đó là cao thấp, ai rút trúng thì phải xuyên vào sách đóng vai phản diện trong vài ngày.

Ai bị chọn trúng… thì đi chịu trận vài ngày vậy!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chẳng kém gì vòng quay tử thần.

Nhân viên của Cục Xuyên Sách đều là những linh hồn chết yểu ở thế giới thực đến đây làm việc để tích lũy điểm rồi dùng số điểm đó đổi lấy một cơ hội được sống lại.

Vì thế, ai cũng rất nghiêm túc trong công việc của mình.

Nhưng Thất Tịch thì khác, cô vốn là một sinh viên ngoan ngoãn, luôn tuân thủ luật pháp, đến chen ngang hàng còn chẳng dám chen. Vậy mà bây giờ lại bắt cô vào vai phản diện? Cô thậm chí không biết phải moi đâu ra diễn xuất để diễn cảnh làm chuyện xấu nữa!

“Cô xem, cô tên là Thất Tịch, nhân vật trong sách cũng tên là Thiệu Thất Tịch, đây chẳng phải là số mệnh an bài sao?”

Dường như vị sếp là chuột hamster cũng không tin tưởng vào khả năng diễn xuất của cô, thế nhưng nó vẫn lôi cả yếu tố huyền học ra để thuyết phục cô.

Thất Tịch ôm đầu: “Mới chỉ nghĩ đến việc phải làm chuyện xấu thôi mà tôi đã sợ đến mức đau tim rồi!”

Vị sếp chuột hamster đưa cho cô một nắm hạt dưa: “Đừng tự nghĩ làm gì cho nhọc lòng, cô cứ vào ‘Cửa hàng kỹ năng’ đổi một hệ thống phản diện, để nó hướng dẫn cô là được.”

Thất Tịch gặm hạt dưa với ánh mắt đờ đẫn: “Tôi chưa từng làm nhiệm vụ nào, điểm số vẫn là 0.”

Sếp chuột: “…0 điểm thì cũng có hệ thống dành cho người 0 điểm chứ. Với lại tôi thấy những người đi trước thất bại, có khi là do họ chưa đủ ác. Đạo cao một thước, ma cao một trượng (1) mà!”

Thất Tịch hít sâu mấy hơi. Cô cảm thấy bản thân thực sự không có tố chất làm ma vương.

Thất Tịch: “Nhân vật tôi sắp xuyên vào có cơ thể yếu ớt nhưng sếp không thấy hôm qua tôi đã bẻ đôi quả táo bằng một tay sao?”

Sếp chuột: “… Không sao, hệ thống có thể đồng bộ hóa đặc điểm cơ thể, đảm bảo chỉ cần cô ho nhẹ một tiếng là sẽ lập tức phun máu ngay.”

Thấy Thất Tịch vẫn còn do dự, sếp chuột hamster không màng đến sĩ diện nữa. Nó lăn một vòng, để lộ ra cái bụng tròn béo núc ních mà mềm, trắng như kẹo bông, lười biếng lăn đến tay cô rồi phồng má, nói: “Rua (2) tôi đi. Rồi đi làm việc. Chụt chụt~”

Thất Tịch ngỡ ngàng. Trên đời này sao lại có một con chuột vô liêm sỉ đến thế cơ chứ!

Thất Tịch không nhịn được, đành rua một trận cho sướиɠ tay.

“… Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

---------------------

(1): đạo đức cao thêm một thước, thì cái ác lại cao thêm một trượng. Câu này có thể được giải thích là cái thiện và cái ác luôn đấu tranh với nhau, nhưng cái ác thường có xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn khi cái thiện được nâng cao.

(2): từ mạng, chỉ hành động xoa nắn, vuốt ve một cách thích thú.